1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất nghiệp - chuyện thường ngày ở huyện

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi LazyCasper, 25/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Thất nghiệp - chuyện thường ngày ở huyện

    Các bạn đã bao giờ thất nghiệp chưa????
    Vậy mà hôm trước, cùng trong một ngỳa, tôi đã mất việc ở 2 chỗ làm cùng 1 lúc......
    Vào lúc 11h trưa....
    ring... ring ....
    - aloha.... Casper is listening......
    - lít lít cái cóc khô gì, từ mai em không phải đến chỗ chị nữa đâu... mà hình như chị cũng đã thanh toán hết cho em rồi nhỉ
    - o`o`o`o`o`o`o`o...
    Chưa kịp nghĩ tại sao mình được nghỉ việc, lại có điện thoại, trước khi nhìn ra xem số của ai gọi để xem có rủ được nó đi uống cái gì cho đỡ tức không thì:
    - LC à, đang ở đâu đấy?
    - Ở nhà, có viẹc gì thế?
    - Ra BK đi, anh em gặp mặt.
    - Thôi bọn mày cứ bắn nhau đi, tao không đi đâu...
    - Tuỳ mày, nhưng nói trước là hôm nay anh em sẽ tiêu hết sạch quỹ vì cái dự án kia đã tiêu rồi, thằng kia nói không đồng ý với giải pháp của bọn mình..
    - o`o`o`o`o`o`o`
    Vậy đó, cái thằng kia là cái thằng chủ công ty X đang muốn thuê bọn mình viết cho nó một cái chương trình, nó lại còn đòi mua luôn cả code... tất cả khoảng 30K USD...
    Giờ thì... lang thang trên đường mưa rơi.... biết ngày mai lấy gì cho vào bụng.. tôi không tin rằng lang thang, sẽ có người cho mình ăn......
  2. sweetrock

    sweetrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    1
    Hmhm.... kệ thôi bác, chả cay cú quá làm rì mệt tốn ca-lo hơn, bác chả bảo nó là "chuyện thường ngày ở huyện" đấy thôi, con cá mất bao giờ cũng là con cá to, to là vì cái sự thất vọng tiếc rẻ nó phóng to con cá tí ti thành con cá voi.... chả mấy khi bác đưọc dịp nghỉ ngơi thế, đi bù khú cho bõ những ngày làm việc vất vả đi bác!
    Bù khú xong thì bắt đầu kế hoạch mới, vội gì bác nhỉ?
  3. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Thất nghiệp ! Hix
    Mấy lần rồi !
    Lần nào cũng bùn 1 chút , akay 1 chút . Nhưng cũng wa .
    Ngã vài lần để khi đứng dậy mình thấy khoẻ hơn , mạnh dạn và tự tin hơn !
  4. ninhmu

    ninhmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cái đó thì là chuyện thường ngày của những sinh viên mới ra trường thôi, chẳng có gì to tác cả, tuy nhiên chúng ta cũng nên chúng mừng bạn đi.
  5. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Hoho... rốt cuộc thì mai cũng vẫn phải đi làm
    Hix... công ty gì nhỉ... cũng chẳng nhớ nữa... mà suy cho cùng thì đâu có gì quan trọng nhỉ, miễn là cuối tháng đừng có cảt lương mình là được... keke
  6. concuabaoto

    concuabaoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    1
    Hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai mà. Mà ở đây đã có ai thất nghiệp vì ... "song phi" trưởng phòng chưa ? 2 ông bạn mình, 1 ông thì mẹ ốm, xin về, trưởng phòng hỏi "mẹ cậu hơn hay công ty hơn", thế là tức lên đạp luôn, lại còn doạ rình cửa công ty để thịt xếp. Ông thứ 2 thì đi đá bóng với trưởng phòng, đốn nó, thế là tèo teo téo ... ---> Toàn cái chết anh hùng cả !
    Sưu tầm tặng cả nhà:
    ĐI LÀM
    Thứ hai em phải đi làm
    Thứ ba em cũng vì làm phải đi
    Thứ tư làm việc nên đi
    Thứ năm càng phải vội đi để làm
    Thứ sáu em cũng phải tham
    Thứ bảy bận quá vì làm phải đi
    Chủ nhật thủng thẳng nghĩ suy
    Ở nhà buồn quá có khi đi làm​

Chia sẻ trang này