1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thật sự không biết gái muốn gì :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NguoiThayThe, 31/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguoiThayThe

    NguoiThayThe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    e chỉ mới tham gia diễn đàn thôi,nên mong các bác tư vấn giúp.
    chuyện là e quen B được khoảng 1 tháng nay rồi,B đã có bạn trai rồi,lúc đầu chỉ là sms với nhau thôi,xong rồi có gặp nhau vài lần..

    Có pữa kia đi thì nghe B than về btrai của B,nói lâu rồi ko nt,ko gặp mặt,nói bạn trai B hờ hững,lạnh lùng...e thấy vậy nên mới an ủi,rồi khuyên,từ từ thân nhau luôn...được khoảng 2 tuần,B có hỏi e là e thjx B phải ko? e cũng chỉ trả lời chung chung,nói chung là không có rõ ràng...xong rồi pữa đó ra bờ sông ngồi,e có nói là e thix B,B ngồi nghe e nói một chút,rồi khóc,nói là B cũng thjx e,nói là ko bít làm sao,khó xử lắm,e nắm tay B,thì B cũng ko có phản ứng gì,có lúc còn nắm chặt hơn...

    Một vài pữa sau,B nt nói là B thjx e,nhưng B lại không dám tiến thêm bước nữa,B sợ..gì đấy,và nói là thjx là 1 chuyện,còn hành động của B lại là 1 chuyện...e cũng không nói gì nhiều,e nói tùy vào B quyết định..đến giờ,thằng bạn trai of B có lẽ nhận ra được chút đỉnh,nên cũng quan tâm B hơn,e thấy vậy cũng không phiền,lặng lẽ phía sau thôi..

    Không nt được mấy bữa,tự dưng 2 hôm trước,B nói muốn nc với e,B nói nhiều câu cứ như là còn nhớ đến e,không quên được e,và nói đang buồn...lúc bên e thì B luôn như vậy,luôn nói là buồn,nhưng mà lần nào e gặp B đi với bạn trai của B thì thấy B cũng cười rất tươi,và B chỉ tìm đến e những khi bạn trai B không có bên cạnh...

    Lúc nãy đang ngồi,bỗng dưng B lại nt nói là đang nghe bài "Như vậy nhé" và lại nhớ đến e..thật sự e cũng không biết B đang muốn gì,B luôn tìm đến e nhưng lúc e đã quên được B...
    giờ e cũng không biết làm sao nữa...1 mặt thì muốn giành lại,nhưng một mặt thì muốn buông ra

    mong mọi người tư vấn giúp e nhé.
    :-??
  2. gaabc

    gaabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ôi một trường hợp không khác gì mình hiện tại, bắt tay cái vì chúng ta đều đang bị những con cáo ác xoay như chong chóng. Cố vượt qua giai đoạn này để tìm ty mới đi bạn, mình cũng đang cố gắng để dứt bỏ:D
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Người thay thế mỗi khi bạn trai của cô nàng không quan tâm đến cô nàng mà, bạn tự trả lời rồi kia, còn hỏi làm gì nữa.
  4. Kiep_cam_cua

    Kiep_cam_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chú em là cái thùng rác của em nó đấy.
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Bao nhiêu bài tư vấn của các anh vứt đâu hết rồi?
    Phang!
  6. Patotv

    Patotv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tội thg bạn t...
  7. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Tên nick và hoàn cảnh của bạn hợp với bài này đấy => http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=_o7q_vgwKV Bạn chỉ là người thay thế thôi, nếu còn muốn tiếp tục thì phải chấp nhận điều đó, ko thì chấm dứt để tìm hạnh phúc khác cho riêng mình.
  8. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Thấy chú vẫn chưa có vẻ ji là đổ con bé thì anh khuyên nên té trước trong khi còn lành lặn, gái này chú có yêu được nó cũng khổ thôi.
  9. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Phập khẩn trương (ko biết bác nào khuyên chưa)
  10. NguoiThayThe

    NguoiThayThe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    thôi,dù gì e cũng không còn vương vấn gì nữa rồi,nên cũng ko để ý đến nữa...dù sao cũng thanks mấy bác đã giúp e :D

Chia sẻ trang này