1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật sự, Tôi phải làm sao đây?MOD khóa topic dùm nha.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NeverGiveUp., 10/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    1> Cô ấy có vợ rồi à? hay sao mà lại có ông anh vợ nào thế bạn?
    2> Cô bé này chỉ là đang được mai mối và rất nhiều mối nhưng chưa ưng ai + với 1 anh ng yêu mới chia tay. Vậy suy ra bây giờ vẫn đang vườn không nhà trống, thế thì có gì mà phải nhặng xị lên là sắp lấy chồng? cứ tưởng bị bố mẹ ép gả 1 gã công tử nào đó chứ. Cơ hội của bạn còn nhiều, cứ tán nhiệt tình đi, không tán nhanh em ý lại đổ 1 mối nào đấy hoặc quay lại với thằng ex thì tạch.
  2. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    bơm thế nào thì bơm cô gái này vẫn phải chịu một áp lực rất lớn từ bố mẹ ( bố mẹ sẵn sàng từ con gái nếu cô gái đến với anh zai cũ)
    các bác cứ bảo lấy chồng là cho em ý,do em ý quyết định nhưng cái Văn Hóa làng quê,vùng miền + tư tưởng các kụ không cho em ý được như thế.
    chẳng đâu xa,quê em đây.cách HN 24km,đời sống dân trí cũng cao nhưng cái vấn đề lấy vợ/chồng nó ăn sâu vào tư tưởng mie rồi.
    bố mẹ đa số là muốn con gái lấy chồng gần nhà( trong làng ) không gả đi xa bao giờ.con gái học xong cấp 3 không đỗ ĐH là có người đến hỏi cưới rồi thì bố mẹ chấm cho.18,19 tuổi đã lấy chồng.20,21 tuổi chưa có ai hỏi thì bảo là ế ( trừ những người đi học ĐH)
    Em kể ra để các bác hiểu thêm về văn hóa của mỗi lơi thôi,để các bác hiểu thêm 1 khía cạnh nào đó.Làng nó khác với Phố 1 phần là ở chỗ đó.
  3. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Cảm ơn:
    1.Bluety, mình thật sự cần người con gái ấy, đúng là điều đơn giản vậy mà không nghĩ ra, cần hướng cô ấy tới những điều tích cực hơn. Thank 1 lời khuyên tích cực
    2.Dzitieubao, mặc dù rất ghét cái con người này, nhưng việc đóng vai trò 1 người anh trai tốt ở thời điểm nhạy cảm như vậy là 1 lời khuyên vàng ngọc. thank cái kẻ xấu xa.
    3.thang2404, comment của bạn chứng tỏ bạn là 1 người rất hiểu biết, và bạn luôn đứng ở khía cạnh của người khác để nhìn về vấn đề của người ấy. Cám ơn bạn.
    4.Cám ơn mọi người vì đã quan tâm. Trong tối ngoài sáng, đạo lý này thật đúng.
  4. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Quả thật mình bây giờ không biết tìm ai chia sẻ để cảm thông, hay đến chính mình cũng không biết ai có thể giúp mình và giúp cô ấy nữa.
    21g22 ngày 11/9/2011
    Mình call cô ấy. Nghe điện thật sự mình không khỏi xót xa khi cô ấy lại khóc. Chiều thứ 7, bố mẹ gọi về, mắng 1 trận vì thẳng thừng từ chối cậu công tử kia. Tối đấy, mình cũng nhắn tin an ủi tâm sự nhưng thật sự mình không biết, cô ấy uống 2 viên thuốc ngủ để cố ngủ.. Rồi 2 đứa tiếp tục tâm sự. cô ấy nói, nói những điều mà 1 thằng đàn ông cảm thấy thật sự bất lực:
    "Anh ơi, em cũng có nghĩ đến cái ch'. Nhưng em không đủ can đảm. tuy em không đủ chín chắn, nhưng khi nghĩ đến cái ch', em cảm thấy điều đấy thật sự quá tầm thường..v.v. ...Em không cần 1 người chồng giàu có, chỉ cần người ấy quan tâm và hiểu em........... nhưng em rất thương bố mẹ em, em không biết phải làm thế nào bây giờ...."
    2 đứa tâm sự với nhau 1 hồi lâu thì có tiếng gọi (lúc đấy cô ấy đang ngồi ở góc vườn nói chuyện với mình):" thôi em phải vào trong nhà đây, anh ấy lại đến"...
    Đã có bạn gái nào ở vào hoàn cảnh cô ấy chưa?
    Đã có anh nam nào ở vào hoàn cảnh của mình không?
    Vì thế mình rất mong các bạn hãy chia sẻ động viên giúp mình, 1 điều gì đó đúng mức. Lúc này mình thật sự rất cần 1 người hiểu mình và hoàn cảnh của chúng mình.
