1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật thất vọng về Liverpool!!!!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi michaellballack2003, 24/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. michaellballack2003

    michaellballack2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thật thất vọng về Liverpool!!!!

    Liverpool của các bác lại bị thua, đáng buồn quá đi mất uổng công các bác đã cổ vũ hết mình, tôi không phải là cổ động viên cuồng nhiệt của Liverpool nhưng thật sự là tôi cũng rất thích đội bóng này, thấy đội bóng đi xuống cũng buồn thật đấy, hình như đang đứng thứ 8 tại giải ngoại hạng anh thì phải, kiểu này cần phải thay huấn luyện viên sớm đi thôi nếu không muốn đội bóng của các bác ngày càng tuột dốc ( rất có thể năm sau sẽ không thấy Liverpool ở giải đấu cup C1 ), các bác thấy tui nói đúng chứ.
  2. lys

    lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    trận đấu đó đúng là một trận đáng thất vọng- phải kiên nhẫn mà nói thế. Hàng tiền vệ quá lu mờ, chỉ một mình Murphy phải đảm đương trách nhiệm của cả 4 người. Cheyrou truyền bóng sai liên tục, chỉ gỡ gạc được vài cú đánh đầu không thành bàn. Hàng hậu vệ chơi không tập trung. Có thể nói sự lựa chọn chiến thuật trong trận này là quá dở. Các cầu thủ Liv bị vắt kiệt hết sức lực phải đối chọi với lối chơi lăn xả có phần thô bạo của Bir.
  3. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hix hix...chẳng biết còn fải chờ đợi đến bao h nữa Hết cả kiên nhẫn rùi.
    MarioPuzo
  4. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Đúng là rất buồn khi thấy Liv lại thua nữa, nhưng thú thật là tôi chưa bao giờ có cảm giác thất vọng vì Liv cả.
    Tôi luôn tin vào Liv ngay cả khi Liv đang tuột dốc dài dài.
    Mong là tương lai sẽ khá hơn thôi.

    Everything's under the sun, but the sun is eclipsed by the moon
  5. Metalboy1711

    Metalboy1711 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cũng thường thôi mà, có gì đâu mà phải thất vọng, và bây giờ lại còn thua MU 0_4 nữa , nhưng mà thua MU cũng là hạnh phúc của liverpool, thua MU có gì đâu mà đáng buồn đâu nhở?thôi các bạn cứ cố gắng sang năm dự uefa nhé, có chi đâu mà bù.
    CỨ CỐ GẮNG LÊN NHÉ!
  6. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Ờ cứ để xem thằng Man ( mát ) của chú thi đấu ra sao .
    MarioPuzo
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là ai xem trận đó thì hãy bình luận còn không xemthì không biết được đâu. Hy vọng MU sẽ kiếm được 1 chiếc Cup cho mình năm nay. LFC dù sao cũng an ủi với một chiếc Cúp cho một mùa giải nghèo nàn.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  8. Lipool

    Lipool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là rất thất vọng. Năm nay đúng là 1 mùa giải tồi tệ, đen đủi. 1 chiếc cúp Worthington cũng chẳng an ủi được gì. Có lẽ đã đến lúc Liv cần có sự thay đổi, Houllier nên ra đi. Chỉ mong mùa bóng năm nay sớm kết thúc, chứ việc Liv đoạt được 1 suất tham dự C1 năm sau...e rằng quá khó.
    When I saw the break of day
    I wished that I could fly away
    Instead of kneeling in the sand
    Catching teardrops in my hand....
  9. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi đã xem lại trận thua 0-4 của Liv. Và tôi vui là chúng ta vẫn còn nhiều thứ để tự hào về Liv lắm, cái kết quả kia chả nói lên điều gì. Mất người ngay ở phút thứ 3 và chịu một quả penalty là một thử thách lớn, và phải thấy rằng chúng ta đã nỗ lực để " chiến đấu", ở nửa cuối hiệp một chúng ta vẫn kiên cường không chỉ phòng thủ mà còn có khá nhiều đợt uy hiếp khung thành MU, nói theo đúng lời BLV là Liv vẫn đứng vững
    Trong đó đáng khen nhất là Gerrard và Traore. Một cầu thủ khá trẻ như Gerrard (nếu không muốn nói là rất trẻ con) phải đảm đương trách nhiệm của một người đội trưởng gương mẫu. Tôi còn nhớ cảnh Gerrard nhiệt tình chạy ra can ngăn vụ lộn xộn giữa Diouf và Silvestre .Tôi phải bật cười khi thấy hình ảnh này, trên mặt anh vẫn còn nhiều nét trẻ con lắm, nhưng quả thật là anh đã trưởng thành nhiều rồi, so với hồi mà lần đầu tiên tôi biết Gerrard, so với hình ảnh khi anh tham gia EURO 2000 (một chú bé trong bộ comple người lớn). Gerrard năng nổ chạy hết chỗ nọ sang chỗ kia, khi phòng thủ khi kiến thiết, tuy rằng không hiệu quả lắm.
    Còn Traore, một hậu vệ trẻ mới chuyển về và ít được chúng ta quan tâm tới, đã chiến đấu hết sức nỗ lực và bền bỉ. Khi tôi vào trang web Liverpoolfc.tv tôi hơi ngạc nhiên khi thấy người ta vẫn bầu chọn "man of the match" ( của Liv ) cho một trận đấu thua đến 4 - 0. Và người đó là Traore. Một mình anh đã làm nhiệm vụ của 3/4 hàng hậu vệ chứ không muốn nói là cả hàng hậu vệ. Trừ Carragher ra còn Biscal thi đấu như một cái bóng mờ chả thấy mặt mũi đâu cả. Risse cũng chỉ khá hơn chút ít. Một mình Traore phải thay trách nhiệm của Henzchose, của Hypia, của Babel, thật quá khó khăn cho anh. Thế nhưng anh đã gần chục lần cứu thua cho đội, những đường phá bóng dù cho đôi chút vụng về và lóng ngóng. Lúc nào cũng thấy có Traore, bên cạnh Dudex, sẵn sàng làm nhiệm vụ.
    Quả penalty thứ hai xảy ra ở phút 64, và chúng ta đã trụ vững được 60 phút. Bàn thua thứ hai này, theo tôi, là bước ngoặt của trận đấu, Liv đã xuống tinh thần và xuống sức nữa, nên không có gì phải trách cả. 10 người chiến đấu với 11 người và mấy chục nghìn khán giả đội chủ nhà đâu có dễ dàng. Tuy có nhiều cầu thủ đã chơi dưới sức mình trong trận này, nhưng tất cả đều đã rất cố gắng và chúng ta nên thông cảm cho họ.
    Điều cuối cùng là tôi viết bài này cho các fan Liv chứ không phải cho Mu fan.
    Thank God I found you[​IMG]
  10. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    HÌ, đúng là Houllier nên ra đi thôi, chiến thuật phòng ngự triệt để của ông ta chỉ nên áp dụng cho các đội bóng như Sunderland hay WBA chứ ko phải một đội bóng lớn như Liverpool.... để Liverpool đá như vậy mà ko hổ thẹn với lịch sử àh.... thử nhìn trận đấu vừa qua xem.... đá còn tệ hơn cả Bolton khi gặp MU.... cả trận chả có pha bóng nào ra hồn cả.....

    [​IMG]

Chia sẻ trang này