1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình!buồn quá.Huhuhu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi teddy84, 17/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tại vì tiếc công bỏ vào bấy lâu nay!!!
    Thử nghĩ, giờ mà không bỏ, mà còn tiếp tục cho đến khi lấy nó về, rồi vài năm sau ly dị, thử so sánh cái buồn bay giờ với cái buồn lúc đó xem cái nào hơn thì biết!
  2. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    cũng có người ko ngủ giống mình ne`.Wow,gần sáng rồi.Một ngày mới bắt đầu,nhưng mọi thứ thì chưa thể đổi mới ngay được.Mình sẽ làm j` vào ngày cuối tuần này để cảm thấy ko buồn nữa đây.hic hic.Đi chơi 1 mình vào tối thứ 7 có kỳ ko nhỉ?Chẳng có ai free time để mình rủ đi chơi cả.hic hic.Thật tội nghiệp cho mình wa''!
  3. cool0110

    cool0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 thời gian thì đâu lại vào đấy thôi
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, a di đà phật cho chúng nó bỏ nhau hết đi để số lượng ni cô tăng lên, đặng sư thầy như mình có cơ hội
  5. P5NT

    P5NT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mẹ! sau đợt này gặp thằng khác ngon hơn lại yêu và tự nhủ giá như mình đừng ngu như lần trước nhỉ mà lam sao phải buồn. Không yêu thằng này thì yêu thằng khác có sao? Ngu
  6. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Chết là hết những gì đau khổ
    Hết yêu anh, hết oán giận anh
    Để nghĩa trang có thêm ngôi mộ
    Để giang hồ bớt kẻ cô đơn...​
  7. fantasy_boy84

    fantasy_boy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    mịa ông này xúi dại.
    Thằng này cũng đang đau khổ vì thất tình đây này.Mối tình 3 năm bỗng chốc tan thành mây khói chỉ vì 1 thằng ở đâu ra mà her mới quen đc 1 tháng.Biết tâm trạng rồi.Thông cảm lắm.
    Tối đến không ngủ được cứ làm vài viên thuốc ngủ (1-2 viên thôi nhá.đừng chơi cả vốc).Mua mấy tập SHIN-CẬU BÉ BÚT CHÌ về đọc cho nó khuây khoả.
  8. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Gặp được người đồng cảnh ngộ rồi.Hic hic.Mail của bạn thế nào,có j` chia sẻ cho khuây khoả.Tối thứ 7 ở nhà thật chán.Làm j` bây giờ nhỉ?
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0

    Thất tình thui mà, có giề to tát đâu.
    Cũng nhờ thất tình giờ mới quen được một người hoàn toàn dễ thương hơn nè.
    Thui thì cố lên bạn ơi. Chắc chắn không dễ dàng gì rồi.
    Nhưng rùi ban sẽ thấy, chuyện nhỏ í mà
    Bùn quá thì connect với mình nhé ​
  10. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 đêm nữa ko ngủ.Có ai thức cùng mình ko nhỉ?Cuộc đời thật là tệ.

Chia sẻ trang này