1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật sự rất cần mọi người tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fosgam, 11/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Theo e nghĩ gái sẽ ko hy vọng vào e nữa, vì đơn giản. Đêm hôm mẹ gái chửi e đã cho gái thấy sự thất vọng của e, e thất vọng vì mình bị lừa dối. Và nếu, nếu mà e có làm như những gì a nói ấy, thì chắc chắn gái sẽ nghĩ e đang tìm cách trả thù gái, với 1 đứa tinh vi như gái đủ cảm thấy ko còn an toàn nơi thằng này nữa, thằng này mặt dày quá, mình làm thế mà nó vẫn đeo mình, nó muốn gì nhỉ, nó muốn trả thù chăng, ghê quá đi, mình lừa tình nó mà, chắc chắn ko có thằng con trai nào tốt tới nỗi vứt bỏ sĩ diện của một thằng bị lừa tình mà đối xử tốt với mình như thế đâu
  2. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Những chuyện như đá bóng chơi thể thao thì ok e làm đc, e vẫn đang làm hằng ngày đó a. Nhưng mà e vẫn chưa hiểu từ đểu trong chuyện tc lắm @@. Nếu mà nói về chuyện bạn bè thì đểu có nghĩa là thằng này chơi ko đc, hay nói xấu, đâm thọc sau lưng mình, mình chỉ là món hàng cho nó lợi dụng, lúc còn cần thì anh em này nọ, lợi dụng xong rồi thì chuyển qua mày tao. Còn đểu trong chuyện tc ... e gà quá ko hiểu và cũng ko biết làm ntn
  3. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Gái nó đổi sdt r mấy a ạ :)).Cái nick zalo off từ hum 6/9 tới h vẫn chưa onl nữa, gái đổi qua zalo khác lun ùi, e k nghĩ e lại nguy hiểm đến như vậy :))

    Cho phép e nói ra những suy nghĩ của mình, kể từ sau cái đêm tận thế ấy, cùng với cách nói k cần th này nữa "ừ e có ng iu ùi, có lâu ùi, a thix nghĩ gì a nghĩ, a nghĩ sao thì nó là như vậy", cùng với những lần gọi đt và nt k bắt máy kia nữa, e cảm thấy mình nên dừng lại, vì tc của mình đặt nhầm chỗ

    Em đã có cơ hội để đc chứng tỏ mình, nhưng e ko làm đc, e đã thất bại. Mọi chuyện đến v e quá bất ngờ, e k biết cách xử lí những tình huống ấy ntn, e quá non nớt trên mặt trận tình trường, so với 1 đứa từng trải và tinh vi như gái. Nhớ có lần ở cầu ánh sao gái có nói như vầy

    "A có bít a thuộc cung gì hok"
    "Bít, nhân mã
    Còn e a có bít hok
    song tử
    theo a thì 2 cung này giống nhau hok
    uhm giống nhau chứ, 1 cung thì có hình dạng nửa người nửa ngựa, nghĩa là có 2 cá tính trong một con người, song tử cũng vậy
    zaậy còn chiện tc thì sao
    cái đó a cũng hok rành
    Cả 2 cung đều là những ng ham vui, đào hoa, trong lúc quen ng này cũng có thể wen ng khác
    em cười, e nói "cũng tùy ng, đâu phải ai cũng vậy, cái đó chỉ là tử vi, đọc để tham khảo thôi, k nên tin nhìu quá
    a k tin nhưng mà e tin, a k phải như vậy nhưng mà e là ng như vậy đó, mỗi lần nc v a, e đều có cảm giác a rất giống e, e bít e đang nghĩ gì, e hỉu e ntn. Nhưng mà cũng chính vì vậy e sợ e sẽ làm a đau khổ
    a đau khổ á, vì điều gì, vì e sẽ bỏ a mà đến v ng khác á. Không quan trọng, a đâu cần e bên a suốt đời, cái đó nó xa vời quá, đừng suy nghĩ nhiều, quan trọng là hiện tại, chỉ cần e cho a 1 cơ hội là đc

