1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật phũ phàng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyti, 27/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn kirimaru05 và bạn xinhnhatttvn
    mình sẽ cố gắng gặp anh ấy!vì mình muốn rõ ràng mà
  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    chị ủng hộ quyết định của em ..nhưng nhớ chỉ gặp 1 lần để nói chuyện thật ro rang ..rồi sau đấy cho dù có đau khổ thế nào thì cũng cố gắng dón nhận và sống cùng với nó ..đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra ..nhưng khi em mạnh me và nghị lực vượt qua được nỗi đau ..khi đó em sẽ thấy mình thanh thản ..và cứ ngẩng cao đầu mà sống ..chúc em luôn mạnh mẽ
  3. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    chị đoán em còn trẻ lắm phải ko bé ??...thật sự thì trong hoàn cảnh này ..bạn chủ topic hoàn toàn có quyền gap người đàn ông để nói chuyện mà ...đó là lấy tư cách từng là người yêu của nhau 5 năm ..từng chia sẻ hạnh phúc ..trach nhiệm và cũng từng vượt qua nhiều sóng gió ..người nữ hoàn toàn có quyền nhận được 1 câu trả lời có trách nhiệm ..còn nếu như gap thằng đểu và vô văn hoá thì coi như vứt đi cho rồi ....còn trường hợp người nữ ko có tư cách và quyền để gặp người đàn ông để tìm 1 câu trả lời trách nhiệm chỉ là những trường hôp sau :
    1) gái làm tiền ..gái bao
    2) ..người nữ ko yêu người nam nhiều ..ko đặt mức độ quan trọng và nghiêm túc cho mối tình này nhiều ( quen qua đường )
    3) người nữ chỉ lợi dụng người nam về tiền bạc và vật chất
    4) người nữ phản bôi người nam
  4. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng thương cho bạn nhưng có rất nhiều biểu hiện anh ta đã thay đổi. Đàn ông, chỉ muốn thêm và ít khi muốn bớt. Nhiều người còn lấy số người iu, số người từng bị họ lừa lọc như là để tỏ chí anh hùng tài cao (chắc không phải trong TH này của bạn)
    Cố lên gặp anh ta thật bất ngờ, để thấy tận mắt cho mình khỏi lừa dối chính mình cũng là điều nên làm. Phụ nữ khi yêu ngốc nghếch lắm, cứ tự lừa dối chính mình và hi vọng vào những điều không thể là hiện tại.
    Đàn ông các anh, tài ba không để dành vào sự nghiệp, sao nỡ lùa dối chúng tôi - những người đáng ra phải được trân trọng vì tình cảm dành cho các anh, lại bị coi thường và lừa dối.
    Đi suốt cuộc đời, chỉ ba mẹ yêu con.......
  6. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là vậy. Có thể hôm nay tay trong tay, đầu gối tay kề. Ngày mai lại coi nhau như những người xa lạ (yêu là phải biết chấp nhận đau thương mà iem (^.^)). Rồi sẽ quen, có thể không ngay :|.
    Mà chị em lên án anh em bọn tôi nhiều quá ????? Các chị, các cô bây giờ cũng đâu có phải là hiền lành gì mà có thể bắt nạt được (câu này dễ gây chiến tranh lắm hè). Mà tôi nói câu đó là đúc kết từ những người phụ nữ quanh tôi. Từ bạn bè, đồng nghiệp cho đến mấy đứa em họ, cháu, chắt, chút, chít ... Từ bà hàng nước 60, 70 tuổi cho đến các cô, các bác, rồi đến cả con Mít cháu tui nữa :(.
    Quan trọng là cách suy nghĩ của mỗi người về mỗi vấn đề gặp phải. Đừng có buồn rầu và tự đâm đầu vào đá là được. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì hãy luôn nghĩ đến những điều tích cực ...
    Nhiều bạn cứ dùng câu: Em dại lắm, em dốt lắm, em khờ lắm. Xin thưa rằng các bạn quá tiêu cực. Cuộc đời vốn dĩ có những mảng ảm đạm thế rồi. Nó không phải là xấu. Anh ta hôm nay yêu bạn, nhưng ngày mai có thể là không. Vì anh ta là con người. Con người thì dễ thay đổi lắm. Nên đó cũng là lẽ thường. Thậm chí hôm nay bạn đau khổ, buồn rầu vì anh ta nhưng tôi chắc 1 thời gian không dài lắm đâu. Bạn lại chẳng buồn nhớ đến anh ta ấy chứ .
    Nói chung chị em cũng nên cải tạo lại cái đầu của bản thân. Trước hết phải tạo cho mình 1 lối suy nghĩ THANH, sau đó là SÁNG. Khi đó chị em sẽ đạt được YÊN .
