1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật sự là bó tay, bế tắc quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dead_lock, 30/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dead_lock

    dead_lock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng hay lên tvty, nick này clone thôi. Hôm nay muốn hỏi các đại cao thủ, tiểu cao thủ và phó thường dân ở cốc tvty một vài thứ. Mình và ny yêu nhau được gần 2 năm, kỉ niệm đẹp có, cãi nhau cũng ko ít. Lí do cãi nhau thì các bạn biết đấy, đôi nào yêu nhau chả có vấn đề này vấn đề kia. Nhưng có một cái mình ko thể chịu nổi, xin trình bày ntnay:

    Trc đây, những lúc cáu giận, em nó hay nói thẳng vào mặt mình, nhiều lúc ở chỗ đông người, rất khó xử, và mình thấy bị xúc phạm. Mình đã góp ý, cả nặng và nhẹ, xem ra gần đây đã có tiến triển. Và một phần, mình cảm thấy là mình có làm cho ny bị ức chế, do mình hay thích chỉ đạo và hay thích gây ảnh hưởng tới cuộc sống của ny, hic.

    Sau đó, mình đã quyết định, sẽ thoáng hơn, như vậy tốt cho cả hai, ny mình sẽ vui vẻ hơn, những lúc bên nhau sẽ thật sự thoải mái. Ny mình tham gia hoạt động này, clb kia ở trường, năng nổ, đi khá nhiều. Mình cũng ok, thi thoảng càu nhàu tí, cũng ko có j là căng thẳng cả. Nhưng mà cái thói, lúc cáu giận, mất bình tĩnh, hoặc rối lên, là nói năng ko suy nghĩ, thậm chí là văng *** lác, này nọ của ny mình thì ko hết. Mình đã suy nghĩ kĩ lắm, thì mới post lên đây. Ny mình nói là tâm niệm cố gắng sửa đổi, nhưng chưa sửa ngay được, nhưng mà... 2 năm rồi, mình thật sự hết kiên nhẫn, chán nản quá.

    Mong các bác cho lời khuyên [r2)][r2)][r2)]
  2. chantieunhan

    chantieunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ghê nhở,nữ tú mà văng nhỉ.Thôi thì "nó chửi mình cũng như chửi bố nó",phải thế mới giữ hp đc.
  3. dead_lock

    dead_lock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã góp ý, nhưng em ko làm thế được. Thật ra thì hôm nay vừa nói chia tay vì không chịu nổi kiểu đó rồi, chỉ là muốn các bác phân tích xem gặp trường hợp ntnay thì có kết quả nào tốt đẹp ko? Ny em con nhà tử tế, có học, ko phải là hay chửi bậy, nhưng lúc mất bình tĩnh thì hay lỡ mồm nói văng ra, hợ hợ, nghe hơi dở người các bác nhỉ?
  4. jongtaese

    jongtaese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    1
    Văng cái, tát luôn tát thật mạnh.
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Còn tùy tần suất mất bình tĩnh
    1 tháng mất bình tĩnh 1 lần - pass
    1 tuần mất bình tĩnh 1 lần - ờm
    1 ngày mất bình tĩnh 1 lần - failed
    v.v...
  6. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    bye bye thôi, như thế này người ta thường nói là ko hợp nhau
  7. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Bạn cho tôi hỏi câu này: Bạn có bao giờ văng tục (trước mặt) người yêu không?
    Tôi kể cho mà nghe, cô em gái bé tẹo có bạn trai. Cậu nhóc không lễ phép lắm. Gặp các bạn của tôi mà không chào hỏi chi hết.
    Tôi nói đùa em nó: Mấy năm nữa em có con, ra đường gặp H, chỉ cho nó: người yêu cũ mẹ kìa", em gái bảo "không, người yêu cũ thế nào, bố nó chứ". Tôi cười :_ Ừ, chị cho nó kẹo, bảo "Cháu ạ bác nào ^^", thế nào nó cũng nói là "bố cháu bảo không phải "ạ!" :)
  8. dead_lock

    dead_lock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã góp ý, chuyện em có văng trc mặt ny hay ko, thì quả thật là đôi khi cũng có, nhưng còn về cái ứng xử bình thường thì chẳng có j để chê trách cả, kính trên nhường dưới như bt thôi. Ngoài cái chuyện ko kiểm soát được hành động lời nói ra, thì ny em có cái tật là rất hay láu táu, gặp bố mẹ em thì cứ... kiểu j đó, ko được điềm đạm lắm, hay do trẻ tuổi thì nó thế hả các bác? Nhưng nói thật là em thấy cái kiểu đó nó vô duyên bỏ đời ra. Các bác cho em ý kiến cái?
  9. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    "Này em , em có biết có 1 thứ mà 1 thằng đàn ông không bao giờ muốn ai đụng vào không?

    Đó là Lòng tự trọng

    Vì vậy Nếu em còn muốn anh tôn trọng em thì em hãy học cách tôn trọng anh , ít nhất là trước mặt người khác "

    ngày xưa tôi nói thế là từ đó nó ngoan như mèo
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Đợi nó văn tục xong (nói tục - chứ ko phải văng tục) cứ nhẹ nhàng nói nó thêm lần nữa.. chắc chắn nó sẽ chưa bỏ đc.
    - Đến khi văn tục tiếp, áp sát địch, tát thật mạnh, dứt khoát, ko đc thương tiếc, có khi nó sẽ nổi lên máu Lý Tiểu Long -> common.. đấu với nó, phải thắng, ko dc thua cho dù phải lọi tay, gãy cẳng, mù mắt, gãy răng, sứt môi vv.. @-)
    - Sau cuộc chiến đó, địch sẽ ngấm rất nhiều điều mình muốn, còn văn tục tiếp thì hãy chấp nhận nó hoặc chấp nhận ra đi, để thằng khác chịu tra tấn thế mình

Chia sẻ trang này