1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật sự rất cần mọi người tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fosgam, 11/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Anh ấy nổi tiếng vậy à, ảnh có biết chuyện của e hả
  2. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Qua chuyện này, e rút ra đc 1 vài bài học cho bản thân

    1. Không đc đánh mất chính mình, nhiều lúc gặp gái, e ko làm chủ đc bản thân, ko còn lạnh lùng như trước, nói năng dở tệ, lí trí suy giảm, người e mềm nhũn ra, như sa lầy ko có lối thoát, tự mình dính vào trò chơi của gái mà chính mình trước đó làm chủ, muốn khắc phục điều này chắc phải mất một thời gian dài

    2. Đừng quá hoang tưởng vào bản thân, cứ nghĩ mình nắm tay ôm eo gái thì gái xem như đã là của mình, sai lầm thật sự, vì e chưa bao h nắm tay hay ôm eo đứa con gái nào nên có cảm giác hơi phê :)), chỉ có lên giường mới chứng tỏ gái là của mình mấy a nhỉ

    3. Không nên biến mình thành đứa ngoan, nó chỉ giúp 2 đứa tiến gần với nhau hơn bằng tình bạn

    4. Phải biết nắm bắt cảm xúc của gái, cách duy nhất là lắng nghe gái nói, mà muốn gái nói nhiều thì phải kích thích điều ấy, còn e thì lại làm ngược lại, vấn đề này nan giải này, cái này khó mà thực hiện đc

    5. Tận dụng những cơ hội có thể để đụng chạm nhau, từ đó nảy sinh tình cảm khác giới

    6. Cải thiện kĩ năng nhắn tin và nói chuyện, hihi
  3. Lucas_Pham

    Lucas_Pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    e kết lun bác mijjj (đếm chữ j của bác mệt quá) thề này thốt nọ nhìu mà k tới thì nhát gan quá. đúng là phải tùy cơ mà ứng biến, tùy cấp độ mà tới. nhưng dù sao e nó còn nhỏ cứ từ từ.
    --- Gộp bài viết: 03/10/2014, Bài cũ từ: 03/10/2014 ---
    đúng là đời e, e thấy gái nó toàn chết mê chết mệt mấy thằng đểu. mk. thế mới nhục cái đời mình chứ. mún làm ng tốt thì gái nó k mê. A CAY k chịu dc
  4. Lucas_Pham

    Lucas_Pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    e có ý này bác ạ. e thấy mấy teen girl phòng e nó nc với nhau, nó bảo là thích thằng nào lần đầu hôn lên trán. nào là thể hiẹn t/ iu chín chắn. keke e đã thử roài. lần 1 thế thôi. reo vào lòng nhung nhớ. lỡ đâu gái nó thèm hun môi thì lần sau hành sự cho đỡ bị phản ứng mạnh (kiểu như ăn phải bạt tai ý)
    --- Gộp bài viết: 03/10/2014 ---
    chuẩn bác!
  5. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    E cũng vậy, nhưng mà k bít làm th đểu ntn a à, phải có gì đó cụ thể e mới nắm rõ đc. E đã mất cơ hội rùi a nhỉ, từ chỗ có tc ngta chuyển qua chán e lun ùi, bùn quá, ước gì thời gian quay lại
  6. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Chờ cơ hội để hành động, e vẫn chưa hiểu lắm
  7. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Cập nhật, e mới bít 1 tin bất ngờ. Gái nó chỉ mới có ng iu cách đây 1 tháng, nghĩa là từ lúc e với gái ko gặp nhau

    Hùi đó thằng bạn e từng là đứa tán nó trước e, bạn e đi AB, xài IP, nói chung con nhà giàu. Nhưng mà rủ đi chơi nó chưa hề 1 lần chịu đi, mặc dù gái bít nhà th này giàu, lúc th bạn e hỏi gái có ngiu chưa gái nói có rồi, theo e thấy thật ra thì có rồi ở đây là để cho th bạn e đừng tán nó nữa, nó ko thix, e nghĩ thế

    Tới lượt e, e chạy xe cùi thui, Sirius, nhà cũng chẳng khá giả gì. Nhưng mà vì 1 lí do nào đó, e lại rủ gái đi chơi đc tới lần thứ 6. Thực sự tới lúc này e ko tin gái là đứa gian dối nói có thành ko, đi chơi với e, hay lúc e nc v gái, gái đều nói là gái chưa có ng iu. Em nhận ra là em đã đc gái cho cơ hội, nhưng rồi e đã vuột mất vào cái đêm ra cầu ánh sao ấy

    Nhớ lại đêm hôm ấy, e phải công nhận gái yếu đuối thật, gái ko tin vào cái gì đó gọi là tình iu, gái cần có ng vùi lấp nỗi sợ ấy. Em là người đc gái trao cơ hội, nhưng rồi em chỉ ngồi kế bên gái và nói chuyện nhảm như 2 ng bạn. Đúng là e hơi khờ, bởi vì mọi thứ đến với e quá bất ngờ, đây là lần đầu tiên e đi tán gái, lần đầu tiên e gặp trường hợp như thế này mấy a ạ, e ko biết phải làm gì lúc ấy

