1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật sự trên đời này .....có ai coi tui là bạn ko ....?

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi phihai, 14/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    phải giúp đỡ nhau, tin tưởng nhau, ko dược lơi dụng, fải chân thành...
    [​IMG]
    AcQuySiTinh
  2. goldkey

    goldkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh nào Hải ,
    Nếu trên đời này không ai mắc lỗi một lần thì đã chẳng còn là cuộc sống nữa rùi .
    Hãy đừng trừng phạt mình như vậy nữa nhé , thế là wá đủ rồi .Phihai hãy sống là Phihai của ngày hôm nay đi , chúng tôi cần bạn của ngày hôm nay .
    thân ái ,GK
    CHIP-X
  3. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    hic ! em là hoa chuối , tui là trái chuối ! đời là củ chuối ! Mọi thứ sẽ ok thôi Hải lùn
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  4. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    heheheh Việt cũng đâu có cao bao nhiêu sao dám chê Hải Lùn chứ
    Hải: thật sự Hải còn nhiều người bạn lắm mà.... người bạn nào đó tốt bụng lắm mà... kè Hải từ đâu xa xa về nhà mà... rồi cho Hải mượn tiền khi ko có 1 xu dính túi đó... ??? sao lại nói là ko có bạn ?
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!
  5. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    no idea..................
    Do you wanna drive with me or die??????? Andy
  6. goldkey

    goldkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bạn này ,bạn có nhớ ngày chúng ta quen nhau không?
    vừa là cố ý ,vừa là tình cờ ,phải không bạn ?
    ...và all những gì ban đầu bạn dành cho mình ko với mục đích tình bạn thực sự-mình biết chứ...mình đã rất ghét bạn ..và càng ghét thì mình càng thương bạn hơn ..vì mình hiểu rằng..chẳng ai ngu đến nỗi cố tình làm cho người khác ghét mình cả,phải không bạn?
    ừm ,ai mà chẳng có tật xấu , mình cũng vậy chứ. Rồi sau đó thì bạn khác hơn ... ..(để khẳng định đó là tìnhbạn thật ư? ,mình có thể tin vào điều đó không ? )nhưng mình vẫn rất trân trọng những gì bạn dành cho mình , Mình thật lòng cảm ơn món quà nhỏ bạn dành cho mình vào dịp đầu năm mới này ....Vì mình tin là nó sẽ mang hạnh phúc đến cho mình...và mình cũng cầu chúc cho bạn như vậy nhé ....và bạn cũng đừng quên 1 câu mình đã dặn bạn trong bưu thiếp nhé....


    Em ốm..mờ tâm hồn ...ứ ốm .
    Em là thế đấy !
    Anh có yêu không thì bảo ?
    .....ồ lê.....ồ la.....á hà ....
    CHIP_X
  7. Rubi19

