1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật ra chả có gì quan trọng cả...tình yêu cũng thế

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi babebabe, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ như cái lan can mục để thằng đàn ông vịn vào rồi ngã gãy cổ.
    Tình yêu chỉ là phép thử của cuộc sống
    Tinh yêu chỉ là chứng bệnh tâm thần nghiêm trọng, thế nên khi yêu ít ai còn tỉnh táo, thế nên tinh yêu hóa cho kẻ khôn ngoan thành ngu đần, tình yêu có thể khiến ta mất gia đình, bạn bè người thân, tình yêu có thể dẫn đến cái chết, tình yêu cũng giống như khi ta đánh bạc - khi ta muốn chẵn mà nó lại ra lẻ, tình yêu luôn đi cùng với thời gian - thời gian càng lâu thì tình yêu càng nhạt nẽo.
    Tình yêu chỉ là lỗi lầm lớn nhất của con người
  2. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Hi bé Pureriver!
    Cái câu mà bé thêm vào đấy là do người ta đã sửa đổi từ nguyên gốc đi đấy. Chứ nguyên bản của nó không có "kết thúc bằng sự chia tay đâu", thậm chí có người còn xuyên tạc là "kết thúc bằng một giọt nước mắt".
    Chữ ký của XR thì cũng thấy có một vài người nói là hay, nhưng căn bản là nó cũng là một câu kết luận đúng. Vì đúng thực sự XR cũng công nhận là PureRiver ở ngoài không phải là duyên mà là rất duyên đấy (không phải nói nịnh đâu).
    Các bác ở trong đây đúng là tiêu cực quá, đặc biệt là bác m4a1_nato. Nhớ ngày xưa bác này còn xem bói cho mình trong box tình ******** yêu, xem là tuổi nào hợp nhất với mình thì phải (nhưng giờ quên mất bác ấy nói mình hợp nhất với tuổi gì rồi). Bác Nato là con trai phải mạnh mẽ hơn lên, không nên suy nghĩ tiêu cực như thế. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ có lối thoát, vấn đề là bác có tìm được ra nó hay không và có thực hiện nó hay không thôi. Bác nên thay đổi suy nghĩ để làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Bác còn mấy chục năm cuộc đời tươi đẹp ở phía trước mà.
    Em ví dụ về cách mà bác đã nhìn nhận về việc bác bỏ ra 6 tháng miệt mài làm đồ án nhưng điểm bác lại thấp và thằng bạn bác chẳng làm gì thì lại điểm cao nhờ có chai rượu ngoại nhé: dù bác điểm có thấp hơn bạn bác, dù các thầy có nói bác thế này thế kia, nhưng cái quan trọng hơn là qua quá trình cố gắng làm đề án như thế, kiến thức nó chui vào đầu bác nhiều hơn thằng bạn bác. Thực lực quan trọng hơn điểm số bác ạ, chẳng việc gì phải bất mãn cả. Có nhiều người điểm số cao nhưng chưa chắc đã giỏi. Đây là ví dụ của em về lối thoát trong chính suy nghĩ về việc làm đồ án của bác. Các việc khác cũng sẽ tương tự như vậy.

  3. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên cuộc sống sẽ có cái không quan trọng, có thứ ít quan trọng và có điều quan trọng hoặc cực kỳ quan trọng;
    Mức độ phụ thuộc điều kiện hoàn cảnh và với từng cá nhân khác nhau chứ!
    Đừng phủ nhận vai trò của các yếu tố cấu thành nên cuộc sống, đặc biệt với tình yêu!
    Cuộc sống không tình yêu, như Trái đất thiếu ánh sáng Mặt trời
  4. pureriver

    pureriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    16h40, 4/11/2004
    Em lại chào bác xuong_rong_78
    Bác hay nhỉ, sao bác lại biết em thế? Nhưng mà em có ý kiến thế này: Là em đoán chắc bác sinh năm 78 nên em mới xưng hô như thế chứ em không bé đâu. Với lại, em cũng ghét ai gọi em là bé lắm. Phiền bác lần sau có gặp thì đừng gọi em vậy nhé. Cảm ơn bác nhiều.
    Bất cứ một sự việc nào đã có bắt đầu thì phải có kết thúc nữa. Cũng như có điểm đầu thì phải có điểm cuối, có nguyên nhân thì khắc sẽ phải dẫn đến kết quả (cho dù kết quả đó là cài gì, như thế nào). Cũng như là đã có Nếu là phải có Thì ấy mà (Học Tiếng Việt thì hồi bé chắc bác nào cũng phải biết). Nó như là một cặp song hành cùng nhau.
    Tình yêu cũng thế, đã có sự bắt đầu thì chắc chắn phải có kết thúc. Có thể là Happy ending hoặc Sad ending (không phải em xính ngoại đâu nhưng em không biết dịch thế nào cho hay cả).
    Bác XR78 viết như thế là câu của bác chưa đủ ý, nên em mới thêm vào đấy. Chứ tình yêu kiểu như của bác thì em thấy lập lờ lắm. TY mà không dẫn đến điều gì (kết thúc ấy mà) thì em nghĩ chẳng ai dám yêu kiểu đấy đâu bác ạ. Dù có kết cục như thế nào thì nó cũng có điểm dừng. Buồn hay vui cũng là một trạng thái tâm lý rõ rệt chứ không phải kiểu vừa yêu vừa lo không biết TY đấy nó đi về đâu. Bác đừng giận vì em cứ bác lại ý kiến của bác thế nhé.
  5. kafedenkhongduong

    kafedenkhongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có kết thúc chứ , và thường là người ta kết thúc một tình yêu để rồi lại tìm đến một tình yêu khác . Chúng ta chẳng ai tránh được hai chữ yêu thương .. có tránh cả đời cũng không thoát ... trừ khi bạn là người có trái tim đóng băng ...
    Thế nên nếu bạn có đủ sức mạnh và niềm tin để duy trì tình yêu của mình , thì có thể kết thúc của tình yêu đó sẽ là cái chết ...
    Đừng nghĩ mọi thứ quá phức tạp , cũng đừng mang nhiều nỗi lo vào tình yêu , hãy nghĩ tới những điều tốt đẹp thôi ...
    Tự dưng tớ lại nghĩ đến mấy ông cụ bà lão 80,90 rồi mà vẫn còn cưới nhau ..
  6. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thực ra thì XR không biết xưng hô như thế nào với Pureriver nên mới tạm gọi là bé thế thôi. Thế này mới biết tiếng việt mình xưng hô bất tiện nhỉ! Sao PR lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn là "sao bác lại biết em thế?". Thế không phải mình đã nói chuyện với nhau mấy lần rồi sao? Chẹp chẹp... thế này chắc là tại quen nhiều anh quá nên quên mình đây mà (buồn 1 chút).
    Nhắc lại thêm với PR là XR không nói đến sự kết thúc, chứ XR hông nói rằng "tình yêu không có sự kết thúc". Vì thực sự XR cũng chưa biết được định nghĩa thế nào là tình yêu.
    Nhưng XR nghĩ: Người ta gọi là Happy ending thế thôi, chứ cái ending đấy không có nghĩa là dấu chấm hết cho 1 tình yêu mà phải không Pureriver? Nó chỉ là một điểm đánh dấu để chứng tỏ rằng mối quan hệ của 2 người con trai và con gái đó đã bắt đầu phát triển lên một quan hệ cao hơn mà thôi. Họ vẫn tiếp tục yêu nhau mà. Kể cả khi 2 người đó đến 90 tuổi và cùng chết đi rồi, cũng chẳng ai có thể nói rằng là tình yêu của 2 người đó đã kết thúc, bởi có ai định nghĩa được tình yêu là gì đâu mà lại biết rằng nó kết thúc.
    XR có nói đến tình yêu nào của XR đâu mà PR lại nói "chứ tình yêu kiểu như của bác thì em thấy lập lờ lắm"? XR cũng đâu có nói đến điểm dừng và điểm kết thúc nào trong đoạn trích nguyên bản ở trang trước đâu. Chắc PR lại nói đến tình yêu đơn phương của XR ngày xưa mà hôm nọ XR đã tâm sự với PR ở quán cà phê đấy chứ gì? Hôm đấy, XR nói rằng ngày xưa vẫn cứ yêu đơn phương dù biết rằng nó sẽ chỉ mãi là đơn phương thế thôi phải không? Nhưng mà XR hiểu ý PR muốn nói gì. PR cứ yên tâm về vấn đề này đi nhé! Vì XR biết phải làm gì và nên làm gì.

Chia sẻ trang này