1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật sự rất cần mọi người tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fosgam, 11/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Cập nhật

    Mới tối gặp cô ấy, cô ấy có nói

    "Em ko bít tc của e v a là gì hết, nó giống như là 1 ng bạn, vừa giống 1 ng a, mỗi lần đi chơi v a cũng vui lắm, nhưng mà e cảm thấy lần đi chơi nào cũng giống như lần đi chơi nào, nó cứ bằng bằng, ko có gì thay đổi ..."

    "E sợ nó trở thành tình yêu lắm, tại vì nó hok có bền, một ngày nào đó nó sẽ tan vỡ, còn làm bạn, mình có thể làm bạn với nhau mãi"

    Cho em hỏi em còn cơ hội ko ạ

    Thực ra e ko nói gì đến vấn đề tc cả, tự cô ấy nói vậy. Có thể cô ấy quá nhạy cảm, cữ nghĩ là e nói như thế là để bày tỏ tc. Em chỉ nói là "A vô ý quá, a chỉ biết nghĩ đến mình mà ko qtam đến cảm xúc của e"
  2. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Chắc là hết hi vọng rồi mấy a nhỉ, còn cách bơ đi vài tháng, hay thậm chí là nửa năm, 1 năm rồi quay lại tán tiếp có nên hok mấy a ?

    Là do mình, mình quá đàng hoàng, không dám đụng chạm, không dám khơi dậy cảm xúc của ngta, e thì nghĩ mình nên chiếm lấy tc của ngta trước hay là chiếm thể xác, nên e cứ nghĩ mình nói ngọt xíu, nói hay xíu, tỏ ra mình trưởng thành xíu thì gái sẽ ngã gục, nhưng mà ...

    Em cố gắng đến h phút này là vì đây là ng con gái đầu tiên mà e theo đuổi, gọi là chính thức tán tỉnh, theo đuổi, đi chơi, từ đó tới h toàn ở nhà chơi game, gái gú e ko bao giờ nghĩ tới, tự nhiên hum đó thấy em ấy liều mình xin sdt nhắn tin, thật sự mà nói lúc đó e hok hề nghĩ là sẽ tán tỉnh ai đó, e chỉ muốn xin sdt làm bạn, nc, chủ yếu e muốn cải thiện khả năng giao tiếp với ng khác giới của mình, nhưng r, e bị cuốn hút vào e ấy lúc nào hok hay

    Tính ra đến h e đi chơi với e ấy đc 6 lần, mỗi lần trung bình cách nhau 2 tuần, hồi đó sau lần đi chơi đầu tiên e ấy hay nt cho e lắm kìa, e cũng nghĩ là mình may mắn, e nó cũng thix mình r, hồi đó toàn là e nó rủ e nt zalo, chọc ghẹo e nữa, rồi có những từ ngữ mà chỉ có 2 đứa mới hiểu, vui lắm, nhưng r e lại ko biết làm cách nào để tăng tc của 2 đứa lên, phải chi e biết TTVNOL sớm hơn nữa thì hay biết mấy, nhưng thôi qua sự việc này cũng cảm ơn mọi ng rất nhiều, e đã học đc nhiều bài học quý báu

    Đến h này 21 tuổi mà vẫn chưa có 1 mảnh tình dắt vai :)), muốn tâm sự với mấy anh nhìu lắm
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
  4. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Thì e biết e kém mà, hi, e kém mới cần mấy a tư vấn chứ, h chán quá chả bít làm gì
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không phải anh, và không thích tư vấn. Vì không có hứng với những kiểu nhạt nhẽo thế này.( quan niệm cá nhân)
  6. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    E cũng cảm thấy nhạt, nhưng mà k biết làm sao để khác đc nữa, a tư vấn cho e đc k
  7. Gakxitan

