1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật sự là bó tay, bế tắc quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dead_lock, 30/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Tức là gái nói năng không suy nghĩ, văng từ thô thiển nên chú bực.
    Còn chú sau khi đã suy nghĩ rồi nhưng vẫn chỉ đạo gái, thích gây ảnh hưởng tới cs gái nên gái bực.

    Thế thì nghỉ đi cho nhẹ nợ, chứ 2 cái thói xấu: gia trưởng và văng tục thì chả ai ưa được cả.

    Anh nói nghỉ là nghỉ tất nhé. Chú nghỉ em nó thì cũng đừng yêu gái nào khác rồi lại chỉ đạo gái này nọ, can thiệp này nọ vào đời gái. Gái chú nghỉ chú thì cũng đừng yêu ku khác kẻo lại cũng vẫn cứ văng tục với ki ấy chốn đông người.
  2. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Thử nghĩ xem, Sau này nó về nhà mình. Yên lành thì *** sao, cáu lên nó chử cho cả nhà! Lol, lúc đấy thick?
    Con cậu sau này cũng chửi, như nó chửi cậu? Nản?
  3. alohouse.vn

    alohouse.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện bác kể tang thương quá. Bác tiếp tục yêu là cưới là chết bỏ con mẹ đấy...
    Xin chia buồn
  4. dead_lock

    dead_lock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hic, em không giải thích j cả, nhưng bác nói thế em cũng hơi buồn, gọi là giãi bày tí. Khi yêu thì có cái này cái kia mình chưa phải, thì mình sửa, phải không ạ? Em có gia trưởng, nhưng em đã nhận ra và sửa, em cũng cho ny em cơ hội để sửa sai, nhưng ny em không nhìn nhận được vấn đề, quả thật là khó mà đi tiếp được.

    Qua mỗi một cuộc tình, mình lại rút ra được kinh nghiệm, nhìn lại, đúng là nhiều cái mình từng nói, từng hành động nó.... khắm thật [:D][:D][:D][:D]. Tính em trc kia hay thích bảo ban ny, thực ra là toàn khuyên bảo em nó làm cái này cái kia, học cái này cái kia, để em nó khá hơn, chứ chả phải là cấm đoán kìm kẹp như bác nghĩ đâu. Nhưng đôi khi mình nhiệt tình quá, giống kiểu đàn ông sao hoả đàn bà sao kim, phụ nữ họ muốn giãi bày, mình lại ko lắng nghe kiên nhẫn, mà lại muốn làm người giải quyết vấn đề, sốt sắng cái không cần thiết. Đúng là chữ Nhẫn phải luyện mới được.
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Thế thì nhẫn tiếp đi, có khi nghe em nó chửi thề vài tháng nữa thì lại quen, đến khi em không chửi thì lại thấy...thiếu, vắng, nhớ nhung...Lúc ấy là làm đám cưới được rồi.
  6. dead_lock

    dead_lock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ đùa, Nhẫn cũng phải đúng lúc đúng chỗ thôi, giờ em cần Nhẫn để tập trung công việc, sự nghiệp, chuyện tình cảm phải kiên nhẫn thì mới tìm được người hợp thôi, ý em là thế :D

Chia sẻ trang này