1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật sự, Tôi phải làm sao đây?MOD khóa topic dùm nha.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NeverGiveUp., 10/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Chào các bạn, quả thật lúc này tôi không thể nghĩ ra ý tưởng nào hay hơn cả, tư tưởng không thông vác bình không cũng nặng. Tôi rất mong được sự giúp đỡ tư vấn từ các bạn
    "Người con gái tôi yêu, sắp phải đi lấy chồng."
    Chúng tôi quen nhau mới hơn 3 tháng, quen qua 1 vụ mai mối. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau tại đấy, cả 2 đều không có ấn tượng gì với nhau cả.. Điều này cả 2 chúng tôi lại rất thành thật chia sẻ với nhau khi tâm sự sau này.^^
    Lúc đầu, tôi cũng chủ động, thỉnh thoảng hỏi thăm, quan tâm 1 chút và chỉ coi cô ấy là em gái. (/phone), nhưng càng nói chuyện chúng tôi lại càng cảm thấy hợp nhau, và rồi chẳng biết tự bao giờ, trở thành anh em kết nghĩa của nhau lúc nào không hay.
    Hôm vừa rồi, trước mấy hôm bão về, tôi rủ cô ấy ra Hồ Gươm hóng mát, rủ mãi mới chịu đi.. vì ngại + vì nhiều lý do tôi sẽ bổ xung ở dưới.
    Hôm đấy tôi liên tục quậy và chọc cô ấy cười, cả 2 đều cười nói vui vẻ với nhau rồi tôi vẫn lắng nghe khi cô ấy tâm sự. Và đó là lần đầu tiên, tôi thật sự thấy cô ấy cười trong niềm vui.. Rồi tôi hỏi:" Thế nào cô bé, thế còn ngại khi đi chơi với anh nữa không^^"
    " Ơ, ngại gì cơ anh " và cả 2 cùng ^^............Tôi bắt đầu cảm mến.
    ---------------------------------
    Còn về phần cô ấy, câu chuyện thật éo le. Trước khi chúng tôi quen nhau, ông anh mai mối có giới thiệu sơ qua, cô ấy mới chia tay người yêu. Nói chia tay thì không hẳn, vì khi cô ấy dẫn người yêu về nhà, bố mẹ thẳng thừng từ chối. Đơn giản với 1 lý do: Không cho con gái đi lấy chồng xa! 2 người càng cố níu kéo bao nhiêu, thì ba mẹ càng phản đối bấy nhiêu. Sẵn sàng từ con gái. Ông bà nói vậy.
    Phía bên kia bờ, anh chàng kia rất cố gắng níu kéo, còn phía bên này, cô gái thì thật sự nằm trong mớ hỗn mang.
    Và sau đấy thì hình như chúng tôi gặp và quen nhau. 3 tháng.
    Tôi mồm mép cũng ở hạng trung bình khá, nên những người phụ nữ từng khi gặp và tiếp xúc với tôi, họ đều cảm thấy không đến nỗi nào, lại rất vui vẻ và thoải mái là đằng khác. Công nhận phụ nữ là những sinh vật rất đáng yêu.
    Tiếp: Những lần ntin, n.c qua phone, or chat chit, tôi cũng vẫn luôn lắng nghe và thỉnh thoảng nổi sóng gió, chém bão, chọc cô ấy cười. Lúc đấy tôi cũng đang tiếp xúc và tìm hiểu rất nhiều người con gái khác, nên tâm trạng rất thoải mái và vô tư, vì chưa chọn ai cả.
    Để rồi đến tối hôm qua + với những cảm xúc của đêm hôm trước, thứ cảm xúc rất có thể gọi là say tình cũng nên. Tôi có ý định trung thu này sẽ làm điều gì đó thật ý nghĩa đối với cô ấy. Nhưng không thể, tôi lại càng không thể chọc cô ấy cười được khi biết: chúng tôi không thể gặp nhau vì ngay chiều thứ 7 này đây, bố mẹ cô ấy ở dưới quê nhà gọi về. Ra mắt 1 người, mà theo ý của các cụ thì rất tâm đắc, và sẵn sàng gả con gái cho. (bố mẹ cô ấy và kể cả ông anh mai mối kia vẫn đều không biết tiến triển trong tình cảm, bạn bè rồi bạn thân của chúng tôi. tôi cũng hơi kín tiếng.)
    Cô ấy khóc. Lần đầu tiên tôi nghe thấy 1 người con gái khóc...................
    Đã lâu lắm rồi, tôi chưa có cảm giác say nắng. Vậy mà. Đã đến sau chấp nhận làm người thứ 2, giờ tôi lại phải hứng trọn tình cảnh: " trâu chậm uống nước đục "..
    Tôi_Phải_Làm_Sao_Đây??
    [​IMG]
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
  2. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    chẳng làm gì cả :), vả lại đã cưới đâu mà lo, nếu cô ấy ko thích thì vẫn phản đối được. Mới giới thiệu gặp thôi mà. Kệ nó đi.
  3. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    thấy nó cứ lung tung

    thế chuyện em ấy với ny mà đang bị cấm thì thế nào?
  4. tungbs

    tungbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    có j đâu mà bác đã xoắn thế? Nếu e ấy có tình cảm với bác, bác cũng có thì cứ đến nhà e ấy chơi, tán luôn bố mẹ em ấy. Hay bác k tự tin vào bản thân mình?

