1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất nghiệp rồi!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi immortality82, 07/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Thất nghiệp rồi!!!

    Nhận bằng 2 tuần rồi vẫn chưa di làm đã bị coi là thất nghiệp chưa nhỉ. Tớ sắp tới có lẽ sẽ được phỏng vấn nhưng từ trước tới giờ ít giao tiếp nên lo quá, tớ chưa cảm thấy tự tin lắm. Các cún ơi tớ nên làm thế nào?
  2. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên nhé,vì đa phần sinh viên ra trường đều khó kiếm được việc làm.
  3. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, tôi lấy bằng xong ở nhà gần 4 tháng vẫn phởn như thường. Đi làm nhiều quen hết thui mà, ko phải ngại đâu, mỗi năm tui trung bình đổi 3 công ty.......nên phỏng vấn ít sợ lắm, chỉ hơi run thôi
  4. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    2 tháng cũng còn ít ý chứ. Căn bản bạn tìm công việc thích hợp với mình, sốt ruột làm gì. Cái chính là cầm bằng trong tay rồi mà.
  5. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới tham gia bài kiểm tra sơ tuyển của một công ty cổ phần. Hic đến đó mới biết ít nhất cả chục đứa cùng khoá cũng chưa đi làm, mà sao đông thế này!!! Đề bài hay thật chả giống đề thi ở trường của mình gì cả, hình như toàn yêu cầu thực tế và bản lĩnh. Mình bắt đầu viết linh tinh vào bài thì phải, cảm nhận về công ty - ôi giời ơi vừa mới đến đã biết gì đâu, có đứa nào còn nhầm nó là công ty TNHH nữa cơ chứ, và chương trình hành động nếu được tuyển dụng - bắt đầu bốc lên nghĩ lại thấy mình ngố quá, đạo đức hành nghề - quá lý thuyết, còn lại một vài câu về chuyên môn không biết mình trả lời có ổn không. Chỉ là kì thi sơ tuyển nhưng có khi tớ rớt rồi cũng nên 3 ngày rồi không thấy họ gọi phỏng vẫn, bấy nhiêu gương mặt sáng giá lại chỉ lấy vài người rụng cũng dễ hiểu. Dù sao lần đầu tiên đi thi tuyển cũng thú vị nhỉ. Tớ đã rất chán với cách hỏi thi ở trường đại học nên cảm thấy một luồng không khí mới tràn vào cơ thể, sẽ lại tiếp tục chiến dịch chống thất nghiệp. Tớ cũng chưa biết phải chuẩn bị thế nào cho các cuộc phỏng vấn sắp tới và vẫn đang chưa biết nên chọn công việc như thế nào cho phù hợp, tính cách tớ khá lắng nhắng và dễ thay đổi, cũng có khi rất bạo thủ, lại hơi khó hoà nhập một chút, sức khoẻ cũng không phải là tốt, nếu làm trình dược viên có lẽ tớ sẽ không chịu nổi một tháng. Hic phân vân quá!!!
  6. su_hoang_da_trong_anh

    su_hoang_da_trong_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Về làm vợ tớ đê
  7. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chính thức biết mình rớt ui buồn quá, lần đầu bị thất bại thế này. Hic không có ai để chia sẻ cả...
  8. trai_hathanh

    trai_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Rải hồ sơ khắp nơi đi bạn, từ những nơi không có chút hy vọng cho đến nơi hy vọng tràn trề
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chả bù cho cái ngành của mình Mấy cô quản lý ở trên văn phòng khoa có phát biểu: "Chả có cái ngành nào như ngành chúng mày, tốt nghiệp đến 3, 4 năm rồi mà chả thèm quay lại nhận bằng. Số lượng bằng của ngành chúng mày còn tồn ở trên VP khoa là nhiều nhất đấy!"
  10. sweet_olive

    sweet_olive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Lần sau immortality82 trước khi đi fỏng vấn bước chân tấi ra cho nó may nhé

Chia sẻ trang này