1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật sự là mình đang rất buồn và đau đớn, mình phải làm sao đây?hãy cùng động viên và chia sẻ với mì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi proprivate, 17/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em có vẻ thích dùng emoticon nhỉ, ngay cả lúc đau đớn thế này!
    Nếu em muốn mọi người tư vấn lý do anh ấy bỏ em thì hãy dùng nick thật của em JaneHa ạ!
  2. tranphuc02

    tranphuc02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    sao trên đờn lắm thằng ******** nhỉ. .chia tay một thằng như thế thì bạn ko có gì phải buồn hết.nếu bạn còn gắn bó lâu hơn với thằng lâu hơn thì bạn chỉ khổ thêm thôi.hãy có lên,hãy thể hiện bản lĩnh và nghị lực của mình bạn nhé.cuộc đời luôn có những điều tươi đẹp chờ đợi ta ở phía trước mà.
  3. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thì thôi thế này đi ấy : các các cậu nữa:
    Nick JaneHa của tớ cũng như foolttvnol: Đúng vậy nhưng rất tiếc nó bị khoá rồi.Giờ tó không còn tâm trạng để nói về nick này nick kia đâu bạn ơi.
    Giờ tó không muốn nói chuyẹn gfi dính đên cái TTVN này nữa, anh ấy cũng không thích bạn àh, .Và tỡ cũng vậy. Bỏ đi nhé.
    Giờ tó đang buồn vì chuyện tình cảm tậht ngoài đời cơ mà.
  4. R0ck4U

    R0ck4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của mình cũng gần giống chuyện của bạn, nên cũng chả biết phải khuyên gì nữa. Thôi hãy cố gắng lên đi, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi mà.
    Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở
    Cưới nhau rồi tắt thở càng nhanh. ​
    Vui lên bạn nhé. Có gì muốn nói chuyện pm YM : mysoul_is_die.
  5. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Khi hướng được suy nghĩ sang một thứ khác thì nỗi đau nó cũng dịu đi phải không nhỉ
    Cứ thế bạn nhé. Một tình yêu đẹp không phải là việc bạn đau khổ và mất bao lâu để quên được nó mà nó là cách bạn đối xử với bản thân mình.
    Vui lên
  6. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi.Mình biết bạn đang an ủi mình, mình cảm ơn bạn lắm.
    Nhưng đừng nói như thế, anh ấy có nói rõ với tớ là mai anh pahỉ lên trường, nên hôm nay anh phải ngủ sớm, nói sớm thid sớm chứ cũng kà 11h mấy rồi.Còn ở bên tớ (Hàn Quốc) thì là 1h mấy gàn 2h sáng rồi.
    Hôm đó tó đã chờ anh, chòa ãmi, chờ lâu lắm , định cho anh xem cái ảnh vừa mới chụp thế nhưng..................
    Nhứng tó gặp anh ấy là tó vui rồi, thế nhưng vui chưa hết thì bị anh ấy nói ngay là : anh pahỉ đi ngủ sớm..............thế đấy..Tớ đau là đau ở chỗ đó, bạn ạ.
    Có lé dúng là anh không yêu tớ nhiều như tớ yeu anh .
  7. mrhugoline