    Câu chuyện như vậy đấy mấy a ạ, e thì cứ nghĩ cơ hội ở đây là gì, là cô ấy đồng ý đến v mình. Đồng ý làm bạn gái mình. Nhưng chính cái suy nghĩ non nớt ấy đã bóp nát cơ hội cô ấy dành cho e

    "E sợ lắm, e sợ khi tin vào ai đó r thì ng đau khổ lại là e, đâu có gì là chắc chắn, là mãi mãi đâu a, cứ quen ng này, xong lại chia tay, rồi lại quen ng khác, đâm ra chai lì tình cảm"

    Đây là cơ hội mà nhiều a nói, vậy mà e cứ nghĩ nó chỉ là một chút suy nghĩ, một chút tâm sự của gái, để rồi e đã hành động bằng cách "uhm a cũng thấy vậy, thấy ngta wen nhau chưa đc bao lâu r lại chia tay, cũng thấy bùn, chẳng mún quen ai"

    e khờ quá mấy a nhỉ, nếu mà có cơ hội quay ngược thời gian, e ước mình sẽ lại gần nắm tay gái thật chặt "hãy tin ở a, đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần có a bên cạnh, e k phải lo lắng gì hết"

    nói thì dễ, mà làm éo đc, để rồi tối hum ấy e v gái nt zalo, e nói hãy để e làm chỗ dựa cho gái, gái nói ko hi vọng nhiều, sễ k như gái mong muốn

    và cho đến hôm nay, khi đã biết đc sự thật gái đã có ng iu trong quãng thời gian e đi chơi với gái, e đã k còn hy vọng vào gái nhiều, nhưng mà chính anh, chính a đã làm cho e có cảm giác mình cần tiếp tục cục chiến này, ko phải mục đích vì gái, mà vì mình, e muốn thay đổi bản thân mình, e muốn mình trở thàbh thằng đểu, chính xác như vậy
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
  5. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    sao chị cứ dùng từ công nhân để nói tụi e nhỉ, có lẽ chị thích phân biệt đối xử, và trong mắt chị công nhân là cái gì đó tầm thường lắm, em cảm ơn chị nhiều
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không bạn ạ, tôi chả đánh giá có tầm thường hay không, tôi chỉ thấy họ hời hợt, thiếu tình cảm nên vội vàng, lúc thì khen nức nở, vài ngày sau đã nói chả ra gì;cái gì nhanh đến thì dễ đi...
    Và tôi thì vốn không thích những thứ hời hợt, nhạt nhẽo.
    Tự nhiên nhớ đến, tự nhiên thấy buồn cười thôi.
  7. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Chỉ có e mới hời hợt nhạt nhẽo thiếu tình cảm thôi, e hành động một cách vô hồn, theo bản năng mà ko hề quan tâm tới cảm xúc, mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhừng ko thể nào thay đổi đc. Bạn bè e ai cũng bảo vậy "mày đừng kua gái nữa, m ko kua đc đâu". Nhưng mà e cũng cần 1 ng nào đó bên cạnh mình chứ
  8. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    sau hơn 1 tháng ko hoạt động gái thủ thỉ với e

    "Cuộc sốg k toàn màu hồg nhưg chắk chắn k fảj là màu đen u tốj. Thượg đế co lẽ mún ta yêu lầm 1vàj ng de khj ta tjm dk t/y thật sự se pjk tran trog hơn. Elccađhp"
  9. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    Cái câu cuối viết tắt mới đáng sợ, thâm đấy
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    anh chúc em luôn có được hạnh phúc?
    --- Gộp bài viết: 06/11/2014, Bài cũ từ: 06/11/2014 ---
    em luôn chúc cho anh được hạnh phúc
    có vẻ xuôi hơn thì phải

Chia sẻ trang này