1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình ca - Những bản nhạc buồn.

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 12/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Hòn vọng phu thời Du học - Tặng Math0, Goals, H2SO4, ...
    Chính ra bài này không hẳn đã là thất tình ca, nhưng vì nó buồn khủng khiếp, mối tình của người chinh phụ bồng con đợi chồng về mà hoá thành tượng đá nên tớ cho nó sang Thất tình ca vậy.
    Hòn Vọng Phu, tên đầy đủ là Trường ca Hòn Vọng Phu, một trong những trường ca hiếm hoi của nền âm nhạc Việt nam, gồm có 3 phần, được nhạc sĩ Lê Thương khởi bút vào năm 1943 tại Bến Tre (Hòn Vọng Phu 1) và kết thúc vào năm 1947 (Hòn Vọng Phu 3). Riêng điều này đã nói lên được tâm huyết của người nhạc sĩ đã dồn vào đứa con tinh thần của mình nhiều như thế nào rồi. Bài hát sử dụng âm giai ngũ cung của dân ca Việt Nam, lời ca ảnh hưởng từ Chinh Phụ Ngâm Khúc của Đặng Trần Côn. Nói chung là các bạn khi nghe xong ca khúc này có thể cảm thấy tự hào vì nền âm nhạc Việt Nam lại có một tác phẩm tuyệt diệu đến như vậy, nhất là qua giọng ca đầy chất liêu trai cổ quái của nghệ sĩ Thái Thanh, người thể hiện thành công nhất ca khúc này theo ý kiến riêng của tớ.
    Không nói nhiều nữa, mời mọi người thưởng thức "Hòn vọng phu" qua tiếng hát Thái Thanh.
    Hòn Vọng Phu 1 2 3 (Lê Thương) - Thái Thanh
    I.
    Lệnh vua hành quân trống kêu dồn,
    quan với quân lên đường,
    đoàn ngựa xe cuối cùng,
    vừa đuổi theo lối sông.
    Phía cách quan xa trường,
    quan với quân lên đường,
    hàng cờ theo trống dồn
    ngoài sườn non cuối thôn,
    phất phơ rợp trờii baỵ
    Qua Thiên San kìa ai tiễn rượu vừa tàn,
    Vui ca xong rôi đi tiến binh ngoài ngàn.
    người đi ngoài vạn lý quan sơn,
    người đứng chờ trong bóng cô đơn.
    Bên Man Khê còn tung gió bụi mịt mùng,
    Bên Tiêu Tương còn thương tiếc nơi ngàn trùng.
    người không rời khỏi kiếp gian nan,
    người biến thành tượng đá ôm con.
    Ngựa đi ngoài xa hí vang trời,
    chiêng trống khua trăm hồi,
    ngần ngại trên núi đồi,
    rồi vọng ra khắp nơị
    Phiá cách quan xa vời,
    chiêng trống khua trăm hồi,
    ngần ngại trên núi đồi,
    rồi dậy vang khắp nơi
    thấm bao niềm chia phôi.
    Vui ra đi rồi không ước hẹn ngày về,
    ai quên ghi vào gan đã bao nguyện thề.
    Nhìn chân trời xanh biếc bao la,
    người mong chờ vẫn nhớ nơi xa
    Bao nhiêu năm bồng con đứng đợi chồng về,
    bao nhiêu phen thời gian xóa phai lời thề,
    người tung hoành bên núi xa xăm,
    người mong chồng còn đứng muôn năm
    ***
    II.
    Người vọng phu trong lúc gió mưa,
    Bế con đã hoài công để đứng chờ,
    Người chồng đi đã bao năm chưa thấy về
    Đá mòn nhưng hồn chưa mòn giấc mơ
    Có đám cây trên đồi gióng trông trong mơ hồ,
    Ngày nào tròn trăng lại nhớ đến tích xưa..
    Khi tướng quân qua đồi, kéo quân, quân theo cờ,
    Đoàn cỏ cây hãy còn trẻ thơ cho đến bây giờ đã thành đoàn cổ thụ già
    Mà chờ người đi mất từ ngàn xưa,
    Nàng đứng ôm con, xem chàng về hay chưa?
    (Về hay chưa?)
    Có ai xuôi vạn lý
    nhắn đôi câu giúp nàng,
    Lấy cây hương thật quý,
    thắp lên thương tiếc chàng.
    Thôi đứng đợi làm chi,
    thời gian có hứa mấy khi
    sẽ đem đến trả đúng kỳ
    Những người mang mệnh biệt ly
    Trời chuyển mưa trong tiết tháng ba,
    Suốt năm nước nguồn tuôn đổ xuống "Bà",
    hình hài người bế con nước chảy chan hòa,
    Thấm vào đến tận tâm hồn đứa con,
    Nên núi non thương tình kéo nhau đi thăm nàng
    nằm thành Trường Sơn vạn lý xuyên nước Nam.
