1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật lòng trong tình yêu có hay không ?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Amie, 26/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu có nên thật lòng không à? Tốt nhất là cứ yêu đi đã rồi hẵng nói . Lúc ấy tự bạn sẽ biết có nên thật lòng với anh ấy hay không . Không phải chuyện nào cũng giống chuyện nào , nhất là tình yêu , chẳng mối tình nào giống mối tình nào . Có thể bạn đã từng bị đau khổ , thiệt thòi trong tình yêu vì quá thật lòng với người ta , bạn tự dặn lòng sẽ " khôn " ra , không dại gì đi vào vết xe đổ như lần trước . Nhưng bạn ơi , cảm xúc của trái tim một khi đã yêu khó mà kiểm soát lắm . Nhất là con gái , yêu là cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa , biết khổ mà vẫn cứ yêu và vẫn cứ tin , cứ thật lòng .
    Tóm lại là đừng băn khoăn , địch tới thì có tướng ngăn , nước dâng lên thì ta đắp đê ngăn lại^_^ . Thật lòng hay không vào trận mới biết nên hay không .Chúc Amie sớm tìm được câu trả lời nhé
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  2. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    hị hị , tìm câu trả lời có sớm hay không không quan trọng cũng vậy cả thôi , nói cho cùng một khi lòng tin đã mất thì không bao giờ có lại được , có chăng cũng chỉ là lừa dối bản thân mình ( điều này là rất tệ)
    tất cả những gì long lanh đều ....

    Amie
  3. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Tui nghe đồn có người thích một anh chàng nào đó, kiểu như "đơn phương một cuộc tình" mấy năm trời, phải hông nhỉ? Rồi thì chỉ có ngắm nghía anh chàng thôi...
    Chắc là mối tình đầu hay sao í?!
    Jeno
  4. nuthantinhyeu_sg

    nuthantinhyeu_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    bạn muốn hỏi cái gì ????????????????
  5. yuky

    yuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Yêu 1 người ..thật sự là tôi cũng ko bít là tôi đã thật sự yêu 1 người nào đó chưa ???nhưng có lẽ , thích thật lòng thì có rùi ....
    Ước gì em đã không lỡ lời .Ước gì ta đừng có giận hờn để giờ đây cô đơn vắng tênh đời em đã mất anh rùi ...hiz...hiz....
    [​IMG]
    Take everything from the inside and throw it all away
    Cuz i swear for the last time i won't trust myself with you
  6. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, đừng thực lòng quá. Dễ đau lắm, đau tim, dẫn tới nhồi máu cớ tim. Chết lúc nào ko hay.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    thì có ai yêu giả đâu nhưng nồng độ chân thật cảu nó có được ở mức độ nào đây hay là đã bị pha loãng đến mức coas cảm giác là ko có chút thật lòng nào cạ Ngay đến chính mình cũng chẳng biết mình có thật lòng hoàn toàn hay cungchĩ là chất pha loãng đó nữa ... khoảng cách đó thật là mong manh ...
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  8. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0

    Đã bao lần lý trí bảo con tim
    Thôi ko yêu ko giận hờn ko nhớ
    Nhưng trái tim là một điều quái gỡ
    Vẫn cồn cào da diết gọi tên anh .

Chia sẻ trang này