1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật sự rất cần mọi người tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fosgam, 11/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Lâu quá ko thấy các cao thủ vào nên e đã tự hành động rồi, e đã cố tình xài xể gái rất nhiều, chủ yếu e ko muốn dây dưa theo kiểu này kiểu nọ nữa. Chẳng hạn như "Em đang cố tình an ủi a, thượng hại a đó hả, xin lỗi e, trường hợp như e a đã gặp phải rất nhiều lần, người ta chỉ coi mình như 1 món hàng tồn kho thôi, buồn thì lấy ra làm vật tế thần, còn vui thì chẳng bao h ngó tới"

    Rồi còn "Không phải là e ko cần có ng bên cạnh chăm sóc cho mình, mà là e có rồi nên cần gì đến a nữa đúng ko nhỉ, đâu phải là e mún đi làm 1 mình ko cần ai chở đâu, mà là ngiu e chở đi làm hằng ngày, a đâu có cơ hội. E muốn giải thích cái gì, giải thích là a đang nghĩ sai về e à, a đâu là gì của e đâu mà e cần phải giải thích với a"

    "Tại sao e lại chọn người ấy mà ko phải chọn a á, không phải e đã chọn người ấy trước khi a xuất hiện rồi hay sao, nếu như a ko đến gặp e vào giờ khuya đó thì chắc đến bây giờ a cũng chẳng biết đc e có người iu hay ko e nhỉ. E chỉ cần nói 1 câu đơn giản ntn thôi 'A à, e có ngiu rồi, mình tiếp tục làm bạn đc ko' chỉ đơn giản như vậy thôi mọi chuyện đã khác rất nhiều. Nhưng e ko nói gì cả, e im lặng để làm gì, trong mắt e, a làm bạn cũng ko đc, mà a làm ngiu e cũng ko đc, nó cứ lấp lửng nửa này nửa nọ, cho nên cuối cùng nó cũng chẳng là gì cả"

    "E nói e mong 1 lần đc a hỏi tại sao chọn ng ấy mà ko chọn a, có phải e đang so sánh giữa a và ng ấy của e. E à, e có biết lòng tự trọng của 1 ng con trai nó lớn biết chừng nào ko, e chọn ai đó là quyền của e, nhưng e mang 2 ng ra để so sánh xem ai tốt hơn thì ... Quả thật những lời nói của e nó quá mâu thuẫn với nhau. Mục đích e nói những lời này với a là gì ?"

    Còn rất nhiều nữa, vậy mà gái vẫn nc với e, như kiểu ko quan tâm e đang nói cái gì ấy, dạo này còn hỏi thăm mình nữa chứ, nhưng mà e biết hỏi cho có lệ thôi
    Lần cập nhật cuối: 14/11/2014
  2. haothien90

    haothien90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    2
    Hix bạn viết tắt hơi bị nhiều, mình đọc hơi bị hoa mắt ý ^^ tốt nhất bạn nên tấn công mạnh hơn và cần phải biết "phũ" 1 chút, kiểu bất cần ý thì con gái lại càng ko thể quên đc :))) cái này là kn xương máu, bảo sao con gái chúng tớ lại cứ hay phải lòng mấy anh Bad Boy :3 hehe
  3. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    tấn công mạnh hơn là sao bạn, bạn là nữ hả, vậy theo bạn thì cô ấy làm vậy là vì mục đích gì ?
    --- Gộp bài viết: 14/11/2014, Bài cũ từ: 14/11/2014 ---
    tấn công mạnh hơn là sao bạn, bạn là nữ hả, vậy theo bạn thì cô ấy làm vậy là vì mục đích gì ?
  4. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Cách đây mấy tháng a có vào đọc ca của chú, nhưng bận không vào chém được giờ quay lại thấy toé loe cả rồi hử.
    Lời đầu tiên muốn nói là chú xoá mịa cái số đt của gái đi cho a, ko nhắn tin, ko liên lạc gì nữa sất, moi hình ảnh gái ra khỏi đầu rồi giật nước. Kiểu gái này là vậy, chúng nó bỏ đi món mà mình éo cần nữa mà vẫn thấy tiếc. Nghe chú kể sơ qua, a thấy gái ít nhiều thích chú, vì chú khoai to, tình cảm, nhẹ nhàng, là nơi lý tưởng gái có thể thủ dâm tinh thần.v.v...nhưng gái éo cần chú, chú hãy nhớ rõ điều ấy. Có thể nó cần một con đực quyền lực hơn, giỏi kiếm mồi hơn trong đàn, một con đực đã được mẹ nó chọn mặt gửi vàng hoặc cái mịa gì đó nữa mà nó ko tìm thấy được ở chú.

    Nhưng để tiếp bước con đường đẽo gái của cha ông, chú cũng phải học cách ko phán xét những nhu cầu cả về vật chất lẫn tinh thần của gái, chúng nó là giống cái, là phái yếu, chúng nó quyền đòi hỏi một điểm tựa vững chắc. Nếu trách, hãy trách mình chưa phải là điểm tựa vững vàng trước đã, chú hiểu chứ?

    Nghe chú kể chuyện, a cảm nhận đc chú là một thằng trai khá tình cảm, dễ bị cảm xúc chi phối, với cách sống của chú, yêu đương theo bản năng giống đực, chú sẽ tìm được một con vẹo hiền lành và thật lòng với chú thôi. Nhưng đó sẽ là một con vẹo ko xuất sắc. Để chiểm được một con cái nổi trội trong đàn, chú cần mạnh mẽ hơn, điềm tĩnh hơn, bản lĩnh hơn.

    Mà bản lĩnh thể hiện như thế nào? Trước tiên là hãy dẹp chương trình nhắn tin đêm khuya trách móc, ỉ ôi với gái đã từng xem mình là rác đi cái đã. :D
  5. fosgam

    fosgam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn a, a hiểu e là ng ntn e vui lắm, đúng là mình phải tự trách mình trước, tính e còn khờ lắm, tinh thần chưa đủ vững vàng trước muôn vàn chuyện ngoài đời. E cảm thấy mình chưa đủ bản lĩnh để đc gọi là điểm tựa cho ai đó, cái này chắc chỉ có thời gian mới thay đổi đc. Còn chuyện nt với gái, cả tháng nay e k thèm bận tâm đến gái bỗng nhiên gái lại nt cho mình. Nhưng bây h cứ mặc kệ, à mà nếu như gái nó nt hỏi thăm mình thì mình có nên lịch sự tl lại k hay la im luôn ????
  6. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    Chặn ngay và luôn sdt gái nhé, lo kiếm tiền và giao lưu nhiều vào ko lên mạng nhiều nữa, rồi chú sẽ lại yêu thôi nhưng nhớ nhé, " không được để gái biết chú thích gái quá nhiều"
    01679322199meo-u thích bài này.

Chia sẻ trang này