1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình, cần 1 lời khuyên !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nammohoang, 28/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nammohoang

    nammohoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Thất tình, cần 1 lời khuyên !

    Em yêu trông lớp. Tình yêu kéo dài đc gần 3 tháng. Chỉ vì quá bực tức nên e đã nói chia tay. Tưởng sẽ nhẹ nhõm nhưng từ lúc chia tay ko 1 lúc nào là e ko nhớ tới nàng, e đã cố gắng quên nhưng thực sự ko thể, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới nàng. E đã suy nghĩ rất nhiều và nhân thấy mình mới là người có lỗi và rất hối hận và đã chia tay. E đã ngỏ lời xin lỗi và muốn làm lại nhưng nàng nó bây h ta chỉ là bạn. E buồn chán và tuyệt vọng vô cùng e ko thể nào quên đc. Nhiều lần e nói muốn quay lại nàng đều từ chối. Lúc e nói chuyên nàng cứ cố tránh ko muốn nhìn mặt e. hic. Các bác cho e xin 1 lời khuyên với và có cách nào để nàng tha lỗi và quay lại với e ko ah. Bây h thực sư tâm trang e đang rất buồn!
  2. hybridduck

    hybridduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc nhất thời thôi. Bác cứ quan tâm đến cáo, cứ làm gì bác muốn. Cơ mà nếu cáo vẫn không lung lay thì bác cũng đừng buồn quá bác ah. Người ta yêu nhau 3 năm, bao nhiêu kỉ niệm, rằng buộc còn chia tay nhau được. Bác mới 3 tháng thôi, không phải xoắn xít lên thế. 1 tuần nữa mà cáo vẫn ko quay lại thì kiếm cáo káhc là vừa bác ah. Kiếm đuợc cáo ngon hơn lại chả thầm cảm ơn cáo bây giờ í chứ.
    PS: Chữ ký của bác. Không có gì là mãi mãi cả nhất là tình yêu
  3. nammohoang

    nammohoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Nhưng e thực sự không thể quên đc cáo, nhiều lần e đã cố gắng quên nhưng thực sự ko thể. trong đầu e luôn chỉ nghĩ đến cáo
  4. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Khuyên thì không có, chỉ có sẵn thuốc chuột và dao lam thôi.
  5. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ thì không thể, nhưng sau này thì có thể, yên tâm đi .
  6. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Viết A love story part 3 đi pác 3 tháng chắc là nhiều kỉ niệm lắm
  7. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Em còn đau hơn, cáo vẫn nt, vẫn nói nhớ, vẫn viết thơ tặng ....chỉ có điều cáo luôn nhắc "chúng ta chỉ là bạn " .....mai cáo đồng ý đi xem phim rồi, mà kô biết có chuyện gì kô đây
  8. nammohoang

    nammohoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Thực tình là e rất muốn quay lại với cáo nhưng ko biết làm thế nào để cáo đồng ý. E ko thể quên cáo và cũng ko muốn quên
  9. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con trai mà quị lụy như bác này thì chán nhỉ
    Nếu thực sự là bác sai, thì đến xin lỗi cáo ( gặp mặt trực tiếp đừng nhắn tin gọi điện vớ vẩn ), sau đó trong 1 tuần cố gắng chứng tỏ là "a sai rồi, a ăn năn rồi" mà cáo vẫn dửng dưng thì thôi, giãn luôn đi. Đời còn dài gái còn nhiều, ko phải cái sai nào cũng đều có thể sửa chữa được.
    Ko khéo bác bơ vài hôm gái lại chả xoắn lên, làm kiêu thế thôi, còn nếu gái ko xoắn thì coi như hết duyên, đơn giản.
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    chính xác
    chỉ cần k liên lạc 1 tuần thôi mà k thấy xoắn quẩy j cả thì coi như chấm hết

Chia sẻ trang này