1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật NHỤC khi học võ CHINA ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi shrek9382, 12/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Các bác hải ngoại lắm chuyện quá, chuyện di tản thì cơ bản là nguyên nhân kinh tế như dân Ý, dân Ai len chạy sang Mỹ sau thế chiến, dân Mễ liên tục lỉnh sang bên Mỹ.
    Còn đã là một hệ thống chính trị, không thể không có sai lầm, các bác nguỵ cứ mở mồm ra là chê chế độ hiện hành, thử hỏi nếu con cháu các bác hỏi sao cái hệ thống xấu thế mà nện cho các bậc cha anh chạy rẽ cả đất, hay hệ thống mà các bậc cha anh phụng sự nó cũng tẩm tít đít ***g bàn, giỏi rên sáu câu với đi độp, đi phi, đi sờ nách ba chứ bảo lội rừng chịu khổ thì...cho em xin.
    Mà các bác thiếu khỉ gì diễn đàn, trên đó cũng hung hãn gào thét, cũng chửi bới vung tí mẹt vẫn chưa chán, lại phải mò vào đây, chỗ anh em trao đổivề võ là chính, ít người quan tâm đến chính trị, lịch sử.
  2. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Bạn đang sử dụng phương pháp tương tự mấy người kia: Chuyển vấn đề từ hành xử của cá nhân sang chỉ trích đường lối của cả 1 tập thể.
    Có cần dùng đến vũ lực hay ko thì cũng khó mà biết trước được bởi tôi ko phải là chuyên nghiên cứu về Hoàng Sa, Trường Sa. Bạn cứ vào blog của ông Nguyễn Nhã hỏi thử xem.
  3. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    1. Các cụ có câu: " muốn ăn phải lăn vào bếp ". Vậy mà tôi thấy có nhiều bác chỉ thích câu: " một người lo bằng kho người làm " haha vui thật. Mà ko hiểu tôi viết ngắn vậy có dễ hiểu hơn ko nhỉ?
    2. Cái này ko mâu thuẫn với việc bác viện lý do yêu nước và muốn đòi lại HS và TS mà đưa vào Box Vothuat các thông tin 1 chiều của những thế lực đối lập với CP VN hiện nay sao?
    3. Các hoạt động trên góc độ cá nhân của bác như bác kể thì rất tốt. Thay mặt Đảng và CP VN tôi, nhiệt liệt biểu dương bác trước toàn thể anh em Box vothuat. Nhưng có câu: " Nhiệt tình cộng với sự dốt nát là đại phá hoạt ", nếu mỗi cá nhân chỉ nhìn nhận vấn đề của 1 Quốc gia trên góc độ nhỏ hẹp mà mình biết rồi dùng phương pháp bắc cầu mà suy rộng và mình chứng cho những gì mình ko biết hoặc ko hiểu/ko hiểu hết thì rồi xã hội sẽ ra sao? Bác sống ở nước ngoài, chuyện sảy ra trong nước cùng lắm chỉ là chuyện làm bác bực mình/căm ghét/phản đối... nhưng vốn dĩ nó ko ảnh hưởng gì nhiều đến bản thân bác. Các Cụ có câu: " Mình không thương mình, Trời tru, Đất diệt " phải ko nhỉ? Người nhà bác có thể ở VN, nếu có tiền và nếu điều kiện an ninh ở VN tốt thì 1 năm hoặc vài năm bác về VN chơi, chi vài đồng, nói vài câu rồi đi, chuyện ở nhà có sao thì cũng có can hệ gì lớn với bác đâu. Tôi thấy thích cái câu bác MDKTL viết đâu đó trên này: " Thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ " .
    4. Tôi biết ngay tại VN có nhiều người thuộc dạng "con nhà nòi " nhưng vẫn nói những lời chê bai chỉ trích cái sai của 1/1số cá nhân theo xu hướng và ngôn từ đổ lỗi cho cái sai của Đảng.
