1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình!buồn quá.Huhuhu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi teddy84, 17/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Thất tình!buồn quá.Huhuhu

    Làm j` khi thất tình.Trời đất như sụp đổ!Thật là kinh khủng.Ko dám yêu nữa.Mọi người ơi,phải làm j` khi thất tình????Cho em lời khuyên với ạ.huhuhuhuhuhu
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, cái này anh đã nói nhiều lần rồi. Thôi để anh nhắc lại cho quốc dân đồng bào rõ.
    1. Thất tình lần thứ nhất : " Sao xót xa như rụng bàn tay"
    2. Thất tình lần thứ hai : " Sao xót xa như rụng ngón tay"
    3. Thất tình lần thứ ba : " Sao xót xa như bị kiến cắn sưng tay"
    4. Thất tình lần thứ tư :
    "Người đi, một nửa hồn tôi mất
    Một nửa hồn tôi đứng chửi thề"
    5. Thất tình lần thứ 5 trở đi :
    " Bây giờ anh miễn dịch rồi
    Yêu đương cũng chỉ thế thôi chăng là"
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Anh đã thề lời thề cỏ may rồi, từ rày trở về sau, bé nào mon men yêu anh thì anh cho mấy bợp tai
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Sang bên TB-TY nhá, có hội thát tình đấy. Tham ra 1 fát xong, vui như tết. Haha
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại lần thất tình lần đầu tiên của mình nhỉ, nhục hơn cún ghẻ. Sau này gặp lại cái bé thủ phạm ấy, cứ muốn lôi nàng lên giường tờn cho mấy bận
  6. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Vinh nhục thăng trầm là thường gái ạ. Buồn mãi lại vui thôi. Mà vui mãi rồi cũng lại buồn!! Thế nhé gái. Chuyên gia giường chiếu tdna được đấy. Khà khà.
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới gái
    Này gái ạ, tình yêu là rứa đó
    Một chút thơ ngây, một chút mơ màng
    Để một chiều tâm trí gái bàng hoàng
    Người yêu dấu đã cao bay xa chạy
    Còn lại gái và gió đùa trong váy
    Yêu là thế, niềm vui như nước chảy
    Yêu là đây, hạnh phúc như mây bây
    Gái cô đơn, nỗi thất tình tràn đầy
    Anh thương lắm, nhưng chẳng mần chi được
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác ban đầu mới bị...đá thì ai cũng bi quan thế cả, cứ như trời đất sụp đổ đến nơi ấy, nhưng để vài tháng đọc lại cái Topic này xem, lại thấy những gì mình viết là ngớ ngẩn ngay ấy mà. Bình tĩnh mà sống đi bạn.
  9. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay
  10. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Mình đã mất ngủ.Thức đêm mới thấy đêm dài.Mình thấy mệt wa'',mà nằm ko thể ngủ được.Mình tự nói lời chia tay mà sao lại thấy buồn khó tả thế.Tiếp tục thì ko thể,chia tay thì lại thấy buồn vậy sao?

Chia sẻ trang này