1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình ! Chán ! Viết 1 bài cho đỡ buồn. Anh em an ủi giúp nhé!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi arieta, 01/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arieta

    arieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thất tình ! Chán ! Viết 1 bài cho đỡ buồn. Anh em an ủi giúp nhé!

    Anh viết cho cô vào một đêm mưa buồn rả rích. Như những giọt mưa thấm sâu vào đất, nỗi buồn cũng đang thấm sâu và trái tim anh. Ngày mai, cây cối sẽ xanh tốt hơn, vì mưa. Ngày mai, anh sẽ cười nhiều hơn, vì nỗi buồn đêm nay sẽ cạn.

    Ngày lại qua ngày, tình yêu, như một ngôi nhà, được anh miệt mài cất lên từ những viên gạch thời gian. Anh lặng thầm hoàn thành nó và chờ ngày cô đến đặt tên. Nhưng cô không đủ kiên nhẫn để chờ đợi ngôi nhà lớn và kiên cố ấy. Cô đang khao khát yêu thương, cô cần sớm hơn một cảm giác bình yêu, cô cần một mái nhà ấm cũng che chở. Và cô nhanh chóng tình được một ngôi nhà như thế. Nhỏ nhắn, nhưng đầy đủ tiện nghi, quan trọng hơn nó giúp ccô thoát khỏi cảm giác cô đơn và lạnh lẽo.

    Hắn đến và mang cô đi. Hắn cho cô cảm giác ấm áp, hắn cho cô niềm tin, hắn vẽ ra những đường hướng cho tương lai mà cô sẵn sàng đặt chân lên và tiến bước. Hắn đặt trong ngôi nhà một cái lò sưởi, cạnh chiếc giường xinh xắn mà ở đó hắn tặng cô những giấc mơ màu hồng, những giấc mơ của bình yên.

    Anh vẫn kiên trì hoàn thiện công trình của cuộc đời, đầy nhiệt tâm và hào hứng. Mặc dù đã có lúc anh bỏ bê công việc, láu mình trong tối đen với men rượu, quặn đau, với đớn hèn và những giọt xấu hổ. Anh đã từng muốn phá bỏ tất cả: những cửa sổ đầy nắng, những căn phòng tràn ngập nhớ nhung, nóc nhà của tình yêu hay dỡ tung nền móng trái tim. Anh cũng xét đến việc huỷ diệt khu vườn mà anh đã dày công vun xới, nơi mà cây cối đang ra hoa và chờ ngày đậu quả, nơi mà vườn hồng vẫn toả hương, nơi những đoá hướng dương vẫn ngày ngày đón nắng. Anh muốn cho cô thấy rằng vì cô anh có thể làm được nhiều điều lớn lao để trở lên cao lớn. Và cũng bởi cô, anh có thể trở thành cặn bã, buông xuôi, quăng quật cuộc đời, dẫm đạp ước mơ và chôn vùi khát vọng. Đã từng có một thời gian như thế. Nhưng thật đáng mừng, vào một ngày đẹp trời cách đây không lâu, người ta lại thấy anh làm việc trở lại với những viên gạch thời gian. Họ lại thấy anh say sưa chăm chút cho khu vườn tình yêu, với tất cả nhiệt tâm và tỉnh thức.

    Thỉnh thoảng cô cũng có ghé thăm ngôi nhà của anh. Cô giúp anh sơn những sắc màu cuộc sống lên ngôi nhà của tình yêu và chăm sóc vườn cây. Khi cô đến, ngôi nhà trở nên ấm áp, khu vườn bừng nắng và xanh tươi. Cô để lại ở đây nụ cười và trở về với quá khứ trong phân vân và nặng trĩu. Giá mà?

    Một ngày kia, khi anh hoàn thiện căn nhà ấy. Anh sẽ ra đi, sẽ để lại ngôi nhà với nắng mưa. Rồi ngôi nhà sẽ bị thời gian tàn phá, khu vườn rồi sẽ bị bỏ hoang. Cô cũng sẽ không ghé thăm ngôi nhà nữa. Có chăng chỉ là những nhìn ngắm từ xa, như cách mà đôi mắt vẫn hồi tưởng lại về kí ức.

    Ngày mai cây cối sẽ xanh tốt hơn, vì mưa. Ngày mai, anh sẽ cười nhiều hơn, vì nỗi buồn đêm nay đã cạn.
  2. Chi11685

    Chi11685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Định vào an ủi ,nhưng thấy chỉ bảo anh em nên chị em đành đứng nhìn vậy.
  3. chauxinhxinh

    chauxinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Anh viết xúc động quá :((
  4. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hắn.......không có lỗi
    Anh......không có lỗi
    Cô.....cũng thế
    Tất cả chỉ tại.......ngôi nhà
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Lạc đàn mời bạn vào viết cho người yêu dấu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này