1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật sự là mình đang rất buồn và đau đớn, mình phải làm sao đây?hãy cùng động viên và chia sẻ với mì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi proprivate, 17/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. charismatic

    charismatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế hóa ra bạn proprivate chính là Mi Vân à?
  2. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm gfi chứ. em thấy yêu nhau mà sai gì cơ chứ, em yêu anh ấy mà sao thù được.
    Thà sau này gặp rồi ấy, ânh ấy thấy em xấu quá hoặc sao sao đó, hoặc .......vv thì anh ấy cứ nói thẳng , em là em dễ tính chứ đang yêu thế này mà chia tay em buồn lắm,
  3. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhầm rồi , he he, tó tự a tụa thế thôi:

    [​IMG]
  4. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang nói linh tinh trong topic của tớ đấy. Ava của tớ thì tớ đưa lên thôi.
    Cơ mà tớ than phiền máy bài viết spam đây. hi hi.Bớt buồn chút rùi.
  5. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là tớ nè:
    Ảnhnày chụp trên wwbcam. đeo kính.
    [​IMG]
    còn ảnh này là chụp do động.
    [​IMG]
  6. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hic hic!Tớ cũng đang bớt buồn, vạy có gì tớ sẽ post tiếp sau nha. Tớ mong muốn mọi người ủng hộ và chia sẻ động vien tớ dành cho mối tình này của tớ đi. Thế được không nhỉ?

  7. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    ừ, nhìn em giờ cũng bớt buồn thật !
    Rửa mặt xong ... tỉnh người chưa?
  8. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    May quá, cảm ơn mọt số bạn đã nhảy vào Y!M của tớ để chia sẻ và hơn thế nữa cảm ơn bạn gì gì ở trên ấy, kể chuyện cho tớ nghe và bạn anò dó nói tớ giống MI VÂN nhớ.
    Tớ mong muốn topci này của tớ sẽ rồn tại amĩ cho đến khi nào mối tình của tớ chấm dứt thật sự( chấm dứt nghãi là có điểm dừng rồi) ấy.Biết đâu 10% hi vọng còn lại sẽ có kết quả thì sao chứ. Hic hic,không biết là tớ bớt buồn vì hi vọng kia hay là bớt buòn vì không nghĩ đến chuyện chia tay nữa.Hu hu!
  9. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Chảng có gì là ko làm được cả yêu nhau bỏ nhau là chuỵen bình thuờng.Buồn thì ai chảng buồn tớ nè yêu nguòi yêu tớ hơn 3 năm trời mới bỏ đuợc 2 tháng ròi lúc đàu cũng bùôn lám nhưng coi như có duyên ko có phận đuợc làm vợ chồng thì chấp nhận.Cuộc sống phải có những lúc sóng gió rùi khi mình vuọt qua đuọc nó mình sẽ thấy yêu đời và thật thoải mái.Mình tin rằng khi bạn yêu ai đó thật lòng thì bạn sẽ sớm nhận đuợc tình yêu từ ngùoi đó...bạn sẽ hạnh phúc thôi cố gáng lên.Chúc vui vẻ và mọi đìeu tót lành cuòi lên cái đi nào ^^
    Tặng bạn câu này nè
    Khi iu, đừng chọn vẻ bề ngoài, vì nó là giả dối ; đừng chọn vật chất vì nó có thể mất đi; hãy chọn nụ cười nhe bạn của tôi ^^.Mùa đông ấm áp hơn khi nở 1 nụ cười trên môi :)..:-)
  10. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết tình yêu trên mạng thành công được nhiu % nhỉ ... nhưng cứ nghiệm từ mình ra thì chắc chỉ được 10 % là cũng hơi quá cao rôi nhưng cũng có đến 10% cơ mà cố lên chiaki .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này