1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình cần giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi BARRACUDA113, 20/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BARRACUDA113

    BARRACUDA113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thất tình cần giúp đỡ

    Chuyện là thế này: ..............Đêm hôm đó..Đào về nhà hắn rất là buồn vì chiều nay đánh con lô 46 nó lại về 47.
    Thế mới đau em chứ
    Không thể tả hết nỗi buồn..Em nói các bác không tin chứ cái...cảm giác hụt lô cứ.............cứ như là thất tình đấy.Nó cứ day......dứt.....búc xúc...........nghĩ mãi....nghĩ mãi mà không ra..........con lô nào.

    Các pác nào đã từng qua..........hãy chia sẽ..........những giấc mơ với mình đc chứ. giấu 1 mình ăn lô là không tôt đâu trúng nhiều tiền không biết làm j` kại nghiện ngập ra đó chứ ......sướng..j` :((.
    Mình tên Huy, sở thích của mình là siêu tầm các giấc mơ và thích nhìn người khác làm việc (có lẽ nhìn để học hỏi kinh nghiệm )
    Xin mời các bác hãy chia sẻ nhửng giấc mơ


    yahoo: cccvb_p2
    phone: 0906.29.25.25
    =================================================
    Ở đâu có ý chí........................Ở đó có con đường
    =================================================​
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    tên topic với cả cái nội dung chả ăn nhập gì, chán
    Đang thất tình thì lại lô với đề, kết thúc thì lại nhảy vọt 1 cái sang hãy kể giấc mơ của em pó tay spam phải gọi bằng cụ
    Hè... mà hình như mình cũng đang spam
    Uhm... chia xẻ giấc mơ hả..ờ thì chia xẻ
    "Mơ ước của em là học tập thật giỏi để sau này cống hiến hết mình cho xã hội, em xin hết ạ" hehehe cái này còn chưa chuối bằng cái câu "Mơ ước của em là hoà bình cho thế giới ạ"
    Thỉnh thoảng có topic spam kiểu chuối chuối này cũng vui vẻ fết
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 20/01/2007
  3. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Giấc mơ của em đơn giản lắm, em mơ là mình không phải thích con gái nữa , được trở về lại cái tuổi hồn nhiên ngây thơ hồi còn bé tí í
  4. gnam

    gnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    eo! mơ thế thì...
  5. immortelle1310

    immortelle1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    chưa lock bác này lại ah? chả hiểu nữa.
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hì, tớ cũng mơ về cái ngày xưa ấy, ngày mà con gái bám theo tớ cả đàn
    Chứ chả như bây h, tớ phải bám theo cả đàn con gái
  7. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    what the hell is that?
  8. BARRACUDA113

    BARRACUDA113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Có pác nào mơ như này không [​IMG]
    mơ như vậy thì ..................sợ nhỉ
    yahoo:cccvb_p2
    phone: 0906.29.25.25
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Ở đâu có ý chí.....................Ở đó có con đường
    ---------------------------------------------------------------------------------------​
  9. BARRACUDA113

    BARRACUDA113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    tiện thể em kể luôn câu chuyên em nhớ là đọc ở đâu đó trên ttvnol thì phải. Chuyện kể :
    Trong 1 cuộc thi vắt sữa bò tổ chức tại Hà Lan. Có rất nhiều thí sinh tham gia và cuối cùng đã chọn ra 3 thí sinh xuất sắc nhất để thi vòng trung kết.
    - Thí sinh thứ nhất người Ha Lan làm rất nhanh đã vắt đc 2 lít sữa quả là 1 kỳ tính trong một ngày đẹp trời
    - Thí sinh thứ 2 đến từ Mỹ cô này cũng không chịu thua kếm, sau tiếng reo hò của khán giả cô đã bắt tay vào công việc 1 cách mau lẹ và kết quả không thể ngời đc, cô đã vắt đc 3 lít . Thật không thể tin đc. Một kết quả có thể nói là không thể tốt hơn
    - Thí sinh thứ 3 đến từ.........VIỆT NAM. Tiếng reo hò của khán giả không còn đc như trước vì với thành tích của người Mỹ thì chắc chắn sẽ không ai vuợt qua đc. Có lẽ đó là 1 ngày ảm đạm cho những fan hôm mộ môn vắt sữa bò của người VN. Và kết quả cuối cùng cô chỉ vắt đc 1 lít sữa bò ........Thật buồn
    Và kết quả cuối cùng ban tổ chức công bố..........................Người VIỆT NAM đã dành chiến thắng 1 cách kỳ tích vì.................do sơ suất của bạn tổ chức đã đưa nhầm chú bò .......đực ra cho thí sinh người VN
    yahoo:cccvb_p2
    phone: 0906.29.25.25
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Ở đâu có ý chí.....................Ở đó có con đường
    ---------------------------------------------------------------------------------------​

Chia sẻ trang này