1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật sự là mình đang rất buồn và đau đớn, mình phải làm sao đây?hãy cùng động viên và chia sẻ với mì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi proprivate, 17/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ đến ( Lươgn Hải )
    Anh sẽ không đến bên em lúc em buồn
    Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
    Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa
    Anh không đến đâu nếu em lạnh giá
    Bởi trái tim dẫu có bừng lên như lửa
    Rồi cũng có ngày lửa tàn
    Anh không thể theo bước chân lang thang
    Khi em cô đơn một mình trên phố vắng
    Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười
    Nên anh không đến đâu nếu em đã hạnh phúc
    Chỉ khi nào. Chỉ khi nào. Chỉ khi nào
    Người đàn bà trong em bật khóc
    Anh sẽ đến, để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của em
    Chỉ khi nào. Chỉ khi nào. Chỉ khi nào
    Người đàn bà trong em bật khóc
    Anh sẽ đến, để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của em !
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5E861/ ----> nghe tại đây !
  2. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng chưa tin lắm rằng em là fool... và cũng không nghĩ là em lại lâm vào tình cảm trắc trở cách ngăn như vậy !
    Em đang ở ... sao ko xuống tham gia offline với mọi người cho khuây khỏa nỗi bùn !
    Số phone của anh dưới chữ ký của nick ... vietqna ấy !
    Chúc vui !
    p/s: Post bài nick này để nhận người quen
  3. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi em có về nhưng mà em lại đi rồi anh ạ.
  4. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Hix đúng rùi tình yêu qua mạng thì hihi hơi mơ hồ chút xíu...nhưng dù sao cũng chúc bạn và mọi nguòi,những ai đang yêu hãy luôn hạnh phúc.Hãy giữ lấy những gì mình đang có tận hưởng nó để sau này có chuyện gì ko phải cảm thấy ân hận và hối tiếc nữa hixx...ai bùn thì vô nick e chat nhé...tối e thức khuya lám hihi...rất vui đuợc chia sẻ thêm kinh nghiệm đẻ khi có ngùoi yêu mới rùi e sẽ ko để ngùoi ta bùn nhìu nữa ạ....
    YM:anh_kothe_noi_anhyeuem
  5. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao bây giờ em buồn quá các bạn ui, hu hu.
  6. mrhugoline

    mrhugoline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    0
    Con bé này 1 ngày nó vui buồn chắc cũng 10 lần cứ như bị chập cheng
  7. policettvnol

    policettvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Lão Mông to không giúp được gì bạn ấy thì thôi.Cứ vào chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác
  8. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  9. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Ôi, đọc xong câu chuyện của bạn mình cũng thấy buồn thay cho bạn
    Mình thương bạn quá
  10. proprivate

    proprivate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hi hi!Bi giờ tớ cũng bớt buồn rồi bạn ạ.
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ,Trong cuocj đời ai rồi cũng sẽ phải tair qua những thời khắc khó khăn , đau đớn như vậy mà bạn.
    Nhưng mình nghĩ nếu tring tình yeu mà không có thử thách và hiểu lầm thì tình yêu ấy cũng không hay lắm đâu nhỉ? Đôi khi cũng phải có sóng gió một chút chứ, đsung không nào?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này