1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật ra thì anh ta đang nghĩ jì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tungcam, 05/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ top đừng làm theo lời khuyên của bạn nguoidaukho trên kia nhé. :D Không đúng đâu.

    Mình nghĩ bạn đã liên lạc như thế rồi mà anh ta vẫn ko thấy tăm hơi thì bạn cũng chả cần nghĩ đến anh ta làm gì nữa. Nếu anh ta thực sự thích bạn thì sẽ liên lạc lại thôi (nếu quả thật anh ta đang buồn và cần thời gian để nguôi ngoai). Nhưng bạn cũng ko nên tiếc làm j, mình ko thấy sự trưởng thành ở người đàn ông này.
  2. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1

    Giờ đọc lại mới để ý
    Em nói gì vậy ?



  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn gái này chỉ biết nghĩ cho bẩn thân. Người khác làm trái ý là đùng đùng lên khó chịu ngay.

    Bạn là ai mà "muốn anh ta phải biết kiên nhẫn"? Cao giá quá há? Giờ phải trùm mo lên mặt lên forum hỏi thăm cách mồi chài anh ta lại mà "vẫn giữ giá" nè. ^:)^

    Ai bảo bạn nhắn tin / nói ra điều thô thiển đó đâu. Chỉ cần nói, Mình vừa biết nhau, em đúng là có cảm tình với anh, nhưng có lẽ tính em hơi cứng nhắc nên em cần có thời gian suy nghĩ thêm. Mà mình mới biết nhau, anh làm gì mà vội vậy? Anh cứ để từ từ một chút chứ anh...

    Đã có chút cảm tình mà còn chảnh chẹ đóng sầm cửa lại, giờ lại còn tiếc là người kia không gõ lần nữa.

    Bạn muốn dạy cho anh ta bài học về sự kiên nhẫn, giờ chính bạn đã học đc bài học về sự tai hại của thói mất kiên nhẫn của bạn.
  4. JFF

    JFF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi anxiety là nam hay nữ vậy ạ, mình ko nói anh kia đúng, đúng là anh kia cũng có phần trẻ con, thiếu kiên nhẫn, nhưng mình ủng hộ cách nhìn của sota và anxiety hơn, tức là nên nhìn cho công bằng giữa cả nam lẫn nữ, hơn là chỉ chê bai anh kia ko kiên nhẫn, trẻ con bla bla bla, cũng nên tự nhìn lại chủ top, cũng có phần hơi cao giá, cũng có thể hơi trẻ con trong cách cư xử, lời ăn tiếng nói nên làm anh kia tự ái ( mình đoán mò thôi nhé).

    Mình ko dám khuyên gì, nói theo quan điểm của mình là "tận nhân lực, tri thiên mệnh", cố gắng làm hết sức để tìm kiếm hạnh phúc của mình, nhưng hết sức rồi mà ko được thì thanh thản để nó trôi đi. Đã trôi đi thì :), ko nói lời "cay đắng" về người ta nữa
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ê ê, mót ng yêu nên hóa điên rồi hả bạn chủ topic? Mới nói ra đc 1 câu có suy nghĩ:

    thì 5 tiếng sau đã vọt miệng nói thành:

    Mới 1 tuần kể từ khi bắt đầu thích thì không là tình yêu, vậy thì tại sao sau khi bị từ chối thì đùng đùng chuyển sang yêu? Mót ng yêu hả bạn?

    Cao giá thì cao giá cho trót nhé, chứ đừng kiểu nửa vời, đến khi khách hàng bỏ đi thì chạy theo níu khách thế nào cũng không còn kịp.