    mrhugoline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm trẻ con quá người ta phải đi ngủ sớm để mai còn đến trường mà cũng đau
  8. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Uh.Đúng vạy tậht .Hi hi.tớ zui đượch chút rồi đới.
    có chuyện gì vui thì kẻ mình nghe với, hic hic, muốn quên hét đi,
    tớ đang nghe cái bài này:
    các bạn nghe cùng tó đi:
    http://tiengnhac.com/music/#/Play/2406/Loi-Thoat.html
    Nghe nó mà tó cú khóc mãi.
  9. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Nào truyện vui nhé Vì sao con trai hay nhìn con gái
    Ngày xửa ngày xưa....đã xưa lắm,xưa đến nỗi từ hồi nào không ai nhớ nổi .
    Hồi ấy bà mụ nặn ra hai con người,một đàn ông và một đàn bà.Trong mỗi người có 9 vía.
    Vía thì quan trọng lắm.Chả thế mà những người nào sợ quá hay bị nói là sợ mất vía.Nó quý mà.Đàn ông biết thế nên họ giữ gìn lắm,không bao giờ dám rời ra.Đàn bà cũng quý,nhưng phải cái họ có tính ganh đua,lại hay ghen tỵ.Mỗi khi gặp nhau lại đem vía của mình ra so sánh,khoe khoang với nhau.Thế rồi có lẽ trong một lần nào đó mải buôn dưa lê với nhau,người đàn bà bị thất lạc mất cái vía của mình.
    Như đã nói ở trên,vía thì quý lắm.Mà người đàn bà,trời sinh ban cho tính chăm chỉ,cần cù chịu thương chịu khó.Lại thêm tính hay so đo,và hơi lắm mồm,rỗi việc.Thế nên họ rất bất bình vì kém người đàn ông vía.Đòi,thì không được rồi,vì vía là của riêng.Nên họ tìm cách chiếm đoạt một cách êm ái,tức là lấy người đàn ông làm chồng để sở hữu chung 16 cái vía(Lần trước bác hnn có hỏi tại sao đàn ông lấy vợ thì em xin nhân đây mà trả lời luôn )
    Nhưng đàn ông cũng khôn,họ biết sở hữu chung tức là mỗi người một nửa số vía.Mà thế là họ bị thiệt mất 1 vía rồi.Có người đàn ông không may lấy phải người đàn bà tham lam.Cứ mỗi khi đi chơi với bạn bè,hay đi với bạn gái,hay quên sinh nhật,ngày cưới...là có nguy cơ bị vợ cướp mất vía(để bắt đền mà).Cho nên các ông ở cơ quan,quán bia,nhà hàng...thì oai hùng lắm.Về nhà thấy vợ,sợ mất vía,nên không dám ho he gì Thế nên đàn ông sợ lấy vợ.Họ chỉ thích sống thử.Thử để biết xem vợ có dữ không,có tham không,và nhất là xem mình có khả năng mất vía không
    Lại nói chuyện người đàn bà,thấy người đàn ông khôn quá.Họ không làm gì được.Tức quá,họ bèn kiện lên trời,vu khống người đàn ông lấy của họ 2 vía.Trời vốn không rõ,nên gọi người đàn ông lên để hỏi sự thật.Khi gặp trời,người đàn ông đưa hai vía mà họ hơn người đàn bà ra để cho trời xem.Nhưng trời chưa kịp xem,thì người đàn bà đòi xem trước(nhất vợ nhì trời mà ).Khi người đàn bà xem vía,biết không phải là của mình,nhưng máu tham nổi lên,họ nhét luôn vào mồm nuốt chửng hai vía.Người đàn ông thấy vậy tiếc quá,mới nhào ra ôm người phụ nữ để giữ lại,không cho nuốt.Nhưng người phụ nữ nuốt đến ngực rồi.Thành ra người đàn ông bóp cho nó không xuống chứ không tài nào lấy ra được.
    Và đến ngày nay,mỗi khi nhìn vào 2 cái vía của mình trên người đàn bà,người đàn ông nào cũng ngẩn ngơ vì tiếc.Nhất là người nào có vía đẹp,thì người đàn ông lại càng thích,càng tưởng đấy chính là vía của mình.Nhưng vía bị nuốt mất rồi,chỉ thỉnh thoảng người đàn bà cho phép thì người đàn ông mới được sờ mó cái vía của mình cho đỡ nhớ. Và thế là bây giờ,trước khi cưới thì người đàn ông chăm sóc người yêu ghê lắm.Đến khi cưới rồi,vía là của chung rồi,thì họ tha hồ đi bia bọt,bỏ bê vợ mình.Có người không may lấy vợ rồi,mới biết vía mà vợ mình có không phải là của mình,nên suốt ngày dòm ngó nhà...cô hàng xóm
  10. R0ck4U

    R0ck4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Giá mà người yêu mình yêu mình như yêu bạn trai bạn. Sao cuộc đời lại trớ trêu thê nhỉ. Hay khi nào chúng mình hẹn gặp nhau cái nhỉ. Có khi lại... hạp đấy.
    Mình đang nghe bài này tâm trạng cũng bùn ghê.
    http://www10.nhac.vui.vn/Music/#Play,8370
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này