    Th bạn e tới h này vẫn nc v gái, nc bạn bè thôi, nên e biết thêm 1 ít thông tin từ gái
    Nt còn hok tl, gọi dt thì ko bắt máy thì làm bạn ntn hả a
  8. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Sau cái lần đi chơi ở công viên mà e nắm tay gái đó, qua 2 ngày hum sau gái làm ca đêm lúc 10h, hum đó trời mưa, e nt cho gái "trời đang mưa đó, e đón xe đc hok, để a rước e cho", e nt lúc 8h30. 10h mới vào ca làm của gái. E nghĩ gái hết tiền đt, nên e chạy xe đến đầu hẻm e thay chở gái đi chơi trước, tới nơi là lúc 10h50. Xe đưa rước 9h15 mới tới chỗ đón, nhưng e ko thấy gái đi bộ hay đi gì ra cả, e đợi đến 9h45, ko lẽ gái nghỉ làm. Nhưng thật ra hum đó gái đi làm, vì bạn e làm chung v gái. E chạy xe về

    Tối thứ bảy e nt cho gái "cả tuần nay đi ca đêm mệt lắm phải hok, mình đi chơi xả stress nhé", e nt lúc 9h, ko tl
    Đến trưa chủ nhật, e nt hỏi lại 1 lần nữa vẫn ko tl. 1 tiếng sau e gọi dt rủ đi chơi, thì gái từ chối, nói là lỡ hẹn với chị kia qua nhà chị chơi rùi, ko qua chị buồn, e cũng ừ thôi ko đi cũng đc, chính miệng gái hẹn e tuần sau

    Đến tồi thứ bảy tuần sau e lại nt cho gái "Chìu mai 7h a qua rước e nha", ko tl. E nghĩ chắc bị kẹt mạng sợ tn k qua, e nt lại y chang tin đó, nhắn 2 lần như vậy nữa, ko tl. Trưa chủ nhật e gọi dt đến nói chìu 7h a wa rước nha, gái nói "e đi hok đc, xl a nha, để bữa nào rảnh e dt rủ e đi hen". E mới hỏi gái hum wa có nhận đc tn của a ko, gái nói "ờ ... dạ có", e mới hỏi sao hok tl cho a bít, gái nói kiểu ngây ngô "ờ ha, e xl nha"

    Vậy thôi, e ko nt cho gái nữa, "chừng nào e rảnh e rủ a đi nha", nghe nó giống như kiểu nằm kèo trên mình ấy, mình là loại bỏ sang 1 bên khi nào cần thì dùng ấy

    Mà e kể a nghe nè, e nghĩ là gái có ng iu lâu r, nhưng chắc 2 đứa giận nhau hay tạm chia tay nhau 1 thời gian ấy, đúng thời gian e nt cho gái, đang lúc buồn ko có gì làm lại có thằng nt với mình rủ mình đi chơi cũng vui. Bt đi làm ca tối về 10, nếu mà gái đi xe đưa rước thì 10h15 xe đậu trước hẻm nhà gái, gái đi bộ vào chưa đầy 5p là tới nhà gái, nghĩa là 10h20, nhưng mà e gọi dt cho gái lúc 10h30, 10h40, thậm chí là lúc gái vừa xuống xe nữa khoảng 10h20 25 ko bao h nghe gái bắt máy, gọi đt lúc gần 11h gái mới tl, hỏi gái về lâu chưa gái nói vừa mới về tới nhà. Vừa mới về tới nhà cơ á, trong khi 10h15 là xe tới nơi rùi, thà nói là e về đc 1 lúc ùi e ko suy nghĩ gì cả, mà gái lại nói vừa mới về tới nhà a gọi

    Cái hum e đợi gái ở hẻm nhà gái ấy, 10h15 mấy anh chị làm chung đi chung xe với gái xuống hết ùi, e đợi đến 10h30 ko còn 1 bóng ng, vậy là gái đâu có đi xe đưa rước đâu đúng ko mấy a, có ng chở gái về. Bằng chứng là nhìu hôm e đợi ở hẻm nhà gái, thấy có 1 thằng chở 1 con nhỏ mặc áo khoác màu xanh, gái chứ còn ai nữa. Quay mặt đi sợ e nhìn thấy mà, lúc đầu nghĩ là a2 gái chở đi làm nên cũng ko suy nghĩ gì, cho tới cái hôm định mệnh kia, thằng đó chở má gái tới chửi e và có 1 câu "mình ra ngoài đi bác, để 2 đứa nói chuyện". Vậy thì cái thằng đấy đâu phải a2 gái, đúng ko nè, cho e rút lại lời nói lúc này e tin gái, e tin là gái chưa có ng iu, cho e rút lại
  9. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Thật ra ko nt hay tl thì cũng dễ hiểu, gái nó chán mình rồi, ban trai của gái đã quay về bên gái, cần gì mình nữa. Chẳng qua gái mún vờn mình như mèo vờn chuột thôi, gái bây h tinh vi lắm. Vậy mà trong cty ai cũng khen nó hiền, nết na, ai có phước lắm mới lấy đc nó. Mà mấy a nghĩ thử coi, th bạn e ít nc v gái, bởi vì gái đã ko thix nc ngay từ đầu, vậy mà bậy h th bạn e hỏi có ng iu chưa gái nói mới có. Th bạn e cũng ngu, lần trước mới hỏi gái có ng iu chưa gái nói có rùi mà tự nhiên h lại bảo mới có, thay bồ như thay áo thế à. Gái bít e với th kia là bạn e mà, có vẻ gái sợ e kể xấu gái cho th kia nghe nên nói chặn đầu trước kỉu như mình vẫn còn ngây thơ lắm. Nhưng mà e ko phải loại ăn k đc đá cho hôi đó đâu

    thì đó e có viết trong ngoặc kép mà, 3 cái thì phải
  10. huynhbao

    huynhbao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2013
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    14
    cho em ngồi hóng các bác tư vấn

Chia sẻ trang này