    Người có giá trị cao thật thì không cần tỏ ra kiêu, không cần lo bị mất giá, và cũng không cần phải mời chào lại khi người khác quay lưng bỏ đi. Đơn giản vì họ biết đc giá trị của họ, của ng kia, và của mqh.
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Sota và Anxi đều là nữ :D

    Tuy nhiên mình nghĩ chuyện "mót người yêu" Anxi hơi ác khẩu.
    Cái vụ thích rồi yêu này nọ của chủ topic, mình định comment từ hôm qua nhưng lười :D Chỉ định bảo bạn nên bình tĩnh nghĩ lại xem có thật bạn yêu anh zai kia không, hay là cảm giác một thứ không thuộc về mình thì trở nên quý giá, một thứ mình nghĩ, mình đinh ninh nó là của mình rồi lại tuột khỏi tay thì nuối tiếc. Nếu zai không bơ bạn đi như vậy, có lẽ đến bây giờ bạn vẫn "hơi thích thích" anh ta thôi.
    Cứ nghĩ đi, nhé.


    Ah nhưng mình dự là ca này vô phương :D
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mót chứ gì nữa mà ác khẩu. ^:)^

    Chính cô này nói rất có lý là mới quen thì làm sao đùng đùng yêu được, nghe rất là người biết nghĩ, xong rồi ngay sau khi bị từ chối thì lại bảo là đã yêu. Thà là gặp gỡ, tìm hiểu nhau tiếp rồi phát sinh tình yêu thì còn nói đến chuyển từ cảm tình sang tình yêu được chứ!
  8. JFF

    JFF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    :x, hóa ra Sota và anxiety đều là nữ, cũng từng trải rồi, hình như cứ đến tầm tầm tuổi đấy mới suy nghĩ như thế ạ, chủ top chưa đến tuổi đấy, nên chưa có cái nhìn như vậy thôi.

    Mình thi ko nói kiêu hay nửa vời, mót hay ko mót, nhưng nếu muốn thì làm, cần thì cố hết sức, đừng sợ thua thiệt, làm cái gì cũng cố gắng và chân thành, dù việc có bất thành thì bản thân cũng bất hối :D
  9. tungcam

    tungcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trước hết tôi muốn cám ơn vì bạn đã quan tâm tới topic này.
    Thứ hai, xin bạn ăn nói cẩn thận, cách nhận xét của bạn tôi nghĩ ko đứng ở giữa mà trên quan điểm đang ko đồng tình với tôi (đó là chính kiến của bạn, tôi ko phán xét) tôi ko nói tôi đúng hoàn toàn hay a ta sai hoàn toàn trong chuyện này, nhưng trc khi phán xét điều jì thì nên hiểu cho kĩ vấn đề. Chỉ mới vài dòng tâm sự ở trên bạn cho là đã hiểu tôi ah? bạn phán xét như vậy có quá nhanh hay ko? Bạn cho là tôi "mót" liệu bạn dùng từ có đúng ko? tôi nói luôn nếu tôi mót thật thì tôi đã ko lên topic này làm j để cho các bạn phán xét tôi này nọ? thay vào đó sẽ đi kiếm 1 ng khác để quên a ta hay tới chỗ ở của a ta mà gặp mặt nói luôn, nếu mót thật thì chả cần phải cao já làm jì, hạ mình chấp nhận để đạt mục đích từ lâu rồi.

    Căn cứ vào đâu bạn có cái thời gian là 5tiếng sau tôi nói vậy? Chính tôi còn ko biết cái thời gian đó là bao nhiêu, bạn hay thật
  10. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    CU cậu này chắc đọc qua bí kíp của Quarer nhưng chưa luyện thành thần công đây mà, đại loại là : " 1 là người yêu ko thì éo là em gái,bạn thân, bạn bè gì sất " [:D]

    Cậu này chắc yêu lần đầu lên hơi ích kỷ và trẻ con đây mà, gái thì mót lên cảm thấy hơi tiếc khi anh ta phủi đít ra đi ko 1 lời trăn trối.

    Ne'u đúng như thế thì xuống nước đi, bảo đảm gã se reply. Nhưng kiểu này làm em gái mất giá trong mắt trai, mâu thuẫn vs những gì đã nói lúc trước.

    Anh thì vote cho phương án tạch, kiếm mối khác ngon lành hơn mà đong. Thế nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này