1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất nghiệp thì phải làm sao?

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi Langbiang, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonick

    nonick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thể tìm những thông tin việc làm từ báo Tuổi Trẻ, người lao động
    Các trang web về thông tin việc làm như :
    www.thegioivieclam.com
    thông tin việc làm của www.vnn.vn
    Hi vọng khi ra trường mọi người có thể tìm được việc làm fù hợp
  2. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    hìhì, cảm ơn anh nonick...mà thực ra cũng chưa muốn đi làm mấy...có ai thích đi viết báo không? tớ giới thiệu cho mà viết..híc, viết báo đi nhiều ...mệt lắm, bà con ạ!
  3. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cũng chả kém giè mọi người, cũng đang dở thất nghiệp.
    Nghĩa là vẫn có đi làm, nhưng half-time như còn đi học thui. Thế nên vẫn bị liệt vào dạng thất nghiệp.
    Nhớ hồi học năm thứ ba, chạy đôn chạy đáo đi tìm việc, thỉnh thoảng lại được kéo đi làm dăm ba việc về nghiên cứu thị trường, hồi đó thú vị thế, chuyện, lần đầu tiên kiếm ra tiền. Sang năm thứ tư, có công việc half time ổn định, đến phút này thì bắt đầu chán, mệt mỏi...
    Giờ chỉ muốn nằm nhà chơi khoảng ba tháng. Có tiền đi khắp nơi, sau đó sẽ bắt đầu đi cày. Vậy mà đã thực hiện được đâu. Vẫn thèm tiền, và vẫn cố kiếm tiền, dẫu biết tiền chỉ là giấy, nhưng là loại giấy quan trọng.
    Tặc lưỡi mà sống tiếp thui.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...
  4. dracular_kid

    dracular_kid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    hehe, bữa nay mới gặp lại cogaisamac, cứ tưởng như một loài hoa tử đinh hương bay đi mất rồi chứ
    hehe, sao cogaisamac bữa nay en nói dịu dàng thế, đáng ra phải là "...tao cũng chả kém gì tụi bây.." chứ , lòi cái đuôi con chuồn chuồn rùi nhé
    dracular_kid


    Chào mừng bạn đến với Hội Khỉ Sài Gòn --> click here

  5. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    lại thất nghiêpj, thì lại càng fải chat
    nhưng mà chat
    với những người đã và đang thất nghiệp thì có vẻ quá là xa rời với hiện tại, mà giờ đây chat chỉ là câu nói cửa miệng để ám chỉ là lên mạng, lên internet.
    - Đi chat để làm gì ?
    đi chat để tim việc trênmạng,có vô khối việc để bạn lựa chọn, có bao nhiêu việc mà bạn có đủ khả năng để làm v.v v.
    nhưng bạn lại ko biết tìm kiếm thông tin ở đâu, bạn ko biết 1 site nào có những công việc fù hợp với khả năng của bạn.
    Xin mời bạn hãy đến vớichúng tôiđể có thể trang bị cho mình những kiến thức cơ bản nhất về Internet hay
    chat để có thể có thêm nhiều cỏ hội tìm được và có việc làm hơn

    Được rockid sửa chữa / chuyển vào 03:48 ngày 04/08/2002
  6. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này