    Rubi19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc muốn tin nhưng cuối cùng không tin vẫn tốt hơn, đở buồn
  8. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy lại topic này..thấy sao hồi xưa mình lại ngu ngốc đến dzậy..quá sức trẻ con ?giận hờn ?buồn bực trong lòng nghĩ sao thì cứ thể hiện ra hếtsau khi thể hiện ra rồi thì ngồi cho nguời khác phán đoán nói nặng nhẹ về mình?
    Nhưng cũng ko giấu đuợc là ngày xưa mình rất vui..sống rất thật lòng?.rất ạhnh phúc
    thú thật là bây giờ mình rất ghét bạn?.mình chỉ làm mà cái mình thích?đó là con ngùơi bây giờ của mình đó?hồi truớc một phần là nghĩ đến các bạn nhiều quá để rồi càng lúc cáng thất vọng
    Không hiểu mình nhưng lại rất thích phán đoán tính cách và hành động nguời khác?hải có ý đồ gì với bạn ah?..hỏi nguời đang theo đuổi bạn đấy.bạn ko tin vào mình ..trong khi mình luôn chân thành tin vào bạn?
    Nhưng lúc mua thiệp ko hiểu tại sao mình lại nhớ đến bạn..cảm giác rất lạ?rất bâng khuân ..phân vân..thậm chí mổi là thiệp khác mình đều chép một đoan thơ mình thích vào đó..của bạn thì ko?
    Thôi dù sao cũng chả còn ý nghĩa gì..mình đã ko còn tin vào tình bạn nữa rồi..ko tin nên cũng ko cần và ko phải đau khổ về nó nữa
    một nguời khác..mình đã đối xử hết lòng mình?cứ nghĩa rằng chân thành sẽ đem lại lợi ích nhưng kết quả là sao. nguời ấy khi đã ghét mình ngay cả hai từ ?oBạn cũ? cũng ko thèm nhớ đến?chắc bạn ấy cũng như bạn kia nghĩ là mình đang lừa đảo với âm muư gì đó?uh
    ko hiểu sao lại khóc khi viết đoạn này? Ko muốn khóc chút nào ..trẽ con và yếu đuối quá?nguời ta đã cạn hết tình nghĩa..sao mình còn nhớ..
    co ai dạy mình quên đi bạn mình ko?ko có lẽ chính vì thế mình còn cái gì đó nặng lòng ..còn đau khổ..nguời ban kia chắc giờ coi mình như con quái vật..ghê tởm lắm phải ko?
    Ha ha..sau bài này thì ai nói xấu mình cũng mặc..cái mình ko thể mất thì cũng mất rồi
    ngồi chờ bạn ở quán café..bạn hẹn rồi nhưng ko đến..ko trách bạn vì từ đầu bạn đã ko muốn đến ..năn nỉ quá phải đến thôi mà?
    ngày xưa tôi tặng bạn tập thơ..bạn đọc hết chưa? Có biết rằng đó là kỷ vật của nguời bạn già đã tặng tôi và tôi rất quý nó ko?
    chắc bạn ko chú ý đâu ha
    vì cuối cùng..tôi vẫn là một kẻ xấu..một con quái vật với đủ mọi toan tính xấu xa?đủ thứ ghê gớm nhất của một con nguời
    ngày xưa khi quen tôi ..trong mắt các bạn tôi như thế nào??hi hi
    cha cha cha?.
    To 19:
    Câu này trong một topic đã cũ ..lấy lên tặng cố nhân của tui?
    ?ođến tận cùng thế giới này..tôi vẫn mong thấy đuợc ánh sáng từ nụ cuời và cặp mắt của bạn?
    hãy sống và huớng đến những gì cao đẹp chứ ko phải hạnh phúc tầm thuờng .. đó chính là con đuờng thật sự của bạn?bạn chắc chắn tìm đuợc hạnh phúc thật sự
    chỉ cần bạn nhớ rõ những cuốn sách mà tui tặng bạn..bạn sẽ hiểu tôi nghĩ gì khi đưa nó cho bạn?.
    to Cka
    tặng bạn bài thơ nghen?của Đặng Vũ cây bút trẻ..
    Lời Nguời Say Ruợu
    Một hôm
    tôi ko thấy tôi ở đâu
    tôi chạy đi tìm
    ngọn gió cũng bôn ba xuôi nguợc
    chỉ thấy cây là cửa nhà nguời khác
    và rồi tôi va phải bức tuờng
    hoá ra mình đang đứng bên đuờng
    tay ôm vầng trán
    tôi bỗng hiểu
    tìm đuợc mình
    là khi chạm vào giới hạn
    là đụng đến nỗi đau
    to rubi
    anh rất hứng thú nếu đuợc nói chuyện riêng với em một buổi..ngoài đời?
    ngoài ra em thử tìm đọc? Cái tết cuối cùng của mèo con?-Xuân Quỳnh?
    anh nghĩ là sẽ hay cho em
    to tất cả mọi nguời 82
    ?oTrên đời này ko ai giống ai.. đừng dùng mình mà phán đoán nguời khác?
    hết

    Và rồi mỗi đứa một nơi
    Bao nhiêu giọt yêu thuơng đã chia hết rồi
  9. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu ý đồ của các bạn ở đây là muốn nói gì. Tốt hay xấu

    Hằng ngày em nói bao lời
    Với cha, với mẹ, với người xung quanh.
    Với đường phố, với cây xanh,
    Sao em chưa nói với anh một lời?

    phuongtxp-X
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Tớ tiếp xúc với phihai không nhiều, chỉ là đôi ba lần offline gặp gỡ nói chuyện phiếm vậy thôi, trên Box thì lại càng chưa bao giờ đụng mặt nhưng cũng góp ý thế này.
    Bạn bè chân chính thì theo tớ nghĩ chả cần phải nói ra miệng, những hành động việc làm của mình đối với bạn mình và bạn mình ngược lại đã nói lên tất cả. Ngược lại những người lúc nào cũng hô hào tình bạn của chúng ta là tốt đẹp, quí nhất trên đời thì không biết lúc nào đó có khi người đó lại trở giáo đâm ngược lại mình (Điều này chắc có một số bạn đã từng kinh qua).
    Topic này (cho tớ xin lỗi trước nhé) thật là trẻ con, phihai đi van xin tình bạn ư ? nếu có thì chỉ là thứ tình cảm tội nghiệp mà thôi. Tình bạn chân chính đến với nhau không cưỡng cầu không lợi dụng, miễn thấy hợp là okie rồi. Có thể (chỉ là có thể thôi nhé, VD mà) trước nay phihai không hợp với nhiều người, không được nhiều người ưa thích... hãy bỏ một khoảnh khắc ngồi lại suy nghĩ về những hành động của mình, về những cách cư xử của mình, tại sao người khác lại không thích mình... "tìm được nguyên nhân tức là giải quyết được phân nữa bài toán".
    Chúc phihai có thêm được nhiều người bạn tốt trong tương lai...

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Đứng khoanh tay hờ hững bên đời.

Chia sẻ trang này