    Thử hỏi nếu 1 nước TB đi xâm lược nước khác, giết dân của nước khác, cướp tài nguyên của nước khác, đàn áp biểu tình.... thì báo chí của các nước TB nói gì? Cùng lắm họ chỉ trích cá nhân Tổng thống nước đó và nói đến mối liên hệ của ông ta và Đảng phái của ông ta chứ ko hề cho rằng đó là chủ trương của Đảng đó, mặc dù nó liên quan mật thiết và ràng buộc lẫn nhau thông qua mối quan hệ quyền - lợi. Cuối cùng trường hợp xấu nhất thì cá nhân mất quyền lợi nhưng tập thể thì được lợi.
    5. Chính vì bác đang sống ở 1 nước đã trải qua cái thời kỳ tích tụ TB rồi và giờ bác đang thụ hưởng cái thành quả có được bằng mồ hôi và máu của những người dân nước đó trong những thời kỳ trước, nên bác cảm thấy nó hay, nó tốt hơn nơi quê Cha, đất Tổ mà đại đa số người dân trước đây và phần lớn bây giờ vẫn còn sống bằng nghề nông? Bác sống ở 1 nơi mà người dân sống theo pháp luật và nhìn về quê Mẹ và cảm thấy xấu hổ về nguồn gốc xuất thân?
    Hôm vừa rồi tôi có được xem 1 đoạn về cuộc thi hay trò chơi gì đó về lịch sử (vì tôi ko được xem từ đầu và cũng ko xem kết thúc nên ko rõ lắm ). Nhưng đại khái 1 bên bảo vệ về cách giảng dạy lịch sử VN trong nhà trường bây giờ và 1 bên chống. Tôi mới thấy ngạc nhiên làm sao, tụi nhỏ chắc mới chỉ học cấp 2 thôi mà sự hiểu biết và bản lĩnh của chúng thực là tôi có ngước nhìn lên gãy cổ cũng chưa thấy hết. Cái anh chàng người nước ngoài biết nói tiếng Việt đó có nói 1 câu làm thôi thấy thấm thía vô cùng ( tôi chỉ viết lược ý thôi chứ ko nhớ nguyên cả câu ): "... có nhiều bạn VN ko thích học lịch sử VN, trong khi VN có hàng ngàn năm lịch sử, ở nước tôi mới có (đoạn này tôi nhớ ko chính xác lắm hình như là 400 năm lịch sử ) mà học sinh vẫn học rất say mê. Nhiều khi các bạn làm tôi có cảm giác: 1 đứa bé có đủ cả Cha Mẹ than thở, oán trách Cha Mẹ với 1 đứa bé mồ côi cả Cha lẫn Mẹ... "
  4. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Ừ đúng rồi Cháu à, Các Cụ của Cháu đã phải đổ máu để giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, chống lại âm mưu chia cắt đất Việt thành 2 phần để chia nhau quyền ảnh hưởng trong khu vực của các nước lớn đó Cháu. Con nhà tông không giống lông thì giống cánh, cháu cố mà học tập các Cụ của Cháu. Đừng có "phá gia chi tử" kẻo thiên hạ nói Tây nó đồn rằng: "Nhà ta" là "họ nhà tôm".
  5. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Từ bé đến giờ tôi lúc nào cũng chỉ làm theo ý thích của tôi, suy nghĩ của tôi, tôi tự học, tự tìm hiểu theo cách của tôi, việc có "ngón tay chỉ trăng" khác với "đó là trăng". Bác quy chụp tôi vậy sao ko tự nhìn nhận và đánh giá lại mình đi. Các Cụ có câu: " Chân mình thì lấm mê mê, đi cầm bó đuốc mà rê chân người " phải không nhỉ?
    Việc 1 số cá nhân đi ngược lại với chỉ đạo chung của Đảng trong thời chiến hoặc không chấp nhận được cảnh nghèo khổ của thời chiến mà bỏ đi theo tiếng gọi của Chúa được 1 vài kẻ nào đó tung ra thì chả có gì đáng nói.