    Tính mình không cam chịu, thường rất ít khi ngồi im khi có việc xảy đến. Mình đã đi tìm đồng minh, và lần này, là mẹ mình. Mình muốn mẹ mình ra mặt, chủ yếu để tác động qua lại giữa người lớn với nhau, chỉ là câu chuyện xã giao của người lớn. Nhưng...
    Rất có thể trong câu nói của mình có điều gì đó không ổn, hoặc mấy hôm nay làm điều gì đó khiến mẹ phật lòng nên không ngờ, Người lớn vẫn còn coi chúng ta là những đứa trẻ với những suy nghĩ bồng bột.
    Mình 27 tuổi, đã có công ăn việc làm. bố mẹ đều là công chức nhà nước.
    Cô ấy 22 tuổi, đang học năm cuối 1 trường cao đẳng, bố mẹ bán hàng ở chợ.
    Sau khi kể hoàn cảnh rồi vị thế gia đình của cô ấy. Cảm giác như mình bị dội gáo nước lạnh: gia đình như thế thì không ổn, bố mẹ mà tập trung buôn bán thì con gái chẳng ra gì... Mẹ mình lại rất có thành kiến với những người làm nghề buôn bán kinh doanh.
    Bất kể khi đi tìm hiểu người con gái nào, mình không bao giờ kể lể, hay đem gia cảnh của mình ra để chiếm lấy 1 cuộc tình. Nhưng lần này, mình đã nhờ mẹ. đúng là sai lầm
    Và điều đặc biệt chỉ có mình thật sự cảm mến và xót thương cho số phận cô ấy. và cô ấy vẫn chỉ coi mình là 1 người anh trai để tâm sự.
  5. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    ông bạn này Điên mie nó rồi,tự nhiên lại đưa mẹ mình vào câu chuyện này.27t mà suy Nghĩ chưa kĩ.
    Cái dòng xanh ở dưới với cái dòng đen ở trên nó chẳng có 1 tí logic nào cả.người yêu thì chưa phải,chuyện hôn nhân thì càng không mà tự nhiên bạn lại muốn mẹ bạn ra mặt nói chuyện xã giao người lớn với nhau.bạn không thấy như thế là rất buồn cười à.
    em gái đấy chỉ coi bạn là anh trai,là 1 người mà em ấy tin tưởng,cảm thấy an toàn khi có thể tâm sự chứ chưa có tình cảm yêu đương gì với bạn.nên bạn hãy cứ quay về với vị trí của mình.
    gia đình bạn có lẽ không thik hoàn cảnh của các cô gái như em gái này + tính bảo thủ,tư tưởng cố hữu của bố mẹ em gái + 2 người chẳng có tình cảm yêu đương gì thì bạn cũng nên xác định tìm em khác đi.
    @ ps: ở chỗ mình trong trường hợp này thì các cô gái sẽ rủ người yêu BỎ nhà đi hưởng noneymoon trước khoảng 2,3 tuần xong về Cưới là vừa(2 người yêu nhau,cô gái dũng cảm 1 tẹo thì ca nào cũng thành công:-w )
    với trường hợp em gái này thì chủ yếu là Ở em đấy thôi,trời không chịu đất thì đất chịu trời nhưng sau đó có lẽ chẳng còn gì nguyên vẹn.khi nào cô gái cần tâm sự thì bạn hãy cứ là người anh trai đưa ra những lời khuyên,sức mạnh hay tư tưởng đổi mới cho em gái chứ đừng xen vào chuyện của gia đình người ta vì bạn CHẲNG LÀ GÌ của người ta cả.
