1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình, cần 1 lời khuyên !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nammohoang, 28/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đừng cố quên vì cái này chỉ có thời gian mới giúp bác thôi. Tham gia nhiều hoạt động vào thì sẽ quên ngay thôi.
  2. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Em khi bị cáo nói lời xin lỗi về những gì đã xảy ra, cũng buồn , cũng chán dư này....thế rồi em cũng chả phản ứng gì đâu, ăn nhậu với măy thằng bạn kứt...thế rồi một hôm, gái rủ đi nói chuyện, ăn tối ...và.............
    Thế là xong, từ giờ gặp em kak bác, gái đâu có dám coi thường em nữa đâu, việc đã rồi, kô những rồi mà còn là rất tuyệt

  3. OhTheLife

    OhTheLife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đi chết đi !
  4. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Có 2 việc em nghĩ bác nên làm ngay nếu bác thật sự muốn cáo quay lại:
    1) Làm một việc gì đấy thật điên vào,cốt yếu là để cáo thấy bác thật sự ăn năn hối cải muốn cáo quay lại.Em đã từng đi xe máy từ Thanh Hóa về Hải Phòng gặp sói nhà em vào lúc 7h tối,để rồi 9h sáng lại phải có mặt ở Thanh Hóa để tiếp tục làm việc.Gì chứ nếu cáo nhà bác còn yêu bác (hoặc chưa bị thằng nào cho vào bẫy hay chưa kịp cho thằng nào vào bẫy),thì khoảng 70% là ăn chắc.
    2) Sửa tâm dưỡng tính tu tỉnh làm ăn đừng có nóng giận làm gì.
    Chúc bác thành công.
    Được vitchetduoi2987 sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 31/12/2009
  5. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Một là em ấy giận, con gái ai cũng vậy, khi mình làm lành thì họ cũng ráng làm tới mấy ngày.
    Hai là em ấy được nước béo cò, được cơ hội thì chạy luôn.
    mà sao đi nữa, tùy theo thời gian mà phán quyết, nếu em ấy thích bác thì vài ngày, tệ lắm tuần sẽ quen lại thôi. Còn nếu lâu hơn thì bác cũng đừng tuyệt vọng, nghe trường hợp bác, biết đâu 1 ngày nào đó em đó thấy cô đơn khi ko có ai thì cũng sẽ quay lại. (tùy vào con bồ bác xinh cỡ nào, xinh quá thì khả năng quay lại... nhưng về tay thằng khác rất cao)
    Mà bác quen gì mà đụng cái chia tay thế. Thì chắc chẳng yêu đâu. Bác cũng sẽ sớm quen người nào đó bác yêu thật lòng thôi. Biết đâu lúc đó bác lại cám ơn đã ko quen tiép em này
  6. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Tặng bác bài hát thay lời khuyên.
    -----------------------------------------
    Sầu lẻ bóng
    Người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm
    Dòng đời là chuỗi tiếc nhớ
    Mơ vui là lúc ngàn đắng cay... xé tâm hồn
    Tàn đêm tôi khóc khi trời mưa buồn hắt hiu
    Lòng mình thầm nhớ dĩ vãng
    Đau thương từ lúc vừa bước chân
    Vào đường yêu
    Đêm ấy mưa rơi nhiều
    Giọt mưa tan tác mưa mùa ngâu
    Tiễn chân người đi
    Buồn che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly
    Nghe tim mình giá buốt
    Hồi còi xé nát không gian
    Xót thương vô vàn
    Nhìn theo bóng tàu dần khuất trong màn êm
    Mùa thu thương nhớ bao lần đi về có đôi
    Mà người còn vắng bóng mãi
    Hay duyên nồng thắm ngày ấy nay... đã phai rồi
    Từ lâu tôi biết câu thời gian là thuốc tiên
    Đời việc gì đến sẽ đến
    Những ai bạc bẽo mình vẫn không... đành lòng quên
  7. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con thế yêu đương đíu j. Đợi lớn tí rồi yêu cho nó hẳn hoi!

Chia sẻ trang này