1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật sự là chán!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi White_n_Cold_new, 15/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    Thật sự là chán!!!

    Làm sao thế ko biết? Thi với cử! Tưởng là tốt lắm mà... Sao lại ngớ ngẩn đến thế? Đã biết rõ ràng rùi mà cứ lao đầu vào... Điên vật vã!!! Sao mà ngu thế?? Con ngu này! Hic hic... Chưa bao giờ lại chuối thế!!! Bạn bè nói những lời củ chuối. Tức ko chịu đc. Mà thực ra thì cũng chẳng ai dám chắc cái gì sẽ xảy ra.. Nói chung mình cũng chuối quá cơ!
    Lại còn hôm nay nữa chứ! Mất tiền ngu. Mà đi chơi tưởng đâu, hoá ra kéo sang GL, chán phèo! May mà gặp bọn nó, thôi cũng tạm, vui là chính. Có điều nếu đi xa hơn thì chắc sẽ còn vui hơn...
    Mà quan trọng là mình vẫn còn nghĩ nhiều về chuyện đó quá!! Tức vật! Mà cũng may, đổi số ĐT rùi, ko còn những lúc chờ đợi.. Chẳng còn hay léo nhéo gọi nó, hè hè, hình như dạo đấy nó bực mình thì fải. Hè hè, bây giờ có muốn bực mình thì cũng chả đc nữa rồi... Bởi vì,.. sẽ ko bao giờ nữa!! Thôi thế cũng tốt, hồi đấy mà cứ dính vào có khi chả học hành thi cử gì đc. Có lẽ fải cảm ơn nó ấy chứ, mặc dù cái kết quả ko xuất fát từ ý định, chua xót thế!
    Và còn nhớ rõ mọi thứ lắm, thậm chí rất rõ, cứ như chỉ mới xảy ra đây thôi... Cũng chả sao! Nhớ thì cứ nhớ chứ! Dù sao thì cũng đã rất vui!! Việc gì fải bắt đầu óc fải quên, chuối chết đi đc. Cứ nghe rock, cứ nghe November Rain, chả sao cả!
    Có những người gặp, nói chuyện,.. để sẽ quên ngay, nhưng lại có những người ko thể quên đc. Đơn giản là vậy! Mình cũng bản lĩnh fết đấy chứ! Chỉ buồn cười dạo tết, nhớ lắm, chỉ muốn cầm máy đt lên, bấm số (cái số đt như in vào trong đầu).. Nhưng mình đã ko làm gì cả! Và cũng chả làm gì cho đến tận bây giờ!! Thật là đỉnh cao! Thế có đc gọi là chiến thắng chính mình ko nhỉ? Thế cũng ổn rùi! Cứ fát huy! Mình là 1 đứa hiếu thắng và kiêu hãnh cơ mà! Cái mail đó thật sự là 1 cú.. có thể nói là.. hmm chẳng bít nói thế nào! Chỉ bít là rất đau! Mk.. Nhưng ko sao! Mình rất thích 1 câu rằng: 'It needs more strength to cry admit defeat'. Ừ, bố khóc đấy! Bố thất bại đấy! Nhưng hình như mình đã mạnh mẽ hơn, đỡ củ chuối hơn, và bớt trẻ con hơn, hè hè, dù sao cũng nên cảm ơn nó nhể?


    Never mind the darkness, we still can find a way!
    'Cause nothing lasts forever...
  2. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    Thế đấy!!! Vẫn chán! Vẫn chưa thoát khỏi ý nghĩ mình dễ trượt.... Mà trượt như chơi ý chứ. Lên mạng cho đỡ buồn, uh, cũng đỡ đấy, nhưng mà cứ thế nào, vẫn chưa hoàn toàn.... Hic, bao giờ cho đến 15-8 nhể? Thôi cứ đi chơi cái đã.
    Mà công nhận rock đã thật. Tối nào cũng fải nghe, hi hi, cầu mong mấy ông bà hàng xóm ngủ cho say để khỏi fải làu bàu cằn nhằn mình.. mà chỉ thích nghe vao đêm khuya thôi. Mà fải ầm ĩ thì mới phê. Hic... What I've felt, what I've known, turn the pages turn the stone. Behind the door should I open it for you? Or are you unforgiven too?
    Có fải thế ko nhỉ? Khi mà...... Nhất là 11 rain, cái đoạn guitar đó, và chỉ bài đó, chỉ đoạn đó thôi mới đem lại cái cảm giác như vậy? Kể thì cũng ko chuối lắm. Ôi, vớ vẩn, vớ vẩn!
    Hì, dạo này cứ chờ mưa để ra đường lòng vòng cho mát mà chẳng thấy mưa gì, nóng vật vã con hà mã... Nhớ cái dạo ý quá!!!

    Never mind the darkness, we still can find a way!
    'Cause nothing lasts forever...

Chia sẻ trang này