    Dâng lá hoa suối nguồn với muôn chim muôn vàn
    Bầy cảnh Nam Bắc đầy cỏ hoa
    như cố khuyên nàng trở về, chớ đừng để xuân tàn,
    nhiều đồi rủ nhau kéo thành đảo xa lan tới tận khơi ngàn...
    Xem chàng về hay chưa,
    (Về hay chưa?)
    Chín con long thật lớn,
    muốn đem tin tới nàng,
    Núi ngăn không được xuống,
    chúng kêu ca dưới ngàn.
    Ta cố đợi nghìn năm,
    một nghìn năm nữa khác sẽ qua,
    đến khi núi lở sông mòn,
    mới mong tới Hòn Vọng Phu
    ***
    III.
    Nơi phiá Nam giữa núi mòn
    Ai bế con mãi đứng chờ
    Như nuớc non xưa đến giờ?
    Đuờng chiều mịt mù cát bay tỏa bước ngựa phi
    Đuờng truờng nếp tàn y hùng cường vẫn còn bay trong gió
    Bóng từ xa sắp dần qua bóng chàng chập chùng vượt núi non cũ
    Với hành lương độ đường
    Chiếc hùng gươm danh tuớng
    Duới tà uy đếm nhịp đi vó ngựa phi
    Dấn buớc tang bồng giữa nơi núi rừng
    Bên nợ tình thâm, bên nợ giang san
    Bên đồi ai oán, bên rừng đa đoan tiễn đưa bóng chàng
    Đuờng về nước chập chùng xa
    Nhiều đồi núi cheo leo
    Cây với rừng rườm rà
    Đuờng Vạn Xuyên, đuờng cổ Lũy
    Duyên núi sông vẫn như thắm nhòa
    Đò vạn lý, Đò ải quan,
    đò rừng lá nước trong bao cá lội từng đàn
    Thành Cổ Loa, Đền Vạn Kiếp,
    Bao tháng năm vẫn chưa xóa nhòa
    Tiếng núi non lưu luyến tấc lòng bao nghìn năm
    Tiếng gió cồn như tiếng trống dồn buổi khuya vắng
    Từ bóng cây ngôi mộ bên đường
    Từ mái tranh bên đình trong làng
    Nguồn sử xanh âm thầm vẫn sống
    Bao mối thương vang động trong lòng
    Đồi lan, đồi quế rắc kho hương nồng
    Rừng sao đua đòi rừng trắc
    Lo che ánh lửa vầng dương tiếp đưa bóng chàng
    Đường cao đường thấp khắp khe chân chàng
    Nhìn qua con đường mòn cũ
    Quanh co mấy buổi tà dương mới mong tới làng
    Nhớ cố hương lưu luyến sao tiếng tấc lòng mau dồn chân
    Vết buớc đi trên phím đá mòn còn in dấu
    Từ bóng cây ngôi mộ bên đường
    Từ mái tranh bên đỉnh trong làng
    Nguồn sử xanh âm thầm vẫn sống
    Bao mối thương vang dội trong lòng
    Hòn Vọng Phu...
    (Exorcist - VNKROnline.net)
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    Mình rất thích nghe bài này, đặc biệt thích hát HVP2. Hôm nào box QB làm quả offline karaoke, tớ đăng kí, hehe.
    Chẳng hiểu sao nhiều người có ý chê bai bài này, cho rằng nó giống cải lương. Mình hát say sưa nhưng cứ thấy họ cười cười . Lần đầu tiên được khen hay, đó là từ đôi môi xinh tươi của bà chị Hoasosac, . Hôm nay tìm được bác Rec, cụng ly bác ơi
    Ơ, nhưng em tải về rồi. Người này hát dở hơn ca sĩ em đã biết, chẳng nhớ là ai.
    Được no_cry sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 26/11/2004
  3. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Các bác, các bạn giúp mình tìm một bài hát. Bài này mình bị nghiện, nhưng không thể nào nhớ được lời. Nó là một bài hát cổ nghe như cải lương hay la chèo gì đó. Nhưng mà chắc là không phải vậy. Bài hát có một đoạn là " Anh đi tìm em chứ em ở đâu... trải qua bao núi cao bao đèo sâu mà anh đi tìm em.. " Rất tiếc mình chỉ còn nhớ có thế. Bài này chắc mình đã nghe chục năm về trước lắm. Tự nhiên hôm nay nhớ lại, thấy nhớ như kiến cắn luôn. Các bác, các bạn giúp mình nhanh nhanh kẻo khó chịu lắm.
    cảm ơn
    thanks
    mecxi
    danke
    xixi
    _______________________
    Không học được thì về quê chứ làm sao. Càng sướng..
