1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất nghiệp thì phải làm sao?

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi Langbiang, 29/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Thất nghiệp thì phải làm sao?

    huhu...ra trường rồi mà thất nghiệp nằm dài ở nhà...Chán quá bà con ơi.... Thực ra tui học không đến nỗi nào, mà sao tìm việc thì lại cảm thấy hình như mình chưa chuẩn bị kỹ tinh thần...Chẳng lẽ ta cứ thế này sao !!!!
  2. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, tôi thấy trong HCM cơ hội để sống nhiều hơn HN nhiều, trong đó mà còn thất nghiệp thì ngoài này chắc chết đói.
    Nếu học không đến nỗi nào thì mang cái bằng đó đi mà xin việc, hihi ngồi nhà chờ thời chắc không được đâu. Bây giờ toàn Anh hùng tạo thời thế, làm gì có thời thế tạo anh hùng nữa.
    Cố lên nào, Canh Thân làm sao mà có thể thất nghiệp được.

    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh...
  3. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Định vào tạo topic như thế thì thấy Langbiang đã tạo rùi hihi cùng ý tưởng nhỉ . Còn mấy ngày nữa thì cũng sẽ "thất nghiệp" , làm gì nhỉ , có lẽ đến khi nhận bằng sẽ đi xin việc , nhưng trước mất phải đi travel , đi chơi cho chán thì thôi , sau này đi làm rồi khó lắm :-)
    --------> Mời bạn Click vào đây để ghé thăm Hội Khỉ Sài Gòn !!! :-p
  4. T-ri

    T-ri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    úi giùi ui,năm sau tui cũng sẽ ra trường,mấy bác đừng làm em sợ chứ,
    langbiang ơi,khi làm báo nhớ viết bài về hụi khỉ sì gòn nhé
  5. williamnguyen

    williamnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chà hội ta nhiều "THẤT"quá,thất tình rồi thất nghiệp.Hihihi.
    Các bạn đừng nản lòng vậy chứ,bây giờ chưa có việc làm thì từ từ cũng kiếm ra thôi.Nếu kô bây giờ cứ đi chơi đê.Hehehe
    KHỈ CON TIẾN LÊN!!!!
    DJ_Bill
  6. BabyBoom

    BabyBoom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi cũng phải có tiền chứ. Mà ko đi làm thì lấy đâu ra tiền??? Ko lẽ ngửa tay xin tiền bố mẹ à??? ----------> chết cho rồi.
  7. FREE-LIFE

    FREE-LIFE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    hichic ! cac bac ai cung hoc gioi ca, the ma con that nghiep!?!? Tui thi long bong suot 4,5 nam dai hoc, chang biet tot nghiep roi se lam cai gi nua; tui so nam nha, o khong lam !!! Tui du tinh, tot nghiep xong se chuyen ho khau ra HN lap nghiep, co ai chung chi huong ko ?

    FREE-LIFE
  8. jivici

    jivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cần wái gì fải ra HN, ở SG vẫn còn khối cơ hội tìm việc!
    red]Toi tim toi [/red/]
  9. dracular_kid

    dracular_kid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    hìhì, đừng than vãn nữa các bác khỉ à, như bill nói đấy, hội ta là hội TÁM chứ đâu phải hội BẢY á, dzui lên đê, Khỉ thì ít khi biết bùn, lúc nào cũng nhe răng Khỉ ra hết á, nè
    hic.. mà tui cũng đang thất nghiệp..
    dracular_kid
  10. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Khỉ vàng toàn là anh tài cả, lam sao mà cứ lo sốt vó lên vậy? Tự tin chút đi, bây giờ làm gì còn chuyện "Ngu si hưởng thái bình" hay "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ" nữa.
    Tồn tại và phát triển đều nhờ vào năng lực bản thân mình thui. Lạc quan lên nào (Đôi khi nó là cảm giác đánh lừa sự thất bại, tất nhiên chỉ dành cho những người năng lực yếu kém), nhiều việc đang cần đến những con khỉ đấy.

    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh...

Chia sẻ trang này