    Tôi thấy bác nói chuyện rất là "cưỡng lý đoạt từ". Bác suy từ cái góc độ cá nhân ra cái góc độ cả Quốc gia. Lấy 1 số sai lầm ra để chỉ trích và minh chứng, nhưng lại không bao giờ chịu nhìn nhận và thừa nhận những mặt tốt, mặt làm được của Đảng. Nếu tôi cũng chỉ lùng tìm các mặt xấu xa của chế độ VNCH sau đó viết lên rằng: nguỵ quân nguỵ quyền ngày xưa thế nọ, nguỵ quân nguỵ quyền ngày xưa thế kia... rồi đưa ra các dẫn chứng về việc hành hạ tra tấn, giết chóc... để tranh cãi với bác thì cũng phí lời.
    Với tôi, muốn phát triển được phải nhìn ra được mặt mạnh và mặt yếu của mình rồi sửa cái yếu, phát huy cái mạnh. Chứ tôi không thích hành xử như kiểu anh nông dân ở vùng quê nghèo lạc hậu, chạy ra thành phố rồi cái gì cũng thấy nó hay nó đẹp, rồi ân hận sao mình không được đẻ ở đây, sao cái người giàu có kia không phải là Bố Mẹ mình... Còn chuyện con người ta trong 1 số thời điểm giai đoạn nào đó có mắc sai lầm không phải là chuyện quan trọng, cái cơ bản họ có nhìn ra và chịu sửa chữa hay không.
    Chúc bác một giáng sinh an lành và hạnh phúc !
    Được daiviet999 sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 21/12/2007
  6. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    1. Mấy triệu người mà bác bảo là một số cá nhân hả. Bác lại bị tuyên truyền nặng rồi vì bác chẳng hiểu gì về cuộc di cư năm 54 hay các cuộc vượt biên sau 75 hết. "Bỏ của chạy lấy người", hay "cột đèn SG mà có chân, nó cũng vượt biên" là những câu người ta nói hà rầm vào thời đó
    2. Những gì tui nói đến: cải cách ruộng đất, đấu tố, đánh tư sản, đàn áp đối lập là chính sách của một tập thể, không phải của cá nhân
    3. Đảng anh minh, chẳng hề sai. Nếu có sai, thì lâu lâu Đảng sửa sai. Vì sửa sai, Đảng càng anh minh hơn. Hehhee. Những sai lầm đã qua là sai lầm chết người nhưng Đảng không chết, nên nó không quan trọng.
    4. Bác và gia đình cũng vậy !!!
    Được VoVe sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 21/12/2007
  7. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Tôi đang cãi với nick VeVoiVoVan đó mà hehe. Ở trong Chèo có câu: " Chị em ơi, tôi ra đây có phải xưng danh không nhỉ? " hi`
    Bác không thấy vấn đề bác đưa ra cũng rất là khiên cưỡng dựa trên sự thông tin, tuyên truyền của 1 phía hay sao? Tôi biết thời cái cách ruộng đất có nhiều cái sai lầm gây ra xáo trộn lòng dân và mất sự đoàn kết chung của cả dân tộc, nhưng cái đó đã được chính Đảng và ***** thừa nhận là sai và xin lỗi trước toàn thể Quốc dân. Tất nhiên trên góc độ 1 cá nhân/gia đình/gia tộc thì ta nói không thể cứ làm sai rồi xin lỗi. Nhưng đứng trên góc độ của nhà cầm quyền/Quốc gia và trước nguy cơ bị mất nước/chia cắt 1 số động thái cứng rắn là chuyện không thể tránh khỏi. Tôi chưa nói đến "nạn kiêu binh " hay cái tâm lý và cách hành xử của từng cá nhân ( giống người bị bỏ trong đảo hoang đói khát, khi lên được thuyền rồi thì ăn gì cũng giấu đi 1 phần, lấy được gì là lấy... Ngay từ đầu tôi đã nói là nói trên góc độ nhìn nhận chung và khách quan, nhưng tôi thấy việc đem các nỗi đau/hận của gia đình vào nhiều quá. Đâu là sự thật khách quan, đâu là tầm nhìn chung ? Hay là vì ta là dân nên cứ xử sự kiểu của dân thôi ?
