1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình!buồn quá.Huhuhu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi teddy84, 17/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Edea

    Edea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Thất tình nghe đâu mới được 5 tháng
    Cty mở cũng được 5 tháng, làm việc quên hết hê hê
  2. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Dung'' la` ban ron se thay thoi gian troi qua that nhanh va ko con luc nao de nghi ngoi linh tinh nua.Lieu` thuoc'' tot'' khi that'' tinh`.Nhung ngay binh thuong con duoc chu'' ngay` le,Tet thi chan'' lam''.Cuoi'' tuan` thoi da thay'' lam'' chan'' roi`.Neu'' duoc chia tay lai lan nua,co'' le em se chon mua` he` de chia tay.
  3. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Tớ thất tình cách đây 8 tháng...khóc lóc..vất vã ..chán đời..buồn tủi. Nói chung là cái gì cũng trải qua hết. Sau đó còn lằng nhằng mấy tháng liên lạc với ex. Mọi chuyện chẳng đi đến đâu..giờ quay lại thấy mình ..ngu. Nói chung thời gian là một thứ thuốc khá tốt. Nó sẽ làm mờ đi mọi thứ. Thất tình thì cố gắng tìm cái gì đó làm..tìm bạn bè đi chơi..hãy mở rộng lòng mình đón chào cái mới. Chẳng ai bắt lại phải yêu lại ngay đâu..nhưng mà quen một người bạn mới cũng vui lắm!! Có người nói với tớ là: biện pháp tốt nhất quên người cũ là hãy tìm người mới. Tớ thấy đúng phết.
  4. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Cực chuẩn/...........Thế đã có người mới chưa????Nếu chưa thì PM cho Mr voi nhé
  5. thoigianquyetdinh

    thoigianquyetdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    kể cho ĐẠi nghe xem có giải quyết được không nào.
    thường thì thất tình người ta tim ngay người mới để lấp khoảng trống.Nhưng để quên người cũ thì hơi bị khó.Do đó người mới ..................LẠi khó tìm hơn..............
  6. thoigianquyetdinh

    thoigianquyetdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    abaanh1984@yahoo.com
    làm wen với mình là hết thất tình box mình lắm con trai lắm đấy
  7. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    mình cũng từng bị mấy con bồ nó đá cho chõng vó ,mình đầy thương tích rồi ,,lần đầu thì hơi cú(vì hiếu thắng mà),lần 2 thì buồn ...giờ thì cảm thấy "thường thôi",còn nhiều việc để làm chứ cứ ngồi mà ủ rủ ko giải quyết được vấn đề gì
  8. anhlaai

    anhlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Muốn quên cũng có nhiều giai đoạn, và you bây giờ đang trong giai đoạn vật vã vì vừa mới chia xa thôi. Từ từ sẽ bình thường trở lại, đôi khi gặp lại người cũ sẽ thấy nhói lòng và nuối tiếc chút chút.
  9. shuijuan

    shuijuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Bạn này trình kém quá. Tớ chỉ mất một tuần để trở lại bình thường mặc dù tình yêu của mình kéo dài hơn 3 năm. Tất cả đều nhờ các bạn trên ttvnol đấy. Cảm ơn các bạn nhiều vô kể.
  10. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hờ mình cũng còn nửa tháng là gia nhập hội của bạn rồi đấy. Cuối tháng này làm cú chót kết thúc xem như thế nào, ổn thoả thì tốt mà không ổn thoả thì tham gia hội thất tình cho nó vui.
    Đời ngừoi có 3 dạng ngừoi mà ai cũng sẽ gặp: người yêu mình, người mình yêu , và người chia sẻ cuộc sống vơi mình. Cũng đâu phải ai cũng gặp được cả 3 dạng người này trong 1 người.
    Love the heart that hurts you, but never hurt the heart that loves you (vippin shama)

Chia sẻ trang này