1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình!buồn quá.Huhuhu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi teddy84, 17/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều người mới..nhưng mà người yêu mới thì chưa có.
  2. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    Mình đã mất ngủ.Thức đêm mới thấy đêm dài.Mình thấy mệt wa'''',mà nằm ko thể ngủ được.Mình tự nói lời chia tay mà sao lại thấy buồn khó tả thế.Tiếp tục thì ko thể,chia tay thì lại thấy buồn vậy sao?
    --------------
    Mình rất hiểu cái cảm giác của bạn lúc này. Kể cả khi bạn là người nói lời chia tay nhưng bạn vẫn buồn và day dứt.
    Đó là điều dễ hiểu thôi. Khi mất đi một người yêu dấu luôn ở bên, đương nhiên bạn thấy buồn là đúng rồi. Cảm giác trống trải trong thời gian đầu là đương nhiên.Ai cũng vậy.
    Nhưng bạn có quyết định dựa trên lý trí. Như vậy là tốt rồi. Bạn hãy tự tin lên nhé. Vì bạn đang làm đúng đấy. Khi ý thức được việc tiếp tục là không thể, có nghĩa là bạn đang rất tỉnh táo chứ ko hề mù quáng đâu.
    Dừng lại đúng lúc sẽ tốt hơn cho cả hai. Và dừng lại đúng lúc là biết nghĩ cho chính mình đấy.
    Con người sống phải có bản lĩnh, vượt qua khó khăn về tình cảm này, bạn sẽ thấy những khó khăn khác chẳng đáng j đâu.

  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm của mình dạo này cũng lâm vào khủng hoảng...Mình nói chia tay mấy lần, giờ đến anh ấy nói...Bình thường cứ chuẩn bị tinh thần ghê gớm lắm cho việc chia tay...nhưng đến khi nghe him nói vậy thì 1 cảm giác duy nhất là sợ ...sợ tất cả mọi thứ...Ăn không ăn được, ngủ thì mơ màng rồi mất ngủ, lãng đãng, thẫn thờ , xanh xao...Sau 2,3 ngày mà giảm mất 2 cân ...May quá là giờ 2 đứa đã gặp lại và cố gắng thêm 1 lần nữa...Vẫn biết là còn vô cùng nhiều điều khó khăn nhưng thà rằng cố gắng còn hơn là chịu cảm giác thất tình hix...
  4. ly_naris

    ly_naris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng trải qua những ngày tháng rất buồn.Không biết phải nghĩ gì và nên làm gì.Những suy cho cùng chẳng nên hối tiếc những gì đã qua .Hai kẻ xa lạ gặp nhau,yêu thương ,rồi lại trở thành 2 kẻ xa lạ.Chẳng muốn như vậy .Nhưng biết làm sao,cuôc đời là vậy,chẳng ai học đươc chữ ngờ.Đau!vết thương dù làm bạn nhức nhối, khắc khoải rồi sẽ phải lành thôi.
  5. god_toe