  6. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Chuyện của mình bắt đầu như này:
    Không ấn tượng (mình còn nc rất khiêu khích nữa, hix) (quá khứ)-> bạn (mình đã xin lỗi vì hôm đấy cư xử hơi khiếm nhã) (QK)-> Bạn thân (hiện tại)(là Anh kết nghĩa, do mình không kiềm chế được thói côn đồ, chém cả trêu ở những tình huống khó xử nhất, thế nhưng kết quả nhận lại được lại là 1 sự tin tưởng không ngờ, mình cũng thật sự bất ngờ) -> và 1 điều gì đó đi xa hơntương lai
    Nhưng hình như mình chỉ có thể quy hoạch và tiến tới như ở thời điểm hiện tại. Việc nghĩ tới tương lai đối với cô ấy ở thời điểm này sao xa xôi quá. Có quá nhiều điều mình thực sự lo lắng, chưa bao giờ mình như bây giờ, cảm giác thấp thỏm không yên, lắm lúc lại nghĩ đóng vai 1 người đóng thế thì thực sự! ...vv
    Vì thế nên mình quay lại diễn đàn, rất mong tìm sự tư vấn. Trước hết giúp mình giữ bình tĩnh hơn ở những lời comment sâu sắc, rồi sau không những giúp mình gìn giữ tình bạn ở thời điểm hiện tại, mà có thể vững bước tiến tới tương lai
    Mình thực sự cảm ơn các bạn và thanh2404
  7. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Cái này là do anh rể(người mai mối cho mình) cô ấy nói: Trước chị gái gì ấy(chị gái cũng bị bố mẹ bắt phải bỏ ng.yêu vì quá xa, sau đó ông ý chen vào đúng lúc). Kể:"có lần anh đóng bốt cả tuần, ng yêu cũ của vợ chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn, rồi nhắn tin: lần nào anh đến nhưng cũng thấy .. anh í ở đó. Sau đó chị gái gì ấy bị anh dùng chiêu này để khuyên hàng và kết thúc:mẹ anh ra gặp mẹ cô ấy, hỏi han vu vơ loăng quăng chuyện người lớn và câu, rồi đặt vấn đề qua lại+ tác động vài câu. Tuần sau ăn hỏi luôn, giờ anh có thằng ku 8tháng". Nhưng hình như lúc đấy tình củm của anh ý với chị gái cô í đậm đà hơn mình ở thời điểm hiện tại^^
    ----------------------------------------------------------
    Ông bạn lại còn đi nghe chân gỗ nữa.mỗi trường hợp là 1 hoàn cảnh khác nhau.bố mẹ anh kia ủng hộ anh kia,chị gái kia không có tình cảm xâu đậm với zai kia hay anh rể kia có điều kiện tốt hơn đấy nó như thế nhưng đằng này bạn lại chẳng có cái gì trong số những điều kia cả.
    Mình không phủ nhận những người ở cùng làng với nhau họ tiến tới hôn nhân cực kì nhanh.chẳng phải tìm hiểu gì cả( vì gần nhau gia đình thế nào thì cả làng nó biết mie rồi nên không phải tìm hiểu nhiều.giờ chỉ cho người lớn đến nói chuyện 2 gia đình đồng ý,em gái ok thế là tháng sau cuới luôn)
    --------------------------------------------------------
    nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy người con gái mình tìm bấy lâu đang ở ngay trước mắt mình
    --------------------------------------------------------------
    Thằng con trai nào mà thik em nào chẳng có ý nghĩ như thế này,sống chết cũng phải chiến đấu vì lí tưởng,cái lí tưởng + hình bóng em nó cứ quanh quẩn trong Não.lúc nào mà chẳng coi em nó là Nhất.là bác hồ in trên polime.là tiên giáng trần,là một nửa cơ thể ,hay như các bác trên này nói là Đội nó lên đầu => nên NHÌN VÀO THỰC TẾ đi.
  8. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Ò.ó
    Khi cảm giác có thể dành trọn con tim cho ai đó thì cảm giác bại não là điều tất nhiên mà bro, ai mà chả thế^^
    Thì mình vẫn đang nhìn vào thực tế đây, vì dù zì được làm anh trai của em í thì so với đàn cào cào châu trấu đang tìm cách xâu xé em í, thì mình vẫn là kẻ dưới 1 người trên muôn người mà, biết là ko thể = ng iêu của em í ở thời điểm này, nhưng có lẽ lại là 1 người không thể thiếu đối với em í trong hoàn cảnh khác. . .
    Giờ đành kệ thôi, có lẽ sau đêm hôm qua em í có 1 suy nghĩ tích cực và có phần phởn nếu không muốn nói là bắt đầu tưng tửng thì mình đành mắcsờkệ em í thôi., chả quan tâm gì nữa. Và lại tập trung vào công việc chính của mình. Ý thang2404 nói zậy pải ko?
    ^^ điều này thì em hiểu lâu rồi, chỉ vẫn là chỉ có điều... bỏ thì xót mà thương thì chả... được./.
    hj!
    MOD khóa topic dùm nha
    shared " thank " for All
    JangDongLink - $outhWest Wind
    Lại bế quan luyện công>:D<
  9. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    câu này khiến người khác cảm thấy Thương Hại cậu đấy.
  10. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    thôi ko chém bro,
    Đây chính là chữ làm nên câu truyện này, đồng thời là lời mở đầu mình khiêu khích và đến với cô ấy^^
    Thường chỉ có mình đi khiêu khích người khác và cười lên mọi sự đả kích về mình thui^^, nên có lẽ chúng ta bắt tay và cùng tạm dừng vấn đề này tại đây được chứ? thang2404 >:D<
    Cám ơn mọi người nhé. paj
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này