1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất nghiệp_thất nghiệp: Đáng sợ quá_Cứu em với!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi Ngaymailakisu, 09/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngaymailakisu

    Ngaymailakisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thất nghiệp_thất nghiệp: Đáng sợ quá_Cứu em với!

    Híc:
    Em là SVBK mới ra trường, được hai tháng rồi mà vấn chưa xin được việc. Đã nộp HS nhiều nhưng đều loại từ vòng đầu vì: _Thiếu kinh nghiệm. Mà KS mới thì lấy đầu ra kinh nghiệm bây giờ nhỉ?
    2 tháng nay em sống trong thiếu thốn, áp lực phải có việc làm, quả là đáng sợ. Buồn chán, nhiều khi không muốn làm gì nữa cả định về quê cho rồi.
    Các anh chị có kinh nghiệm gì chia sẽ cùng em với.
    Các anh chị trước kia đã từng làm gì và làm như thế nào để xin được việc vậy.
    Híc giúp em với.. help me !
  2. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    To Ngaymailakisu!
    Em học chuyên ngành gì vậy?, SV Bách Khoa trường nào (bắc, trung, nam ...)?, tên luận văn tốt nghiệp?
    - Thiếu kinh nghiệm: không phải là quyết định;
    - Thiếu thốn: biết Em ở đâu mới giúp được; Em đã gặp thầy hướng dẫn chưa, ý thầy như thế nào?
    - Em đã gặp Phú(SACOM) chưa? nó nói sao?
    Kinh nghiệm của Anh: cố gắng học và làm việc hết mình nên được thầy cô hướng dẫn và bạn bè lưu ý giúp đỡ.
    Cho Anh biết càng sớm càng tốt!
  3. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Cậu gặp Phú trong thread Hãy gặp tôi và cùng tạo dựng nên mọt tập đoàn mới trong lĩnh vực công nghiệp qua đường link http://www5.ttvnol.com/forum/kysu/813810.ttvn, May ra có cơ hội đấy.
    Mới ra trường có hai tháng mà chưa kiếm được việc làm thì không nên quá bi quan. Hãy quẳng mình vào đâu đó kinh nghiệm sẽ nhiều lên thôi.
    Cậu cũng có thể cho mọi người biết nhiều thông tin về cậu hơn để mọi người ở đây có thể giúp đỡ đưọc cậu.
    Ai cũng phải trải qua thời gian khó một lần nữa đừng quá bi quan.
  4. Ngaymailakisu

    Ngaymailakisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã quan tâm và chỉ lỗi.
    Hôm qua nói chuyện với một anh, hoàn cảnh trước kia của anh ấy còn dát hơn mình.
    Mất cả một năm thất nghiệp chờ việc àh. Bây giờ có việc cực ngon 500$/tháng lận
    Mình cảm thấy tự tin hơn nhiều, với những lời khuyên của các anh ở đây mình tự tin và không cảm thấy chán nản khi phải chờ xin việc nữa.
    Cám ơn mọi người.
    Chúc mọi người thành công.
  5. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    To Ngaymailakisu!
    Nếu Em là kỹ sư thiết bị điện, kỹ sư máy tính và không có việc làm thì tháng sau mời Em gặp tôi.
    Chúc Em xin việc thành công!
    u?c lan0303 s?a vo 03:13 ngy 19/09/2006
  6. Moc_tui

