1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình ( chia sẻ với những người nghiêm túc )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tamsuabc, 29/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là khoảng thời gian 2 năm cũng khá dài rùi, Có lẽ các bạn đang ở trong giai đoạn chan rùi. Cần phải làm mới tình iu của mình bạn ạ.
    Chúc bạn sẽ thành công
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Có thể quá cần và quá yêu một người cũng làm người ta không thấy cần và yêu bạn. Người ta bỏ đói tình yêu thì nó sống, còn cho ăn no nó lại chết yểu mới lạ chứ .Nếu còn 1 cơ hội thì thử thay đổi cách thức yêu xem sao?
  3. boy_langtu007

    boy_langtu007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    "Người thất tình là người bất hạnh nhất". Nên chấp nhận sự thật bạn ạ. Khi mà người ta không cần mình nữa thì không nên níu kéo.
  4. CarotBeo

    CarotBeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vừa bị thất tình này chán quá các bác ạ. Chỉ vì chút sỹ diện em tự đánh mất đi người em yêu nhất .
    Vậy mà Em đi mãi chẳng quay về với Anh ...
  5. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã gắng hết sức rồi mà vẫn ko thành thì bạn hãy để cho nó trôi đi...
    Bạn hãy cất tất cả những j có thể gợi nhớ đến cô ấy vào 1 góc, và đừng có giở ra tỏng lúc này. Tất cả những nơi có thể gợi lại kỷ niệm tuyệt nhiên ko đc đến.
    Tìm 1 việc j đó để làm, làm cả ngày, thật bận rộn và mệt mỏi để lúc nào đi ngủ là có thể ngủ đc ngay, ko nằm nghĩ vẩn vơ...
    Sáng dậy, tập thể dục theo đài chứ ko nằm ì nghĩ ngợi. Ăn sáng thật no trước cái tivi...
    Chiều về tắm rửa giặt quần áo bên cạnh cái cát sét.
    Tối đến đi nhậu với bạn bè...
    Và lúc nào trong đầu cũng có ý nghĩ "Dứt khoát phải quên!"
    Chúc bạn sớm có 1 khởi đầu mới...
  6. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu ra đi bản thân sẽ đối diện với những hụt hẫng, mất mát. Nỗi đau như một vết thương còn rất mới và rất sâu. Hãy làm tất cả những gì bạn cho lần cần thiết để giữ tình yêu của mình, nhưng khi đã ko còn có thể ở bên nhau thì chia tay là lựa chọn đúng đắn. Sau đó thì dành thời gian cho những gì mình quan tâm, mình yêu thích, đừng tìm cách quên nó mà hãy nhớ từng ngày (sau này có cơ hội phục thù ). Ban đầu rất khó để làm quen với điều đó, mọi người khuyên hay nói gì cũng ko thể an ủi được, chỉ có thể tự mình làm quen và tự mình đứng dậy. Chúc bạn sớm bình tâm trở lại.
  7. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn lời bài hát "Hãy Quay Về Khi Còn Yêu Nhau" của HQH.Để thấy rằng khi chia tay bạn đến với một người khác,rồi một lúc nào đó cố ấy lại cảm thấy hối tiếc như bài hát này.Hãy cố quay lại một lần nữa đi bạn!Nếu vẫn kô thể đến với nhau nữa thì đó cũng là duyên số rồi bạn à.Đừng buồn và chán nản làm gì!Cố lên bạn à!.Chúc bạn nhanh lấy lại phong độ.Cuốc đời còn dài mà rồi một cô gái khác tốt hơn sẽ đến với bạn.
    Em đã khóc đấy ư?
    Khóc làm được gì nào
    Muộn màng mất rồi
    Ngày hôm qua ơi
    Thổn thức tim em run lên khi người đã xa rồi
    Quạnh vắng cô đơn trong em ngọt ngào những đam mê
    Ngày ấy em không nâng niu, em đã quá hững hờ
    Để xót xa con tim anh âm thầm bước đi
    [ĐK:]
    Sao em không nói khi anh gần kề bên em
    Để cho anh biết em yêu anh nhiều bao nhiêu
    Có khi nào anh biết cho tình em?
    Mưa hay nước mắt yêu thương em dành cho anh
    Giờ đây em biết, xa anh em càng yêu anh
    Hãy quay về khi còn yêu nhau.

  8. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Bạn này làm mình vui quá,đang nghe Hòn đá cô đơn,cách đây 2 năm,mình cũng chia tay mối tình đầu,nghe đi nghe lại bài này,giờ nghe lại hay ghê Vote cho Gun !!
  9. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    bác tìm đọc bài của bác truyền hình cáp HBO đi,bài này của bác 3www làm nick ảo viết,bác có khi lại yêu đời trở lại ngay
  10. CarotBeo

    CarotBeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Bài hát này ý nghĩa quá. Em đang khóc đây nè . Thanks bác rất nhiều

Chia sẻ trang này