    god_toe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang phải trải qua cái cảm giác đấy đây. Rõ là mình nói trước, lý trí thế cơ mà. Nhưng mà đau ơi là đau. Mình là con gái, khóc nhiều đã đành 1 nhẽ. Người ấy của mình còn khóc nhiều hơn. Vì tình yêu đang rất đẹp. Nhưng nghĩ rằng ko thể đi đến 1 happy ending, nên đành phải thế thôi.
    Cũng đã nghĩ khôn nghĩ dại là sẽ yêu tiếp, để cho nó đến đâu thì đến. Nhưng lại sợ mọi thứ vỡ tan, có khi lại không đơn giản là cảm giác như bây giờ.
    Thôi cùng nhau cố gắng vậy. Chiến thắng bản thân. Mình còn yêu người ta thì phải làm người ta an tâm vì mình chứ.
    Cố lên nào! Nếu muốn sống tiếp thì hãy biết tuân theo quy luật của nó.
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em "thất tình"(chính xác là "làm trai chạy mất dép" hoặc là "chạy mất dép vì trai") là em đau thương dằn vặt lắm. Nhưng mà một lần tình cờ biết được bản chất thật của trai là chỉ xoen xoét cái miệng thôi, chứ thất tình xong vài tuần là nó nhảy sang yêu cô khác, quên ngay mình thôi thế là thôi em từ đó không đau thương nữa. Em bi giờ tâm niệm rằng em mà yêu trai nào thì em sẽ yêu trai đó hơn là trai đó yêu em, em mà thất tình thì em sẽ đau khổ hơn gấp mấy lần trai đó. Cho nên cứ "thất tình" xong em lại ngồi tưởng tượng ra cảnh trai kia đang cười hể hả tay trong tay vơi gái khác là tự nhiên em hết cả buồn mà quên luôn. Chỉ có những người yêu thương mình mới có thể làm mình đau khổ thôi, còn người không có tình cảm gì với mình cả thì mình cũng chẳng thấy đau khổ gì cả.
    Thất tình là chuyện nhỏ. Bị từ chối cũng là chuyện nhỏ. Ế nhăng răng mới là chuyện to.
  7. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Thất tình thì vào đây luyện level.
    Cô đơn cũng vào đây cày level
    Khá lên nhanh chóng
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình thất tình cũng buồn lắm lắm. Can tội chỉ toàn vác cưa đi cưa mà bị gãy cán.
    Cũng chưa bao giờ "bạo " đến mức: "Ê! Yêu tui không?" rồi bị tử chối, chỉ là qua vài ánh mắt là đoán được ý người ta mà thôi. Bề mặt ngoài thì vẫn nhăn răng cười duyên nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng thì giông bão nổi tê tái. Cú "thất" đau đớn nhất kéo dài hơn 1,5 năm năm. Hic! Đêm nào cũng nửa đêm vỗ gối, nước mắt đầm đìa (có phét quá không nhỉ ). Quả đó làm mình tiều tuỵ xanh xao (minimum là 48kgs trong khi vẫn đều đều 51-53kgs gần 10 năm nay). Chẹp! Lại còn phi vụ ăn cơm cứ nghẹn ngào ko sao nuốt nổi nữa chứ. Nhìn đâu cũng thấy sắc màu bi thương.
    Di chứng của nó đến bi giờ vẫn còn. Ừa! Nếu phủ nhận là mọi thứ đã qua sạch trơn là không đúng. Cũng như một vết thương vốn làm ta nhức nhối suốt một thời gian dài ắt sẽ để lại trong ta một vết sẹo. Cái vết sẹo đó tuy không ngứa ngáy khó chịu nhưng nó vẫn là một vết dấu hiện hình không thể nào phai, và thỉnh thoảng trái gió trở trời sẽ ngỗ ngược mà làm ta đau đớn.
    Bi giờ, tớ rất chi là vui vẻ trẻ trung yêu đời. Nhưng di chứng của cú thất tình vẫn còn vương vấn. Ngày ngày làm việc ăn chơi túi bụi thì ko sao, nhưng cứ đêm về, rúc vô ổ là tớ lại bần thần ngơ ngẩn. Hình như thiếu một cái gì đó... Tớ thèm có một người để trò chuyện...Và kỉ niệm lại ùa về....
    Chẹp!Đối với tớ ế ko phải là chuyện lớn. Mà cảm xúc lãng mạn mới là chuyện cực lớn. Hic hic! Giờ ra đường tớ thấy giai nào cũng giống giai nào, sặc mùi tiền, đầy mùi lợi dụng tính toán, hoặc ngốc nghếch rỗng tuếch, hoặc thô bạo thú vật.... Giờ kiếm ko ra một chút lãng mạn màu hồng của ngày xưa nữa rồi.
    Ui! Ngày xưa ơi.... Ai cho tui sự ngây thơ gà mờ?
  9. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0

    Được MINK_ngeo sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 21/12/2006
  10. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này