    Moc_tui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    E hèm !hoan hô Pác Lan0303! Giá như tui là Dân Tin học nhỉ, tui theo Pác tận Trời cuối Bể! Hi!
    u?c lan0303 s?a vo 03:30 ngy 19/09/2006
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Kinh nghiêm của tôi đây:
    Ra trường mùa hè 1996. Về ViệtNam thăm Cha và các em .
    Mẹ mất khi đang học, không thể về kịp, vì thẻ xanh rắc rối.
    Trở lại Mỹ, không thèm nhận những việc mình không thích .
    Sau một năm, bí quá, nhận liều việc mình không thích.
    Lúc đó nước Mỹ đang đâm đầu vào vụ Y2K, nên cần tôi lắm.
    Sau vụ Y2K, năm 2000 hãng thải hàng loạt, và tôi ở trong số đó.
    Tôi vẫn còn vùng vẫy, làm consultant thêm một năm nữa,
    lương tăng gấp đôi, nhưng không có một chế độ phúc lợi nào.
    Sau vụ 9/11, hãng lại thải tôi ra, và từ ấy đến nay, không một
    hãng nào để ý tới đơn xin việc của tôi hưởng ứng lại lời gọi
    của nó trên báo hay trên Internet nữa.
    Ngày mới ra trường, cứ 30 đơn xin việc, thì được một lần gặp
    mặt nói chuyện với đại diện công ty cần người . Bây giờ mấy
    trăm đơn đã gửi đi mà không một cú phôn gọi đến nhà. Hơn
    một năm nay, tôi đã không tìm và xin việc IT nữa.
    Bây giờ tôi đi làm thuê làm mướn, tính giờ, bằng 1/3 lương khi
    tôi mới ra trường, mà không có chế độ phúc lợi gì hết.
    Bạn có biết tôi có bằng cấp gì không? IT -- Tin Học đó.
    Những học sinh mới ra trường gần đây mới thảm chứ .
    Họ không có cơ hội để có kinh nghiệm nữa kia.
    Vậy bạn đừng nên buồn và lo .
    Trời sinh voi, thì trời sinh cỏ.
    Cà cuống có doạ giết thì cũng chẳng bớt cay .
    Lẽ nào mình là người cha mẹ bú mớm bao lâu,
    mà nhụt chí sống chỉ vì bằng cấp và kinh nghiệm sao?
  8. Ngaymailakisu

    Ngaymailakisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm động và cám ơn lời chia sẻ của anh!
    Chia sẻ những khó khăn mà anh đã và đang trải qua.
    Cám ơn mọi người đã chia sẻ kinh nghiệm của mình với em.
    Và em rất vui được báo tin :
    Em đã xin được Việc
    Em được nhận vào vị trí bán hàng kĩ thuật và phát triển thị trường cho công ty TTNN& SX HỒ QUANG
    Công ty của em là đại lý độc quyền của một số hãng của Mỹ tại Việt Nam chuyên bán các thiết bị về Điều Khiển Chuyển Động Bằng Khí Nén. Công ty của em đang hoạt động trong Nam và đang mở rộng ra miền Bắc, và em làm nhiệm vụ phát triển thị trường tại miền Bắc này. (Nghe oai không )
    Nói về giá cả thì những thiết bị này của bọn em cực kì cạnh tranh về giá cả và chất lượng cũng như những dịch vụ sau bán hàng._Phong cách làm việc của MỸ mà.
    Một ông sếp cực kì thẳng thắn, nghiêm túc làm em ngạc nhiên với đặc tính của công việc này. Ông mới 38 tuổi.
    Khi ông nhận em vào làm ông có nói: "Khi tiếp liên hệ khách hàng, cứ công việc mình nói, công ty mình nhỏ thì nói nhỏ, như thế nào thì nói vậy. Quan trọng là những gì mình làm cho khách hàng của mình, và làm cho họ tin tưởng vào những gì mình làm. Tố chất quan trọng là kiên trì, "
    Một quan điểm kinh doanh mà từ trước tới nay em chưa bao giờ gặp, một phương châm làm ăn thật đang để nhiều doanh nghiệp miền Bắc mình học hỏi.
    Thời gian đầu em sẽ được học qua một lớp đào tạo liên quan đến những thiết bị mà CT em bán._Vì chưa biết nhiều nên em không thể nói cụ thể ra đây được.
    Qua hai hôm đi cùng sếp xuống một số khách hàng cũ & khách hàng đang theo đuổi thì cũng biết một số thiết bị mà công ty mình bán là:
    -Các van khí
    -Máy sấy khô, làm sạch khí(mọi cỡ..)
    -Các thiết bị điều khiển chuyển động bằng khí nén...
    Đại khái là như vậy.
    Và đặc biệt là CV hoàn toàn đúng chuyên ngành của em. Điều Khiển Tự Động.
    Mọi thứ phía trước là khó khăn, chưa biết như thế nào. Nhưng đầu tiên hãy dám đương đầu với nó đã.
    Chúc mọi người Sức khoẻ và Thành công
  9. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    To NgayMaiLaKySu!
    - Thành thật chúc mừng Em nha!
    Mến nhiều lắm!
    u?c lan0303 s?a vo 03:02 ngy 19/09/2006
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    vote bai tam su cua anh Codep 5* !
    Anh là nguoi đầu tiên Thuyền biết bị impact bởi Y2K mac dù hồi đó cung linh cảm là sau Y2K sẽ rat nhieu nguoi bị impacted ! Chac là anh sở truong về cobol programming ?
    Lạc quan và ý chí của anh sẽ giúp các bạn trẻ kỹ sư khác nhiều điều tốt đẹp . Cám on anh Codep .

Chia sẻ trang này