1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật sự là mình đang rất buồn và đau đớn, mình phải làm sao đây?hãy cùng động viên và chia sẻ với mì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi proprivate, 17/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Đời rất dở nhưng đôi khi vẫn phải niềm nở, nhờ .
  2. pinochiohp

    pinochiohp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Lên mạng dù chỉ để giải trí thì cũng vô cùng xui xẻo khi gặp phải những topic ntn.
    Đã đọc mấy topic trước của em
    Em àh, ngoài đời em không có bạn àh?
    Cs của em có niềm vui gì không thế?
    Không biết ngoài đời em ntn, nhưng qua 3 cái topic của em thì chị thấy em .... NHẠT và ... không được thông minh, tinh tế cho lắm!
    Chị tối kỵ chuyện con gái chê bai lẫn nhau, nhưng đúng như ai nói, chị thấy thương hại em, em đang làm xấu hình ảnh của mình và làm cho mọi người coi thường lẫn chê cười.
    Nói cái gì đáng nói, hỏi cái gì đáng hỏi, cười cái gì đáng cười, và làm cái gì đáng làm.
    Không nói đến chuyện hình thức, nhưng chị nghĩ mỗi người con gái nên tạo cho bản thân mình một giá trị riêng nào đó.
    Chào em!
  3. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    Chả biết nói với bạn thế nào, n tôi thấy bạn hơi "kì quặc" (hơi nặng nề nhưng không biết dùng từ nào khác).
    1 là đây là mối tình trên mạng. Bạn biết gì về người ta, và người ta biết gì về bạn mà bạn đã hi vọng nhiều vào cái chuyện tình yêu trên mạng này thế. Có thể bạn có những cảm xúc đặc biệt với a ta, nhưng chắc gì a ta đã cảm thấy như thế với bạn. Với lại đa số đàn ông là "lời nói gió bay", nói là 1 chuyện nhưng sự thật thế nào thì có giời biết, nhất là với 1 người ở xa tít tắp thì nói giời ơi đất hỡi thì cũng chẳng sao.
    Đấy là chưa nói đàn ông yêu là 1 chuyện nhưng họ đều rất cân nhắc và tỉnh táo trong việc chọn người lấy làm vợ. Họ không dễ gì chọn 1 cô gái chưa từng 1 lần gặp mặt để làm vợ đâu. Nên thái độ của a ta cũng dễ hiểu thui, không đặt quá nhiều hi vọng hay có những ý nghĩ quá xa vời về chuyện với bạn. Nên a ta chấp nhận rất dễ dàng.
    2 là yêu nhau và nghĩ đến tương lai là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau (đấy là các đôi còn ở bên nhau đấy nhé). Lấy nhau không chỉ có tình yêu mà còn nhiều yếu tố khác, sự hòa hợp tính cách, bố mẹ, tình yêu có lâu bền không... Nên người ta bảo "yêu chưa chắc đã cưới" thì cũng đúng thôi.
    Tất cả những gì tôi nói chỉ là bạn đã hi vọng quá nhiều vào 1 cái có quá nhiều rủi ro (và thường thì chẳng ai đặt hi vọng vào đấy cả), đó là sai lầm của bạn ngay từ đầu.
    Nói chung bây h bạn hãy đơn giản hóa vấn đề đi. Chỉ là bây h bạn đang trong trạng thái kích động mạnh nên thế thôi. Về sau thì sẽ quen thôi. Nói chúng "có duyên" thì sẽ là của nhau thôi.
  4. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Úi zời.....tưởng ai....hoá ra toàn người quen.....Nhạt
  5. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì mình thấy thương hại bạn ... tại sao bạn cứ fải làm xấu đi hình ảnh của mình ..
    Mình biết bạn là người có học vấn ...
    Là 1 người phụ nữ thì hãy .. sống sao cho tâm hồm mình đẹp ... để mọi người luôn yêu quý.
    Mình là 1 người cực kỳ thích chọc ngoáy .. fá đám những người chẳng ra jì ... bản thân mình cũng có khá nhiều người không ưa .. nhưng chẳng sao vì mình luôn sống là chính mình.
    Mình thấy rằng box này là box cực kỳ nghiêm túc .. vì nó là nơi của những người gặp khó khăn .. đau buồn trong chuyện tình cảm vào bày tỏ và tìm những lời động viên ... Vậy mà bạn lại đùa cợt với mọi người .. Bạn muốn chèo lái điều jì ... chèo lái mọi người từ những suy nghĩ tốt đẹp chuyển sang coi thường bạn ..??? đúng như bạn nói .. bạn đã thành công ... chúc mừng bạn.
    Hãy luôn là chính mình .. và hãy để mọi người yêu quý mình.
  6. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Vẫn luôn thích những bài chị viết, cả bài này nữa chị ạ.
  7. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc bài đầu tiên của chủ topic nên viết 1 bài góp ý, bây h đọc mấy bài cuối, chả hiểu j. Chẳng nhẽ topic này lập ra để lừa đảo ah?
  8. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Trước đến giờ theo dõi topic này nhưng ko nói ji, và mình có chia sẽ chút ít.
    Nếu đây là chuyện của một người thì mình đoán người này khoản 21-23t. Trong tuổi này ko thật sự là chín chắn trong ty, có thể um sùm, lu loa về một chuyện gì đó trong ty của mình. Phóng đại, suy nghĩ vu vơ, hay bi quan về chuyện gì đó, nhưng để có một ai khơi mào về suy nghĩ, giai thích lúc đó lập tức nguôi ngoai. Minh hiểu được điều này và đó là mình muốn khuyên nhân vật của bài đầu tiên của chủ topic, hãy cố gắng suy nghĩ, đừng để cảm giác của mình chi phối vì như thế sẽ ảnh hưởng ko tốt đến tc của ban. Chúc vui
    Còn những bài viết tiếp theo. Có thể đây là một bài chủ topic muốn đặt mình vào câu chuyện và cần tư vấn. Ko quan trọng người viết topic là ai, có phải người trong chuyện hay ko nhưng điều quan trọng là chia sẻ thật với tình huống đặt ra. Mọi người đừng nên quan trọng ai là người lập topic, và người đó như thế nào. Nếu được các bạn hãy đặt mình vào hoàn cảnh của 100 người khác nhau để rồi xem thử mình cảm giác thế nào. Mong mọi người hiểu và tôn trọng TVTY như tôn trọng chính mình. Chúc vui
  9. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    bạn nói vậy mình chẳng hiểu jì cả ... chẳng lẽ .. mình đi ngoài đường thấy 2 người yêu nhau ... cãi nhau .. chia tay ... rồi mình chạy về bật máy log ttvn nhờ mọi người tư vấn à .... nghe chuối quá ...( mình là mình thích chọc ngoáy lắm đấy)
  10. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chậc, đọc mờ mắt mãi mới xong cái topic này. Đọc xong mình thấy, cái này là sự thật nhé, nhảm kinh.
    May mà nãy không đốp chát với chủ topic này bên cái topic làm sao có người yêu.
    @ chủ topic: làm ơn cho hỏi anh GH tại sao dạo này bỏ bê MFC thía ? Chả còn được xem phim nữa ===> bùn vô hạn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này