1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình!buồn quá.Huhuhu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi teddy84, 17/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Có anh
  2. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm bậc thầy về tán gái ^^ . Thế mà vẫn bị đá đến lần thứ 5 ? khục khục khục
  3. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Bác thầy tu nói là thất tình từ lần thứ 5 trở đi chứ bác í kô nói là bác í 7 love nhõn 5 phát
  4. Exx

    Exx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ô !!! Thế ra cũng có người thất tình à ?? Tưởng ko thất bao giò ??
    Đừng lo tập cho quen dần đi , sẽ còn vài lần nữa :D
  5. bill_ghet

    bill_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em gì ơi ! em pót hẳn ảnh của em và số dtdd đi-Anh bảo đảm ngày mai em hết thất tình ngay í mà.
    Đừng vì 1 bông hoa mà bỏ lỡ cả 1 rừng hoa ( câu này của người khác mượn tạm minh hoạ nhé)
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Chí lý chí lý.
    Sau 2 tháng là đâu lại vào đấy. Có khi lại còn phải cúm ơn người cũ anh ra đi chi để giờ em tự do sung sướng thế này , ha ha ha ​
  7. cybertears

    cybertears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hic, thông cảm với bạn gì nhỉ. Sorry hơi lạc đề tí nhưng em muốn nói với bác tnda là em nghe danh và theo dõi bác tnda từ lâu ruì, hihi, em thích tính hài hước của bác lém. Em chỉ muốn nói thế thui ạ.
  8. locchoc17

    locchoc17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    iem cũng vừa mới thất tình xong, cũng buồn và đau lắm, nhưng vừa tham gia vào diễn đàn xong em mới biết các bác đưa ra nhiều lời khuyên thật chí lý, nếu như bác tdna không phản đối em xin nhận bác làm sư phụ ạ, em rất thích lời khuyên của bác này với bác nào đưa ra câu:" đừng vì một bông hoa mà bỏ lỡ cả rừng hoa" được không ạ
  9. locchoc17

    locchoc17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt, em là người rất lạc quan, em có thể quên đi mình đang thất tình mà hưởng thụ cuộc sống tự do nhưng cứ buổi sáng mùa đông mà thức dậy hay nhưng ngày lễ, ngày Têt, không buồn không được các bác ạ, cả nước nó rủ nhau đi chơi, mình ru rú trong nhà, không buồn thì làm sao được??
  10. bigmouse8x

    bigmouse8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thất tình là cái tệt hại...nó làm cho con người ta mệt mỏi ... nhung nhớ qúa đỗi...suy nghĩ dạc người.....lúc đó như rơi vào một cái hố sâu....nhưng không ai giúp bạn được chỉ tự mình giúp mình thôi...phải nghĩ rằng cuộc đời còn nhiều thứ tốt đẹp đáng suy nghĩ mất thời gian hơn...Và tôi luôn tâm niệm "cái gì là của mình thì không sợ mất...còn không phải của mình có giữ cũng không đựơc" .Ý tớ là bạn không phải luyến tiêc.....và sẽ nhanh quên hơn khi có một ai đó để yêu...nhưng phải thực lòng chứ không phải nhìn người này ra người kia....theo mình là thía.

Chia sẻ trang này