    Chỉ sợ e ấy đến tuổi phải cưới trong khi tình cảm của bác chưa đến mức phải cưới thì phải chấp nhận để e ấy ra đi thôi. Còn nếu e ấy chưa bị áp lực về tuổi tác thì lý do j mà e ấy bị ép cưới như vậy? Bác bit k? Nói ra để mọi ng ngâm cứu chứ.
  5. Enough169

    Enough169 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hố hố đã có gì đâu mà tư vấn với véo.
    Chưa ra mắt thì ra mắt các cụ sớm đi, nhưng hãy chắc chắn rằng mình đủ đk để gây sự tin tưởng ở 2 ông bà cụ :D
  6. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Mình xin lỗi các bạn, rất có thể mình viết hơi tóm tắt nên các bạn nắm chưa rõ
    Cô ấy 20 tuổi, rất xinh xắn, ông anh (anh vợ của cô ấy) giới thiệu nói với mình rằng cô ấy được rất nhiều mối trong làng ngoài phố để ý. Cô ấy đang chịu 1 sức ép quá lớn vì chuyện tình cảm, mình vừa sang thăm ku cháu, con trai ông anh mai mối, thì bác gái chủ nhà nói hiện có 1 mối con quan, nhà bán hàng mặt phố, ô tô v.v. đến hỏi thăm và 2 cô chú, bố mẹ cô ấy rất ưng ý anh rể này. Sau đó mình vẫn chỉ chơi với ku cháu, còn sự chia sẻ của bác ấy là hoàn toàn tự nhiên, mình cũng không hỏi trước, vì bác và các anh chị bên ấy, tuy mai mối nhưng vẫn hoàn toàn chưa biết được tiến triển sự viện - Giữa mình với cô ấy.
    Hiện cô ấy đang học năm cuối 1 trường cao đẳng, vì mình không phải là cô ấy, nên mình không thể nói 1 cách cụ thể các suy nghĩ của cô ấy ra được. Mình chỉ biết, và viết theo cảm nhận:
    _ Cô ấy vẫn còn luyến tiếc mối tình cũ.
    _ Cô ấy là 1 cô gái ngoan, nhưng cũng rất cá tính, cũng đã từ chối rất nhiều vụ hôn phối do bố mẹ sắp xếp.
    _ Người con trai mà cô ấy yêu đã không nói chuyện và tiếp xúc với cô ấy 1 thời gian(khoảng 1 tháng), mình nghĩ anh chàng này vì lo cho cô ấy, không phải sợ bị mất mặt mà nghĩ cho cô ấy nên đành dằn lòng cố quên.
    Cô ấy vì chịu áp lực quá lớn về chuyện tình cảm, lại rất xinh xắn nên nhiều người để ý, nhưng cô ấy hoàn toàn không động lòng nói chính xác là sẵn sàng phớt + ko quan tâm. CÒn mình, hình như lưới thủng, nên cô ấy quý mình, nhưng chỉ coi như 1 người anh trai.
    Mình thân đơn thế cô, nên rất khó để đi tiếp nếu không đi tìm sự trợ giúp từ các đồng minh. Rất cám ơn sự chia sẻ của các bạn trên diễn đàn.
  7. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    p/s: Đính chính sn 90, 22 tuổi, mình viết nhầm
  8. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Bạn tích cực bơm vào đầu cô gái tư tưởng: cuộc sống của mình là do mình, nguời khác ko thể sống hộ đựoc. Nên lấy chồng là do em quyết, chứ ko phải bố mẹ quyết. Bố mẹ là bậc bề trên, ý kiến cũng chỉ là tham khảo. Với tính cách cô ây, mình nghĩ bạn dễ dàng làm đựoc điều này.

    Rồi sau đó hỏi cô gái: em tính lấy chồng cho em hay cho bố mẹ.
  9. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tình thế của chú em cũng k phải là quá đen tối. Cứ làm bạn thân như thế đã. Tranh thủ lấy lòng tin của gái càng n càng tốt. Vấn đề chồng con của gái cũng đơn giản thôi. cứ làm theo cách chú gì ở trên nói. Nhưng phải đảm bảo là phải luôn bám sát gái. Đặc biệt lúc gái và gia đình cãi vã, gái đang shock hay buồn chú phải là thằng biết và đến với gái đầu tiên. Tạm thế đã ...
  10. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Gái này 90 lấy giờ hơi sớm. Bạn mình 88 mình còn kêu sớm nữa là 90 91. Nếu em ý chịu lấy thì coi như là yên bề gia thất, mấy năm nữa lại bồng bồng thằng cu cái hĩm hết đời luôn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này