    Dù có chuyện gì xảy ra cũng chúc em và một số chị em rơi vào hoàn cảnh của em không phải buồn phiền, rơi nước mắt làm gì. Vì cuộc đời nó vốn là vậy mà ...
  7. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Ok. Nếu đã quyết định đi thì nên chuẩn bị tâm lý và tinh thần trước. g.luck
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Anh nói đúng lắm. Con người tình cảm có thể thay đổi - và chúng tôi cũng vậy, đổi thay là chuyện bình thường. Nhưng dù không còn yêu, thì tình nghĩa đã có từ lúc yêu cũng nên để cho người ta biết chuyện. Chúng tôi , những người con gái tự biết vị trí của mình để không cần phải níu kéo kẻ muốn ra đi. Nhưng chẳng anh nào, hay nói chính xác hơn là rất ít anh có đủ can đảm để nói lên sự thật. Như vậy không phải là chỉ muốn thêm và không muốn bớt sao?
    Quan trọng hơn nữa là tôi thấy, nhiều khi, tình yêu vẫn còn, tình thương cũng còn, đại loại là một cuộc tình vẫn thắm thiết lắm, chỉ đơn giản là yêu nhau lâu rồi nên cảm giác không còn mới mẻ, không có những bước thăng nhiều, nên không biết vị trí của cung bậc tình cảm ấy ở đâu. Và kết quả là đi đổi gió bằng một vài em mới, che đậy thật kĩ. Nhưng kĩ thế nào cũng không thể dấu cả đời, cuối cùng là bi kịch xảy ra.
    Dám làm phải dám chịu, bao nhiêu người trong số đàn ông hiện nay làm được điều đó một cách phân minh?
    Nói thẳng với người ta là hết yêu rồi, cho người ta kiếm cửa khác chứ không phải ngồi ở nhà mà hỏi vì sao, hay phải làm thế nào để biết.
    Nói chung ai giầu tình cảm thì người đó khổ vì tình cảm thôi. THế nên cứ yêu bản thân là chắc ăn nhất
  9. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi mọi người mình lại làm phiên mọi người!!
    lần trước mọi người khuyên mình nên gặp thẳng anh ấy thật sự mình cũng rất muốn gặp 1 lần để noí hết những thắc mắc trong lòng?nhưng anh ấy ko cho mình gặp,và có lên trên MC mình cũng ko gặp được?mình có hỏi là nến anh ko còn yêu em hay nói thẳng và hỏi anh có người khác thì anh phủ nhận!!minh bảo tại sao anh phản bội em anh ý nói là"anh ko vô tình,anh ko phản bội em ,em đừng đối xử với anh như thế "nhưng thật ko ngờ mọi người ah?mọi người biết ko hôm qua mình nhận được 1 cú gọi mọi người biết là ai ko ?người yêu của người yêu mình(người con gái ấy tự giới thiệu) người ấy hỏi tai sao chia tay đã lâu mà mình còn gọi điện và nt cho người yêu bạn ấy(người yêu mình)mình hơi bị bất ngờ các bạn ah vì bọn mình mới chia tay đc 1 tháng(cũng do mình chủ động nói lời chia tay anh ko hề nói lời gì)mình có hỏi cô ấy là "em và anh ấy đã yêu được lâu chưa"cô ấy bảo "được 3 tháng"thời điểm đấy bọn mình chưa hề chính thức chia tay nhau!mình cũng ko hề nghĩ anh phản bội mình.mình cảm thấy thật thất vọng mọi người ah?người mình định gắn bó cả đời nói yêu mình đến lúc mình nói chia tay mà vẫn lừa dối mình thất ko ngờ?người mình tin tưởng hoàn toàn mà vẫn thế !mình thật là đứa ngốc (à cô ấy kém mình 3 tuổi) cô ấy cũng bất ngờ khi mình nói là bọn mình vưa chia tay được hơn 1 tháng!tại vì 5 tháng người yêu mình ko xuống anh ấy nói với cô ấy là đâ chia tay mình 5 tháng ma,trong thời gian đấy bọn mình vẫn nt vađt rất là tình cảm còn nói là khi tháng 9 có phép thì về nhà anh ấy để tính chuyện cưới?thật sự mình cảm thấy đau quá mọi người ah?xin lỗi vì đã làm mất tg của mọi người,mình đã tâm sự với bạn của mình người đấy cũng khuyên mình wên đi tất cả?nhưng là thật sự khó wên
  10. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    cả ngày hôm nay không thể làm gì được?làm gì cũng hỏng cũng vỡ biết là pải wên đi mà ko thể nào wên,chỉ muốn mình mất đi 1 phân kí ức thôi

Chia sẻ trang này