1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật thà + xấu trai = ế dài

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi changhe86, 14/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chuyện đùa ko fải lúc, mấy câu đấy chỉ dành cho những đôi đi với nhau đã có độ thân mật hẳn hoi rồi. Đàng này mới qen , đang còn fải tìm hiểu chán chê thì bác cứ fải giữ ý 1 chút. Vì chưa hiểu bác nên em nó cứ nghĩ đấy là nói thật thì sao, tự nhiên gây ra 1 sức ép về phía gái bảo sao mà nó ko chạy thẳng cẳng. Rút kn lần sau.
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Hâm là hâm thế éo nào được chú. Chẳng qua lâu không bén mùi gái, giờ thấy hàng họ em nó ngon quá nên ngọng bố nó cả mồm, nhể?

    Lần sau anh gợi ý chú chém những câu đại loại như này cho anh:

    - Em ơi, anh có thể đoán quần trong của em màu gì được chứ?

    - Ôi cái bụng em sau này có chửa chắc nhìn hay lắm nhỉ?

    Thế mà phát huy cho anh, tán gái cứ là phải chai mặt chú ạ!
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn! Yêu lâu lâu tí thì ok, mới quen thì vô duyên vãi hà. Chú này làm mình nhớ đến chuyện thằng ngốc lên quan huyện tìm trâu.

    Kiểu này thế đ nào con bé kia cũng buôn với bạn bè là mình vừa quen 1 thằng vừa xấu vừa già vừa vô duyên value.
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thôi không phải xoắn, nói chuyện cứ bô bô như thế, sau này gặp gái có giận cũng chớ sửa, vì đấy là 1 phần của anh rồi. Anh nói chuyện vừa phô vừa vô duyên, nhưng con người của anh thì tốt từ lông chân đến lông nách, em không quen là em dại. Ít ra em cũng biết anh tuy cốt cách đàng hoàng nhưng không phải không biết tiếng Đan Mạch. Muốn đổi từ bạn sang gái thì thụt đầu vào xin lỗi, còn nói chuyện thế này thì một là không nhìn mặt hai là rất thân.
  5. changhe86

    changhe86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mình Viết lên đây để xin lời khuyên làm gì tiếp theo mà toàn bị ném đá. hic
    gái vừa nt cảm ơn lời chúc buổi sáng. Mình vừa nhờ bà chị test thử xem tình cảm và suy nghĩ của gái về mình thế nào.
    tối về mới có kết quả.
    Chờ.. vậy !
  6. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị chủ top bổ sung thêm cái này
    [​IMG]
  7. thichtheday

    thichtheday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tý fì cả cơm.Hãm được thì lại nghẹn.Em ấy nhắn lại như thế chắc cũng phải nuốt cục nghẹn to đùng.Lần sau bác có định thể hiện cái sự hài hước của mình thì uốn lưỡi cẩn thận nhé.
  8. puck

    puck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    em thì cũng ngu như bác chut topic (nhưng ko nói quá trớn như bác). Kết cuộc là em nó bye bye không thương tiếc. Giờ phải tìm em khác thôi :))
  9. milky.boy

    milky.boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Kiềm chế cảm xúc 1 chút là ok.
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi. =)) Bó toàn thân. :)) Bác ơi là bác. Con trai mà kém khoản ăn nói đối đáp như bác, theo em nên nói ít thôi. Bác cứ kiệm lời, không nói nhiều mà chỉ hành động thôi, kiểu như lúc nào em có việc gì cần thì hăng hái và thầm lặng ở bên giúp đỡ í. Chứ em nói thật, tuổi này mà bác còn ăn nói kiểu đấy thì chịu thua, khó cải thiện lắm. Kiệm lời, bác nhé. Trước khi nói gì uốn lưỡi vài lần.

Chia sẻ trang này