1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật sự là mình đang rất buồn và đau đớn, mình phải làm sao đây?hãy cùng động viên và chia sẻ với mì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi proprivate, 17/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Có sao đâu chứ. Tình cảm là thật mà.chẳng nhẽ bạn phân biệt trêbn mạng và cuộc sống nhiều đến như thế sao? hic hic.
    Tớ quen thì cũng chỉ quen trên TTVN thôi mà, mà TTVN là một mái nhà chung rồi.
    Tớ chỉ miong ai đó yêu tớ thật lòng như tớ đã từng yêu hộ thôi. hu hu.
  2. policettvnol

    policettvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    nghe nói anh hugo đây cũng là một bác sĩ tâm lý tài năng đấy.Bạn thử liên hệ với anh ý xem sao
  3. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    @Lão Hugo: toàn chọc ngoáy tớ í mà vì còn cay cú vụ bị lock nick ấy mà.Kệ đi.
    Nếu như không có gì, tớ đang đi du học ở HQ, tớ định còn một nám nữa tó học xong ở Hanthì tớ sẽ ra Hà Nội xin lamở ngaòi này.Cho dù người Nam thì ít ra ngaòi Bắc, nếu gai đình không đồng ý thì tớ vẫn ra vì tớ yêu anh ấy thế nhung giò.......................thì.............
  4. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Theo tình tình chạy ... cái đó dễ hỉu thoai mà , con trai mà chưa có tình cảm với ai đó thì thường " vô tâm " như vậy .
  5. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Cái gì hử?
    Hứ, ai mà thèm theo chứ, hứ...
    chỉ tại sau này thau dổi ấy chứ, hồi trước anh áy và tó yeu nhau cùng lúc nhá, tớ không theo ai hết àh.......hummmmmmmmm
  6. mrhugoline

    mrhugoline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    0
    Anh không cú cái vụ lock nick gì đó nhưng chỉ kú vì em hok iu anh mà lại iu "người ấy", đã thế ngày nào cũng kể chuyện iu đương của em cho anh nghe, bảo sao anh không chịu nổi chứ
    Dù sao cũng chúc em + nguoi ấy của em hạnh phúc
  7. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bạn ấy đã bình tâm lại một chút rồi. Mọi người đừng nhắc đến nữa nhé, đừng làm bạn ấy thêm nghĩ ngợi.
    @ Proprivate Nhớ nhé, vui lên này, tin tưởng đi, và tiếp tục hy vọng. Bạn sẽ được như mong ước thôi.
  8. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nhìn xinh thế mà .... chat với anh đi anh không vô tâm như thằng cha đó đâu .. hĩhĩ
  9. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tớ vui lên một chút rồi í: Nhiều khi tớ nghĩ tieu cực lắm các cậu àh, tớ nhiều khi nói không đâu ý.
    Thế nên nhiều khi, tớ có chuyện là tớ bảo thôi cóc lên TTVN nưac, thế nhưng bi giờ tớ thấy tớ có cái duyên với TTVN ghê ghớm, hi hi. Nghĩ ra thì nó cũng giúp mình đấy chứ , đâu có phải là mạng như ai đó nghĩ đâu.Mạng chỉ là phương tiện kết nối thôi, mà chuyện tớ thì tớ đã xác định rồi cơ mà, gặp cơ mà, và tơ chắc chắn là tớ không thay đổi cơ mà.Thật đấy , nếu ngưoi ta yêu tớ như tớ yêu thì tớ chắc chắn không thay lòng.
    Chỉ mong ngưòi ta đừng so sánh tớ vói người klhác là tớ vui rồi.
  10. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm những gì con tim mình mách bảo ... chí ít có sai thù cũng là sai lầm mang nhãn hiệu " made in prỏpivate"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này