1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật ra chả có gì quan trọng cả...tình yêu cũng thế

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi babebabe, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babebabe

    babebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thật ra chả có gì quan trọng cả...tình yêu cũng thế

    Được babebabe sửa chữa / chuyển vào 05:32 ngày 03/11/2004
  2. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý, tuy nhiên thì cũng cảm thấy như là mất đi một cái gì đó trên cơ thể vậy, nhưng vết thương thì sẽ lành thôi mà, chỉ sợ để lại vết sẹo thôi
  3. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ko hẳn thế đâu bạn ạ. Khi bạn sống trong tình yêu bạn sẽ thấy chẳng có gì quan trọng hơn tình yêu cả. Quan trọng hay ko thì còn tùy vào từng thời điểm, từng hoàn cảnh nữa. Cũng như có những lúc mình muốn có một người ở bên cạnh mình đến khủng khiếp, nhưng khi họ ở bên cạnh mình thì mình ko biết giữ họ ở lại.......
  4. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    nói thế thì khác gì bác chỉ sống một mình trên thế gian không cần biết đến đau khổ cũng như hạnh phúc thực sự phải đau thương mất mát mới hiểu được giá trị thực sự của những gì mình có trong tay. Nếu như mình không thể tìm được một nửa thực sự của mình thì đã đành chứ
    Phải thử mới biết chất lượng bên trong vỏ máy mà
  5. dietomorrow

    dietomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chỉ vì bạn ấy chưa có được đúng cái gọi là tình yêu, còn khi đã là tình yêu rồi thì không bao giờ lại không quan trọng
    nó sẽ là quan trọng nhất với bạn bởi tất cả mọi thứ đều có thể trao đổi được trừ tình yêu, không gì có thể đánh đổi được
  6. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhân topic thì lượn mất.. con mụ hàng lươn trong khi đó các cô các chú ở đây thì vẫn cố ngồi vớt vát cái Subject
    Tớ nghĩ tiêu đề topic nên sửa lại thế này:
    Thật ra Tình yêu chả có quái gì quan trọng cả... .
  7. hoangtu12k2003

    hoangtu12k2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Con người viết lên cuộc sống . Tốt hay xấu là do chính họ viết lên . Đừng bao giờ trách cuộc sống ko có gì tốt đẹp mà hãy trách mình không thể ... '''' thiết kế '''' đc một cuộc sống đẹp . Tình yêu cũng vậy . Hai chữ '''' chân tình '''' bao giờ cũng mang lai hạnh phúc , có thể ko phải ngay bây giờ nhưng lịch sử sẽ quyết đinh . Sự công bằng trong cuộc sống ko bao giờ mất đi , nếu có thì chỉ là ko biết cách tìm thấy .
  8. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Các cô chú trong này bi quan quá. Sự bi quan chỉ làm cho vấn đề tồi tệ thêm hơn. Thay vì buông xuôi về suy nghĩ như thế này thì phải nên nghĩ cách để sống tốt hơn chứ nhỉ.
    Tặng các cô chú mấy câu cóp nhặt được:
    "Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng.
    Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai. Bạn nên hướng nhìn thẳng về phía trước chứ đừng bao giờ ngoái nhìn lại dĩ vãng. Bạn sẽ không thể nào tiếp tục sống vui vẻ nếu như bạn không chịu bỏ qua những đau đớn từng xảy đến trong đời. Bạn nên có nghị lực để làm những gì bạn cảm thấy là đúng và tốt cho những người bên cạnh bạn, nhất là chính bản thân bạn.
    Nếu bạn để cho một mối tình không vui vẻ luôn níu kéo bạn thì bạn sẽ càng bị nhiều đau khổ, tan nát con tim và cay đắng của sự chia tay.
    Chính vì những thứ nói trên, bạn đừng bao giờ ngần ngại nói lên những gì bạn đang suy tư và những gì đang đến trong lòng bạn. Những lời nói mà không thể nói được, lúc nào cũng mang đến những bất hạnh cho chính bản thân. Những lời không nói đó có một lực rất mạnh mẽ và nó sẽ làm ảnh hưởng đến bạn rất nhiều nếu bạn không nói ra.
    Có những lúc trong cuộc sống khi bạn thật sự nhớ nhung một người và chỉ muốn lấy người đó ra khỏi giấc mơ và mong muốn có thể ôm lấy họ trong thực tại."
    Tình yêu, sở dĩ nó chưa "có cái quái gì cả" như các cô chú nói, là vì các cô chú chưa gặp được đúng đối tượng của mình, và thứ nữa, các cô chú chưa thực sự nỗ lực để lấy lại niềm tin đối với nó. Ai cũng có những lần vấp ngã, nhưng cái quan trọng là người ta phải đứng dậy được sau những lần đó, và không được buông xuôi, không được mất niềm tin.

  9. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    "...Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, như thỉnh thoảng vẫn thế, khi con đường bạn đang lê bước dường như thành dốc đứng, khi ngân sách đang giảm mà nợ nần lại tăng cao; bạn muốn mỉm cười, nhưng lại phải thở dài; khi sự lo âu đang đe` nặng lên bạn, hãy nghỉ ngơi nếu cần thiết nhưng đừng bỏ cuộc bạn nhé.
    Cuộc đời thật kỳ lạ với những khúc quanh ngõ quẹo như đôi khi chúng ta vẫn nhận thấy, quá nhiều lần thất bại, lẽ ra ta đã chiến thắng nếu như ta kiên trì theo đuổi, đừng bỏ cuộc dù cho bước tiến có vẻ chậm lại vì có thể bạn sẽ thành công trong cuộc chiến tới.
    Thành công chính là sự đảo ngược của thất bại; ánh bạc của đám mây mù hoài nghi làm bạn không thể biết được mình đã gần đến đích rồi đấy, có khi tưởng chừng hãy còn rất xa nhưng có thể bạn đã ở gần kề. Vì thế hãy chiến đấu dù khi bạn đã bị trúng đòn nặng nề nhất; khi mọi thứ có vẻ tệ hại nhất thì đó chính là lúc bạn càng không được phép bỏ cuộc..."

  10. pureriver

    pureriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    11h30, 4/11/2004
    Hi bác xuong_rong_78,
    Cái dòng bác viết ở trên còn thiếu, em xin mạn phép bổ sung cho đầy đủ nhé. Đầy đủ nó phải như thế này cơ:
    Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn, cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng và kết thúc bằng sự chia tay.
    Bác có cái chữ ký hay ra phết đấy. Em đọc cũng thấy đúng với em lắm nhưng không phải trông duyên phết đâu mà là cực duyên cơ bác ạ
    Tình yêu quan trọng lắm chứ sao các bác lại bảo là không nhỉ? Nó không chỉ là tình yêu nam-nữ không thôi đâu, nó còn là tình yêu đối với gia đình và bạn bè đấy chứ. Thật chẳng hiểu cái bác lập topic này nghĩ gì, chắc đang thất tình nên mới viết thế.

Chia sẻ trang này