1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật sự là mình đang rất buồn và đau đớn, mình phải làm sao đây?hãy cùng động viên và chia sẻ với mì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi proprivate, 17/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đã nói là tớ vừa rồi có về Đà Nẵng, ai nói với bạn là lúc này mình ở Đà Nẵng thế nhỉ ? Bạn đừng có nói năng linh tinh trong topic của mình chứ..Tớ hiện dùng LAPTOP không dùng desktop đâu bạn àh.
    Mà các bạn linh tinh trong topic của mình rồi đó, hãy tập
    Được proprivate sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 18/01/2008
  2. mrhugoline

    mrhugoline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    0
    Lấy ảnh của người khác post lên mà chưa xin phép à đã thế còn không cho mọi người biết sớm làm mọi người cứ tưởng là cố tình cầm nhầm ảnh của người khác
    Nhưng hôm nay em đã vui lên chưa, đã chat với người ấy của em chưa? Mọi người vẫn mong chờ tin tức mới từ em đấy.
  3. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thế mấy cái video clip *** của em Vàng ANH ấy đưa lên thì có cần cái ý kiến không? Hay là thấy đưa lên thì ai ai cũng muốn xem, muốn biết thế?Anh đọc anh cũng biết chứ, nhìn chụp chung với Vietdart thế kia mà cũng không biết người ta là MIVÂN hay sao mà lại nghĩ là em nhỉ?
    2. Cảm ơn anh, em đỡ rùi.Cơ mà các bác spam trong topic của tớ ghê quá rồi đó.
  4. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết vì sao mà tớ vui không, đó là vì có sự an ủi và dộng viên của mọi người dành cho tớ, và chí ít tớ cũng hi vọng vào 10% còn lại kia, tin rằng anh ấy đã đọc topic này rồi và hiểu được những tình cảm mà tớ đã dành cho anh ý trong thời gian vừa qua.
    Bạn nói đúng, tớ nhảm nhí, tớ điên rồ, tớ ngu ngốc, tớ hoang tưởng, vậy đó.Tớ chấp nhận và tớ cũng không muốn nghe những con người không co chính kiến, không có lập trường, đâu phải ai cũng như ai, tình cảm ở đâu cũng vậy, bạn có chắc chắn và dám khẳng định rằng tình yêu thật ở ngoài đời đẹp và như mong đọi hay không , hay là cũng có lừa dối, lợi dụng và so sánh này kia, hay là không có hi vọng như trên mạng này. mà tớ không cần biết, nếu bạn thấy topic này của tớ và tình cảm của tớ là nhảm nhí thì tow xin phéo được mời bạn đi ra khỏi topic này.
    Thông cảm bạn nha.
  5. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với các bạn là anh yêu của tớ đã xem webcam của tớ nhiều rồi và cả hai cũng như thế nên việc người trong avatar có phải là tớ hay không thì cũng chả có gì tớ phải sợ cả. Chỉ cóa anh ấy biết cái ava này tớ hay không mà thôi, còn các bạn thì chưa biết gì cả nên đừng có mà nói tới nói lui và bình luận này nọ về ảnh của tớ, tớ thấy bị xúc phạm quá đáng.
    Còn nữa , tớ xin thông báo là trưa nagỳ hôm qua, anh iu của tớ đã đi làm về và ghé về nhà vào buổi trưa đó và đã đọc xong topic này của tớ, anh ấy nói là hôm chia tay tâm lí anh không tốt và tớ cũng vậy nên có cãi nhua với tớ, anh ấy nói anh ấy sai rồi và anh ấy đã xin lỗi tớ, bảo tớ trẻ con và lại còn lên "TTVN" ăn vạ nữa,, anh ấy biết là tớ yêu anh áy nhiều , anh ấy nói anh ấy cũng rất nhớ tớ, không phải là tình yêu anh ấy dành cho tớ đã hết mà tại vì tâm lí anh ấy hôm đó không týôt nữa nên anh áy đã xin lỗi tó rồi, tớ vui lắm và xúc động lắm, và tớ vẫn tin vào anh nhiều lắm.
    Tớ cảm ơn các ấy đã chia sẻ và động viên tớ trong ngày hômấy, nếu không có các ấy chắc là tim tớ vỡ vụn ra mất. Cảm ơn các ấy nhiều lắm lắm.

  6. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bạn và" người con trai" mà bạn giả sử ấy không có traí tim và không có lập trường, mà đã không có lập trường thì ngưưoì ta gọi là ba phải .Tớ ghets người ba phải.
    Và bản thân tớ , tớ đã chứng kiến những ngưòi bạn yêu nhau qua mạng và giờ thì đã có con, có một gia điình hạnh phúc, tớ làm cái gì tớ cũng suy nghĩ, mặc dù báo chí vẫn nói rất nhiều về tình yêu qua mạng là vô vọng , là không có cơ sở nhứng lập trưòng của tớ vẫn kiên định, dứt khoát và rõ ràng, bởi vì sao? Bơỉ vì tớ là tớ, bởi vì tớ tin và luôn tin rằng có những người tốt, biết suy nghĩ biết quan tâm , biết dộng viên chia sẻ và yêu người khác chân tình. Bạn có hiểu điều tớ nói không?
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lại làm cái recap cho mọi người dễ theo dõi:
    Link topic 1: [topic]1007830[/topic]
    Link topic 2: [topic]1009095[/topic]
    Đây là topic thứ 3 - lại là topic hot - của cô chủ topic.
    Mời mọi người vào tìm hiểu 2 link trên nhằm động viên cô chủ hiệu quả hơn.
    @cô chủ topic: Hai người chưa từng gặp mặt nhau thì không có chuyện chia tay nhau nổi đâu, cho nên cứ kéo dài thời gian chưa gặp nhau, giận dỗi, đòi chia tay bla bla gì nữa rồi cũng sẽ lại chat chit lại là thôi, lo làm quái gì. Nhưng cẩn thận, gặp mặt nhau rồi, đi chơi với nhau vài bữa rồi, thì không còn chắc chắn kéo dài đc mối quan hệ đâu nhá.
    Tư vấn hết sức chân thành đấy nhá.
  8. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Dạ vânbg. Thế cũng được.
  9. mrhugolinu

    mrhugolinu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi xin chào mi
    nhạc sĩ: Nguyễn Ánh 9
    Buồn ơi ta xin chào mi
    Khi người yêu ta đã bỏ ta đi
    Buồn ơi ta xin chào mi
    Khi tình yêu chấp cánh bay đi
    Buồn ơi ta đang lẻ loi
    Buồn hỡi ta đang đơn côi
    Buồn ơi hãy đến với ta
    Để quên chuyện tình xót xa
    Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình
    Thì trên đường đời ta có mi buồn ơi! ...
    Buồn ơi thế nhân là thế
    Sao người yêu vẫn mãi say mê
    Buồn ơi yêu đương là thế
    Sao tình ta mãi mãi đam mê
    Người yêu cho ta niềm đau
    Buồn hỡi cho ta quên mau
    Buồn ơi hãy đến với ta
    Để quên chuyện tình xót xa...
    Xin tặng em bài hát này, mong rằng em sẽ hết buồn
  10. policettvnol

    policettvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Ôi.Anh mông to thật là lãng mạn
    Bác sĩ tâm lý có khác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này