    4. Người Việt có câu: " Lời chào cao hơn mâm cỗ "
    Được daiviet999 sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 21/12/2007
  8. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    abcdè ...
    thử xem nicks được mái thoải chưa
    Mong mod "giệt không cần hỏi " bài này
  9. Guess

    Guess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0

  10. VeVoiVoVan

    VeVoiVoVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    1. Khi đem mạng sống phó cho biển cả, hải tặc, vượt biên có khi cả chục lần, tiền bạc cho mỗi chuyến không ít và chấp nhận mất tất cả khi chưa chắc được thành công, thì lý do ra đi phải là cái gì đó to tát hơn là vì kinh tế. Nhưng xét cho cùng, nói là vì kinh tế cũng được, vì chính trị, kinh tế, và xã hội dính liền nhau.Không có tự do, không được cuộc chơi bình đẳng, cuộc sống bị bưng bít, cho nên rất nhiều người tìm cách rời bỏ thiên đàng CS để chạy qua tư bản đang giẫy chết. Ai may mắn thì lọt. Vậy thôi.
    2. Có nhiều nguyên nhân. Mà cho lại bại cũng được. Tui chẳng cảm thấy nhục nhã gì, mà luôn cảm thấy may mắn và có phần hãnh diện về nguồn gốc "Nam Tông" của mình. Ít ra tui trùng họ với ông Hạm Trưởng Ngụy Văn Thà, người đã chết theo tàu trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 74.
    3. Tui đã chửi bới, gào thét chưa. Có ai ra ý kiến mà tui không đồng ý thì tui nói :-)
    ----------
    1. Tui đã trả lời về chuyện nầy. Giá trị của tui so với đất nước VN hơn xa các đảng viên và cán bộ tham nhũng hoặc chỉ lo củng cố cái ghế của mình vì tư lợi.
    2. Bác dùng cụm từ "các thế lực đối lập với CP" vì bác không quen với khái niệm dân chủ. Chính phủ dân chủ tội nghiệp lắm, bị người ta chê trách lia lịa à, có người còn đòi truất phế, đàn hịch tổng thống nữa.
    3. Thứ nhất, tui không dốt nát. Trình độ tui chắc chắn khá hơn một số lãnh đạo xa, dù tui chẳng miệng lưỡi bằng. Thứ nhì, tui không phá hoại. Thứ ba, tui hứng mà bác hứng, ta cứ tranh luận thả dàn ;-)
    4. Đây là cái độc đáo của ĐCS đã truyền dạy lại. Hehehe, hễ là "con nhà nòi" thì phải trung thành ư, không được tách rời ư? Tui đã nhắc đến vấn đề nầy rồi :-) CNCS là một học thuyết, ĐCS là một đảng phái như những đảng phái chính trị khác, không nên đem cái trung thành của "nhà nòi" vào.
    5. Tui hưởng thành quả tại xứ sở tại từ những người đi trước, và tui cũng đã, đang, và sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của xứ đó. Tui không có gì xấu hổ về nguồn gốc xuất thân. Ai hỏi, tui hay khoe là gốc là tỵ nạn chính trị từ miền Nam VN.Tui thường khoái khoái về cái gốc đa văn hóa, đa ngôn ngữ, đi nhiều, đồ ăn thì đã nếm đủ cả.
    6. Từ nhỏ đến lớn, tui học và đọc lịch sử rất kỹ. Ví dụ bác đem vào, mồ côi cha mẹ ~ lịch sử ngắn, có đủ cha mẹ ~ lịch sử dài, cho một nhận định của anh chàng nào đó ...hề thiệt. Chả gì, ông Hồ cũng bê một phần trong bài diễn văn của Thomas Jefferson vào tuyên ngôn độc lập của mình mà. Hehehe.
    Tui nghĩ lịch sử nên được xem là một trong những môn quan trọng nhất của chương trình phổ thông và đại học.

Chia sẻ trang này