1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật sự trên đời này .....có ai coi tui là bạn ko ....?

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi phihai, 14/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hichic...dù sao tôi cũng fải xin lỗi bạn bạn ạ... đã hứa là sẽ đến ...thế mà tới giờ đó tôi mãi ngồi chăm sóc cho những cành hoa cho dịp Valentine mà lại quên khuấy đi mất, lúc nhìn lại thì đã 6h mất rồi....tự đáy lòng mình tôi ko muốn tạo ra điều gì để bạn fải buồn và hiểu lầm nữa....tất cả những chuyện đã qua trong năm cũ còn chưa đủ, chưa mệt mỏi hay sao ??? mà tôi fải tạo ra thêm nữa...
    Nếu bạn thật sự có thể chấp nhận được lời xin lỗi của tôi thì bạn đã trưởng thành lên rất nhiều rồi ...
    Tình bạn có nghĩa là tự nguyện hoà hợp tính cách của nhau để tạo nên mối liên kết bền vững cho nên tôi không nghĩ là bạn đang đi "van xin tình bạn " như một ai đó đã nói.
    Bạn nên tin rằng bạn bè luôn ở xung quanh bạn , hãy vững vàng và tự tin hơn để trở thành 1 người đàn ông thực thụ nhé !
    Thanks for your ecard, too ! Be confident !
    CKA@
  2. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    LỜI NÀY DÀNH RIÊNG CHO PRANTER
    22 TUỔI RỒI TỰ NHÌN LẠI MÌNH TRUỚC KHI ĐÁNH GIÁ NGUỒI KHÁC
    ....HẾT

    Và rồi mỗi đứa một nơi
    Bao nhiêu giọt yêu thuơng đã chia hết rồi

    xin mạn phép del 1 câu trong bài của Phihai nhé. Bạn hiền đừng có nóng như thế chứ ... plzzz
    Được nineteen sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 18/02/2003
  3. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Xong phim
    xin phép nbs@ luônn nhé , 19@ chỉ del bài trích của Phihai@ thui, vẫn còn nguyên văn của nbs@ đấy
    Được nineteen sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 18/02/2003
  4. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy , film vẫn còn tiếp diễn nữa mà , ông Sơn lại vội vàng rùi . Chiếu tiếp đê
    [​IMG]
  5. monhon

    monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Sao tui mệt mấy người wá, người ta buồn người ta muốn tâm sự, thì cứ để người ta nói đi, có đụng chạm gì đến ai đâu, vậy mà cũng nói đông nói tây được nữa, khích này khích nọ, xảy ra gây lộn không biết mấy bạn có chịu trách nhiệm không ?
    Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
    Có oặn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
    Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
    Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng
  6. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    xin mấy bạn ở ngoài kô nên nói nhiều vô topic này....PLZ think carefully before you type or post anything in these topics......
    Truth...Nothing....Believe....No-One....I Don't Believe Whatever You Say And Whatever You Do To Me...
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Ô hô... giúp người thì bị người chửi vào mặt, đời nó vốn là như thế mà nên anh cũng không muốn trách chú làm gì. Chú lớn rồi, anh chỉ khuyên chú là đừng có trẻ con mãi như thế người ta nhìn vào họ khinh cho. Chỉ những chuyện nhỏ nhoi như thế mà làm cho to ra người khác chỉ nhìn vào đó mà cười chú thôi chứ không khen đâu.
    Bài viết vừa rồi của anh ngồi mất không ít thời gian viết cho chú, mong muốn chú nhìn lại mình, chúc chú tìm được nhiều người bạn tốt trong tương lai thế mà chú cám ơn thì thôi lại chửi từ trên đầu anh chú chửi xuống. Anh cũng chả chấp chú làm gì cho mệt cái cách cư xử của chú thật là...
    Thôi thì anh cũng không biết nói gì hơn với chú là xin chia buồn cùng chú. Nếu chú muốn biết tại sao mọi người lại không hoà nhã với chú thì chỉ bài trên đã nói lên tất cả, chú cố chấp, không chịu nghe góp ý... đụng tới thì lại bảo có người muốn "chơi" mìn, dạy đời mình... cứ tư tưởng thế thì chú sẽ không bao giờ có được những người bạn chân thành, có chăng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Gì chứ tình bạn mà lời dụng lẫn nhau thì dễ kiếm lắm, ra đường đi một vòng là hốt được cả rổ chứ khó gì.
    Cuối cùng, anh xin đính chính lại cho chú phihai chút (kẻo người khác không biết tưởng chú chửi "đúng" anh thì bỏ bu anh) là anh không hề có chút ít nào dạy đời chú trên topic kia. Chú có mắt mà cũng như... không có hoặc chú cố tình không chịu thấy, trích lại đoạn này cho chú xem :
    Anh chỉ đặt câu hỏi là chú đang đi van xin tình bạn à thì lại có kẻ hóng hớt ba chớp ba nháng nhảy vào nói anh nói chú van xin tình bạn.
    Chúc chú thế này mà bị chú chửi cho... tàn tạ.
    Lời cuối cùng là không biết chú tự xem lại mình hay là anh phải xem lại mình nhỉ ? Có ai trong Box 82 này coi phihai là bạn thật sự không nhỉ, người nào nói có thì lên tiếng cái để phihai còn biết ai là bạn mình nữa. Nói dối để an ủi người khác thì thà đừng nói (trên mạng đã có quá nhiều cái giả dối rồi), xây dựng giùm cho thì lại bị chửi, đúng là....
    Chẹp, đúng là làm ơn mắc oán....

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Đứng khoanh tay hờ hững bên đời.
  8. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Bechamhp là bạn của tôi , và cũng là người biết rõ 82 thế nào . Đã có offline và biết nhiều về PH .
    Thân mến
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Đ..... muốn văng tục quá.... Lâu lâu mới ghé qua box82 SG, hóa ra dạo này bạn bè ở 82HN đã được coi là người ngoài rồi đấy.... khì khì... chán...

    [​IMG]
  10. dinhchinh

    dinhchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nội bộ có khác. Có nên cheo một giải nào đó ở đây không nhỉ.???
    Cố lên!!!!
    Dương Đình Chinh

Chia sẻ trang này