Thật sự đắn đo Tháng 6 tốt nghiệp rồi, đến giờ vẫn thấy đắn đo quá, không biết thực sự con đường mình chọn có chính xác không Một thằng con trai, thích phiêu lưu, ham du lịch, học CNTT nhưng lại thích kinh doanh nhà hàng. Nhưng nhà chỉ còn 2 anh em, thằng em thì ở nước ngoài. Tháng 6 này ra trường rồi, nhận được 1 lời mời sang Thuỵ Điển làm việc, lương cũng khá, đáp ứng được máu phiêu lưu. Thế nhưng ba mẹ lại muốn về làm quản trị nhân lực cho 1 tập đoàn của người nhà, mình biết mình có thể làm tốt điều này nhưng liệu mình có thể làm trong bao lâu nhỉ ? Nhận 1 người vào làm rồi thẳng thừng đuổi người ta thì có lẽ mình chưa có được cái lạnh lùng trong kinh doanh như thế. Mình quan niệm con người hợp tác với nhau phải đặt cái tình lên trên. Ba mẹ lại nhìn nhận đây là 1 điểm yếu của mình trong kinh doanh nên muốn mình làm quản trị nhân lực để rèn luyện điểm này. Thật sự thì máu phiêu lưu rất lớn, nhưng vì cả dòng họ đã chỉ còn 1 mình mình ở lại VN, bây giờ mà bỏ đi nốt thì thật sự cảm thấy rất áy náy với ông bà ba mẹ. Liệu tôi có phải là 1 thằng con trai yếu đuối trong chuyện tình cảm không ??? 1 bên là nhiệt huyết và đam mê muốn thử thách chính mình, 1 bên là gia đình, thật sự rất đắn đo không biết phải đặt cái gì lên trên đây. Đắn đo, thật sự rất đắn đo .... Thôi kệ, cứ từ từ cân nhắc, còn gần 2 tháng nữa cơ mà @everyone : Chỉ là vài dòng suy nghĩ không biết bày tỏ cùng ai thôi, thật lòng xin lỗi vì đã làm mất time của mọi người
Thật lòng cũng ko biết nói sao với bạn này nữa nhưng mà tui cũng đã từng có lúc phải lựa chọn như thế nhưng tôi đã lựa chọn gia đình . Nhưng thật ra trong lòng tui rất rất rất muốn được bay cao bay xa hơn nhưng tui nghĩ lại mẹ tui cùi cũi có mình ên trong căn nhà vắng lặng là tui ko chịu nổi . Theo suy nghĩ của tui thì bác ở nhà đi kiếm cho cụ một cô con dâu sinh một hai đứa cháu rồi bác muốn đi đâu thì đi
Tui cũng đã từng trong tình trạng của bạn. Cũng đã từng tốt nghiệp CNTT, cũng muốn kinh doanh, nhưng hiện nay đang Quản trị nhân sự. Tui hiện nay cũng đang ở HN, mặc dù ba mẹ thì ở SG, khi đi xa như thế tui cũng áy náy lắm chứ, em gái thì đang ở nước ngoài, nhà thì chẳng còn ai, nhưng tôi nghĩ tất cả vì tương lai, với lại ba mẹ cũng không già lắm nên chịu khó đi xa cho nên người, cứ ở gần ba mẹ thi ko biết khi nào mới lớn nổi! Điều quan trọng là bạn đừng phụ thuộc quá nhiều vào xung quanh, hãy tự tin làm những điều mình thích!
sweetshusi à! nghe bạn nói thì có vẻ bạn cảm thấy an phận với mình rồi nhỉ? nhưng cũng tốt, bởi vì bạn là con gái, do đó nghĩ cho gia đình nhiều thì tốt hơn! nhưng còn tụi mình là con trai nên đôi khi có những quyết định phải vì tương lai, không thể quá phụ thuộc vào người khác bạn à!