    Gakxitan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    đồng chí này cần:
    1- tập nói năng hiệu quả hơn nữa: bơt lèo nhèo, nhợt nhạt; nghĩa là định nói 10 câu thì chỉ nên chọn ra 1 câu nào đáng giá nhất để nói ra thôi...
    2- hiểu rằng, muốn có trí tuệ thì phải chịu khó học và phải có chi phí; nghĩa là hãy từ bỏ cái ý nghĩ đi học miễn phí mãi...
    ha ?:cool:
  8. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Dạ vâng, cám ơn a đã nói những lời này. E ngốc thật, chuyển hóa bàn thắng thành cơ hội

    Thật sự e vẫn muốn a giúp đỡ e, ko cần biết là có thành công hay ko a à, nếu ko thành công thì ít ra e cũng học đc 1 bài học quý giá từ tiền bối, còn nếu thành công thì tất nhiên e phải cảm ơn a gấp bội. Mong a hãy chỉ giáo

    Trong chuyện tc e ko biết đâu là đúng đâu là sai, cái gì nên làm cái gì ko nên làm, e định ngày mai làm 1 quả cuối cùng, k phải để lấy lại những gì đã mất, mà là để làm tất cả những gì mình muốn làm, nói như a vậy là e còn hi vọng hay hết

    câu cuối e k hiểu
    --- Gộp bài viết: 17/09/2014, Bài cũ từ: 17/09/2014 ---
    mục đích ngày mai e phải đạt được, ôm cô ấy và hôn cô ấy, thế là đủ, bất chấp kết quả có ntn, bị ăn tát, hay mãi mãi k thể là bạn cũng đc
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình thấy bạn NBT dạo này ăn nói cũng hợp lý phết. :P
    Đặc biệt câu cuối tớ cũng đồng ý như vậy.
  10. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Cập nhật, cái kết bất ngờ

    Em chở gái vào chỗ vắng, nói chuyện tc, đến hồi gay cấn, chuẩn bị thực hiện hành động thì 1 chiếc xe với 1 thanh niên chở 1 bác gái vào :"Trời ơi, con ơi là con, con có biết h là mấy h rồi ko mà còn ở đây, sao ko ra chỗ sáng mà nói chuyện lại vào chỗ vắng vẻ như thế này"

    Em biết chuyện nên nói "Dạ con chào bác, tại con không có nhiều thời gian nói chuyện với Q nên con rủ Q ra đây nói chuyện, tại ở ngoài kia xe cộ nhiều quá con ngại nên con mới vào đây, dạ con ko có làm gì bậy bạ đâu bác"

    "Bữa nào nói chuyện ko đc mà tại sao lại phải nhất nhiết bữa nay, tao cho mày 10 phút thôi đó"

    Thanh niên chở bác gái ấy nói 1 câu "Mình ra ngoài đi bác, để 2 đứa nói chuyện"

    Em mới hỏi gái "Người yêu e đó hả"

    Gái trả lời tỉnh bơ "Uh đúng ùi"

    "Zậy tại sao e nói với a là e chưa có ng iu ?"

    "Anh muốn nghĩ sao cũng đc, anh nghĩ gì thì nó là như vậy, còn gì để nói ko nói nhanh lên"

    Lúc ấy em cười, em nở nụ cười tươi như chưa từng đc cười, gái hỏi e làm gì mà cười dzữ vậy, em mới nói "Anh thích cái cách nói dối của e, hahaha"

    Em biết gái về lúc 10h, e đứng ở chỗ hay đợi chở gái đi chơi, 10h20' đoàn công nhân đi xe đưa rước về, e vẫn ko thấy gái, 10h30', e thấy một chiếc xe máy, một thanh niên chở 1 cô gái mặc chiếc áo gió màu xanh quen thuộc chạy vào, cô gái ấy quay mặt đi chỗ khác, các anh biết là ai rồi đấy, và chính thanh niên ấy cũng là ng chở bác gái ra

    Haha, bất ngờ quá nhỉ, lúc ấy, e cũng định ôm hôn gái luôn rồi, nhưng mà nghĩ lại thấy nó ko xứng đáng, gái ko xứng đáng với tc e dành cho gái

    Vậy là e vẫn còn zin các anh ạ, con zin cái miệng luôn, ghê thật

Chia sẻ trang này