1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật sự rất cần mọi người tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fosgam, 11/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Em năm nay 21, cô ấy 19. Em và cô ấy quen biết nhau trong cty, tình cờ e gặp cô ấy khi đang làm, nhưng k làm chung v nhau. Sau đó e xin đc zalo của cô ấy, rồi 2 đứa nc qua lại, nc rất vui, đc khoảng 1 tháng thì e rủ đi ún nước nhưng cô ấy k chịu, nói là ngại lắm kmún đi. Khoảng 1 thời gian sau thì cuối cùng cô ấy cũng chịu đi chơi v e, rồi 2 lần, 3 lần, đến lần thứ 4 cô ấy rủ e đi cầu ánh sao, e chở cô ấy ra cầu lun, đi lòng vòng đc 1 lát thì cô ấy nói nghỉ mệt. Trong lúc nghỉ mệt cô ấy xin e tờ khăn giấy, xé ra thành từng mảnh nhỏ. Sau đó nói e cầm ở giữa, cô ấy buộc 2 đầu lại, buộc hết thì cô ấy bảo bỏ tay ra, e rất ngạc nhiên là nó kết thành 1 vòng tròn, cô ấy cười, e hỏi sao lại cười, cô ấy nói ngta bảo là nếu buộc những sợi dây này v nhau, nếu thành một vòng tròn thì có ng thích bạn. E cũng cười mỉm,e nói đúng ùi, có ng thix e thật mà, r cô ấy lại cười

    Rồi cô ấy bắt đầu nói, e k bít tc của e với a là gì, e sợ là mình ngộ nhận, e sợ khi mình tin vào ai đó rồi ng đau khổ lại là e, e k mún cứ iu một ng, rồi lại ct, rồi lại iu 1 ng khác, làm như zậy tc của mình cũng k đc như trước, đâm ra chai lì tc

    e mới nói, tại sao e k ngĩ a sẽ là ng cuối cùng, a k qtâm a là ng thứ 3thứ 4 hay là bao nhiu đi chăng nữa, a chỉ mún nói a sẽ là ng cuối cùng trong cuộc đời e

    Cô ấy nói, mình đâu bít trước đc tương lai ntn hả a, hnay thì nói iu mình, ngày mai đã k còn là gì của nhau, e sợ cảm giác đó lắm, e k tin trên đời này có cái gọi là vĩnh cửu, chị e qen 5 năm trời mà còn ct đc

    Đôi lúc e có suy nghĩ mình sẽ k wen ai hết, cho đến khi tới tuổi lấy chồng, ng nào đến đúng thời điểm thì cưới ng đó

    Có nhìu ng nói thix e, nhưng khi e nói cần tg để chứng minh, thì chừng 1 2 tuần e k còn thấy ng ấy bên cạnh nữa, bởi zậy ..

    R e nói, nếu như k bít trước đc ngày mai, zậy thì sao e lại nghĩ đến chừng mấy năm nữa e sẽ lấy chồng, a cũng như e, cung từng có snghĩ wen chi cho mệt, đợi 30 tuổi lấy vợ lun cũng đc

    Nhưng r a có snghĩ, liệu mình làm vậy, mình có cảm thấy hối tiếc k, mình lấy vợ r, nhìu khi vợ mình k như mong muốn, r lại nghĩ về qk, tại sao hùi đó mình k mạnh mẽ, đi tìm tình iu cho riêng mình, bít đâu đc ngta thương iu mình thật lòng, 2 đứa sống vui vẻ hp

    Nhìu khi chưa kịp nghĩ về qk nữa, mới hnay còn vui vẻ, ngày mai mắt đã k mở ra, k còn thấy ai trên xuộc đời này nữa, r lúc đó có hối tiếc k, tại sao lúc đó mình k làm những gì mình muốn, làm nhửng gì mình nghĩ, để r bây h có mún cũng k đc, mình xó còn sốbg trên cõi đời này nữa đâu, bởi vì mình k bít trước đc tương lai nên mọi xhịn đều có thể xảy ra

    e cũng có nói, k phải là vì ngta k thương e thật lòng mà ngta từ bỏ e, e phải đặt mình vào vtri ng đóNg đó sẵn sàng chờ đợi câu trả lời e đó, nhưng mà trong bao lâu, 2 tuần, 2 tháng hay là 2 năm, hay là 10 năm R sau khi đợi e, ngta sẽ đc gì, nếu như kết qả thì k sao, nhưng kết quả xấu thì sao, e wen 1 ng khác, hay e đi lấy xhồng, lúc ấy ngta sẽ nghĩ gì, có phải ngta sẽ nghĩ rằng mình đã bỏ phí ngần ấy thời gian chỉ để theo đuổi những thứ k thuộc về mình, đúng k