  4. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, lâu lắm rồi mới thấy bạn Merh vào Box nhỉ.
    Đáp ứng yêu cầu của bạn đây: Đó là bài hát "Em ở nơi đâu" của nhạc sĩ Phan Nhân.Bạn hãy bấm vào đây để lấy lời bài hát: http://www.datviet.com/forums/archive/index.php/t-54673
  5. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Trời... bác Dế Mén ặc .. Dế mèn này hay quá ha?. Mặc dù trong cái trang Bác gửi cho em không có đầy đủ lời bài hát, nhưng mà thế cũng là tốt lắm rồi. Hi vọng với nhiều thông tin như thế em sẽ sớm tình được. Mà Bác cẩn thận. Cái trang bác đang coi đấy là ở nhà mình bị cấm đấy. Nếu Bác có thời gian, bác gửi trọn cả lời cho em, em đỡ phải tìm.
    thanh xờ
    mẹc xì
    đăng cờ
    xi xi
    Mong Bác Dế Mèn còn ở lại với trang Web này lâu lâu để anh em còn được nhờ. :-p
  6. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Qua Thiên San kìa ai tiễn rượu vừa tàn,
    Vui ca xong rôi đi tiến binh ngoài ngàn.
    người đi ngoài vạn lý quan sơn,
    người đứng chờ trong bóng cô đơn.
    Bên Man Khê còn tung gió bụi mịt mùng,
    Bên Tiêu Tương còn thương tiếc nơi ngàn trùng.
    người không rời khỏi kiếp gian nan,
    người biến thành tượng đá ôm con.
    (...)
    Vui ra đi rồi không ước hẹn ngày về,
    ai quên ghi vào gan đã bao nguyện thề.
    Nhìn chân trời xanh biếc bao la,
    người mong chờ vẫn nhớ nơi xa
    Bao nhiêu năm bồng con đứng đợi chồng về,
    bao nhiêu phen thời gian xóa phai lời thề,
    người tung hoành bên núi xa xăm,
    người mong chồng còn đứng muôn năm

    Hehe, mỗi lần đi hát karaoke k biết có ai chọn bài này (k phải mình) nhưng cứ đến cái điệp khúc này là mình lại nhảy vào dành mic và...rống. công nhận hát đoạn này sướng thiệt (vì chỉ hát được có chừng đó thui ) nhất là khi đang tê tê, cứ thế mà gào thôi...
  7. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào mục này, hôm nay từ quê mới vô được mừng quá, vì bị kẹt tàu ở Quảng Trị 3 ngày. Chán tởm...hic hic
    Nhưng thôi bỏ qua buồn bực để nhớ về người tình đã xa...
    Hôm trước có pót lên phần 1 trong phim "Người tình của tần Thuỷ Hoàng", bây giờ cho phần 2 lên để những người thất tình suy ngẫm cái chơi
    Gió cuốn trôi tháng năm dài đằng đẳng
    Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu
    Hận trời xanh vô tình nhắm mắt
    Chăng chịu nghe chịu hỏi chịu trông
    Khiến dông tố cuốn đi tình yêu chân thật
    Khiến ta cuồng si, khiến nàng đau khổ
    Mang trên vai gánh năng tương tư
    Người anh hùng vương vấn bởi nặng chữ tình
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà chẳng giữ được tri kỷ hồng nhan
    Thì dù cho nắm được cả giang sơn
    Cũng cảm thấy xót xa ân hận
    Muốn tỏ mặt anh tài
    Lòng muốn khóc mắt không rơi lệ
    Rượu cạn rồi lại ngậm nỗi nhớ thương
    Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
    Ý chí vững vàng ma tình cảm vẫm mênh mang
  8. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
  9. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    hehe, nói đi nói lại thì ý bác Sười cũng chỉ là anh hùng bản học vạn nhân địch k nổi nhưng mỹ nhân thì địch nổi thôi, phải k bác
    chào mừng bác trở lại sg chiến đấu với anh em
  10. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Chú mvc nói rứa mà nghe được hè... Anh hùng từ cổ chí kim có bao giờ qua được ải Mỹ Nhân. Anh đã nhiều lần bị ... thôi không nói nữa xấu hổ lắm
    To MeoHoang: Dạo này không thấy MeoHoang pót thơ của bố nhỉ????

Chia sẻ trang này