1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật lòng trong tình yêu có hay không ?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Amie, 26/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng trong tình yêu có hay không ?

    Thật lòng trong tình yêu có hay không?".
    *Trả lời là không cũng ko được , yêu mà không thật lòng có còn gọi là tình yêu
    *Nếu trả lời là có? chỉ biết không có gì là tuyệt đối

    vậy thì seo nhỉ


    Amie
  2. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi hơi thừa nhưng cũng có thể giải thích đuợc!
    tình yêu bắt nguồn từ những nhịp đập mạnh và nhanh của con tim mỗi khi đuợc gặp nhau, nói chuyện với nhau. Những lần bối rối không biết phải làm sao cho đúng . Những nụ cuời đáng yêu đuợc bắt nguồn từ nhịp đập nhịp nhàng của con tim . Những cái đẹp nhất mà chỉ mình thấy từ nguời ấy ...Ôi nhiều thứ lắm! Nói chung là nếu không yêu thật thì con nguời ta khi gặp nhau cũng chỉ trơ trơ như ...khúc củi vậy! Khó ai có thể yêu không thật lòng lắm vì như thế họ sẽ không cảm nhận đuợc gì cả, mà nếu không cảm nhận đuợc gì thì không thể gọi là yêu đuợc! :))
    [​IMG]
  3. littlesaint

    littlesaint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Yêu thật lòng thì dĩ nhiên là có rồi, nhưng trong tình yêu thì không phải cái nào cũng nói thật được. Bạn muốn hỏi thật lòng theo chiều hướng nào?
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thật lòng ???
    Thật lòng về cái gì? Yêu vì cái gì???


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  5. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng là có
    muôn đời là không
  6. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    ....bạn tui nói yêu là người ta lừa nhau , mỗi người tự giăng lưới bắt người ta vào , ai cũng đều cảm thấy mình la người chiến thắng , hãnh diện sao ... nghĩ mà bùn.
    Chắc hẳn khi bắt đầu quen bạn gái chả ai dám mặc quần đùi mà tiếp khách cả

    Amie

    Được amie sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 26/09/2003
  7. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Thế ư? ........ cậu nghĩ vậy hả ? chẹp .. thế mà tớ tưởng mình giống nhau nhiều .
    Yêu thật lòng mới gọi là yêu , còn không thật lòng , có lẽ có .. nhưng sẽ chẳng có hạnh phúc
    Yêu anh vì chỉ biết đó là anh
  8. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Amie... Lại thế rồi! Chẳng biết bà đã yêu lần thứ mấy mà vẫn muốn hỏi lại câu nì thế, chắc đang nghi ngờ cái gì hở?!
    Hình như lần đầu tiên người ta rất thật lòng, rất nhiều người khi với mối tình đầu chẳng bao giờ ngán cái chi hết, mơ mộng cũng nhiều...
    Rồi khi qua những mối tình sau có thật lòng hay không còn tuỳ vào nhiều thứ. Nhiều người tui thấy cả hai lợi dụng nhau. Sự thật lòng của người này đầu tiên là phải dựa trên sự thật lòng của người kia (đang nói ở các mối tình thứ n+1 ), tui nghĩ thế! Nếu cảm thấy người kia không thật lòng với mình thì có ai sẵn sàng yêu thật lòng họ không?!
    Amie nói cái dzụ tuyệt đối tui mới nhớ. Người ta hay nói không có gì là tuyệt đối, cái gì cũng là tương đối. Vậy có tồn tại tương đối một cách tuyệt đối không? Nếu tương đối cũng không là tuyệt đối thì hoá ra chẳng cái gì ra cái gì!
    Yêu thì nên thật lòng, tui nghĩ thế, không yêu thì thui, ngồi nhìn người ta iu, như tui!
    Jeno
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    yêu chơi thì đừng thật lòng
    yêu thật lòng thì đừng chơi...
    Ai hiểu gì hông?
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Chừa được cái nào hay cái ấy
    Có chăng chừa rượu dzí... ấy chà!!!
  10. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hé hé iu lần thứ n-1, tui thấy nhiều khi thật lòng cũng khong tốt và ngược lại , đúng là ko có gì tuyệt đối cả nhưng mừh , xét khách quan muh nói thì mấy bạn giai thường ít thật lòng hơn, giống hôm nọ có thằng bạn cũng thân đi uống nước , em người iu gọi thế là bảo đang đi uống nước với thày giáo , bó tay , nó giải thích tại vì hay bị ghen nhiều wá nên phải nói dối , tui thì nghĩ ai kiu ko chịu tạo lòng tin cho người ta , tóm lại hằm bà lằng, hôm nay thứ 7 máu chảy về tim , thực ra ko iu là tốt nhất , chả phải nghĩ linh tinh nhểy

Chia sẻ trang này