    A rất thix e, a nói thật, a k bít mình đã nói câu này bao nhiu lần nhưng a vẫn phải nói lại, e là một ng rất, rất đặc biệt đối v a

    A thiz e vì lí do gì

    A còn đang tự hỏi mình đây, q kbít vì sao lại thix e nữa, mỗi khi nhìn thấy e cười, nghe e nc, đi chơi cùng v e, a có cảm giác...khó tả lắm, a kbít nói sao nữa

    Nếu a thix e k vì lí do gì, thì cũng sẽ có 1 ngày a sẽ bỏ e, chỉ vì chán e

    Sao lại chán e, a k có lí do gì để chán e cả, e đau bụng, e trầy chân a còn xót huống chi là làm tổn thương e

    Sao nói trước đc, k ai nói trước đc gì cả

    A sẽ chứng minhcho e thấy, a bít, a vẫn chưa đc chữnh chạc, chưa đủ trưởng thành để e có thể tưa vào, nhưng a a sẽ thay đổi từng ngày, để mình mạnh mẽ hơn, để có thể là 1 bờ vai cho e nương tựa

    Bao lâu

    Sẽ nhanh thôi

    Uhm, vậy e sẽ cho a tg để chứng minh, e chỉ có thể làm đc như vậyE k bít tc e v a là gì, e sợ mình bị ngộ nhận, nên mình cứ thế này trước đã a nhé.

    Mọi người cho e biết ý kiến đc k ạ, cô ấy có tc v e k. E phải làm gì để chiếm đc trái tim cô ấy. Em còn tơ, còn zin, đây là lần đầu tiên e tán gái, chở gái đi chơi này nọ, nên rất mong mọi người tư vấn dùm e, e xin cảm ơn ạ
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    NN thương you lắm, NN biết you muốn trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng you ko nên phải cố gắng quá sức như vậy. NN hiểu you nghĩ về điều ấy là NN cũng cảm động rồi !
    Lần cập nhật cuối: 11/08/2014
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ô, "anh" đây là NN à?
  4. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    NN là gì
  5. foreveronelove

    foreveronelove Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    lần đầu tán gái thì đúng rồi, bạn phải biết áp đặt lên gái, chứ ko phải giải thích cho gái hiểu kiểu : uk, anh blad..... nên em phải yêu anh này => chưa hay, mà phải kiểu dạng như :uk, em mà ko yêu anh là anh yêu con khác....., và mình cũng gặp nhiều em cỡ 18,19t lúc nào cũng tỏ ra ta đây biết nhiều cái nhưng suy cho cùng cũng chỉ là con nít nên đừng giải thích gì nhiều :)
  6. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    vậy h mình phải làm sao bạn, nếu cô ấy nói lại những lời này thì mình nên tl ra sao
  7. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    NN là gì hả a
  8. ZzYaozZ

    ZzYaozZ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    28
    bỏ đi, theo những lời chú nói thì anh đồ rằng chú không cưới em nó đâu. Nếu không thì chịu khó chờ nó 22 24 tuổi gì đó rồi yêu, mà xịp chú với nó như thế khác đé o nào tình nhân nữa!
  9. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    ý a là s e vẫn chưa hỉu, thực ra e mún bít cô ấy nói vậy là có tc với e hok, e còn cơ hội hok a
  10. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    chú dính phốt quá nhiều,a cũng làm biếng phân tích ra từng cái,chỉ nói vs chú thế này,gái nói gì mặc gái,việc của ta thì ta cứ làm.chú đến z luôn xem e nó thế nào?ra cầu a.sao thì kiếm mấy gốc cây ấy ngồi đó mà ôm ấm,tay chân hoạt động chứ nói cái éo gì nhiều thế,hại não nhau.

Chia sẻ trang này