1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình ( chia sẻ với những người nghiêm túc )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tamsuabc, 29/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamsuabc

    tamsuabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hi moi nguoi,
    Minh la chu topic, mình cám ơn mọi người quan tâm nhiều lắm.
    Mình vừa nghe bài hát "Hay quay ve khi con yeu nhau". Mình cảm thấy xúc động rất nhiều khi nghe bài hát này và nghĩ về những chuyện của mình và bạn gái. Dù đã cố gắng nhưng vẫn không ngăn được.
    Trước kia, mình rat kho khan, khi nghe những bài hát buồn, ko hề biết cảm động đâu. Bây giờ khi rơi vào hoàn này, luôn có cảm xúc với các bài hát này.
    Về chuyện tình cảm của mình. Mình rút kết được qua chuyện của mình và chia sẻ ý kiến với mọi người. Có lẽ mình nghĩ, khi yêu, mình nên ở mức độ vừa phải, vừa yêu vừa lạnh lùng, chứ ko nên yêu quá nhiều để lại đau khổ. Mình nhớ hơn một năm đầu tiên, em của mình có vẻ thương yêu mình lắm, lo lắng nhiều hơn mình lo lắng em ấy. Nhưng rồi chiều hướng lại diễn ra ngược lại.
    Hiện giờ, thật sự mình vẫn yêu cô ấy rất nhiều, sẳn sàng bỏ qua những chuyện cũ để làm lại. Nhưng không biết có cơ hội ấy không. Chúng mình chưa chính thức nói chia tay. Nhưng mình sẻ cố không quay vết cũ, hiện giò mình cố gắng không liên lạc với cô ấy nữa. Mình nghĩ hiện giờ mình níu kéo sẻ không có lợi. Nhưng thật sự rất nhớ lắm. Hơn tuần nữa mình cũng đi nước ngoài 1 tuần, hi vọng khoảng thời gian đó , cô ấy sẻ suy nghĩ nhiều hơn.
    Đó là những gì mình có thể chia sẻ với bạn hiện thời.
    Cám ơn các bài hát của các bạn. Mình thấy bài hay quay ve khi con yeu nhau rất hay đấy.
    Bia Hon da co don cung rat hay
    Được tamsuabc sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 30/10/2007
  2. tamsuabc

    tamsuabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Được tamsuabc sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 30/10/2007
  3. tamsuabc

    tamsuabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đã chia tay thật rồi
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Em thì đã cố nhiều rồi. Chả nên cố nữa đúng ko??? Tại em thấy cái hp của em nó mong manh lắm. Khi yêu nhau, tưởng là hạnh phúc lắm, vậy mà chỉ 1 cơn gió nhẹ qua cũng làm cho nó bị lung lay, và chấm dứt. Thôi thì đành...Fải vậy thôi mà
  5. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Với tớ TY rất quan trọng, tớ có thể làm tất cả vì người tớ yêu, có thể tha thứ mọi lỗi lầm. Nhưng riêng sự phản bội và lừa dối trong khi yêu thì không. Không bao giờ tớ tha thứ.
  6. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Lại thất tình, chán quá đi thôi.
    Anh làm thế là đúng đấy. Kệ người ta, người ta đi mãi, rồi sẽ đến 1 ngày lại muốn quay về bên anh thôi. Cố lên!
  7. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    níu kéo là từ thể hiện sự thất bại . không bao giờ có thể núi kéo 1 cái gì đó quá lâu . cách duy nhất mà chúng ta có thể làm bây giờ , đấy là tìm lại , chứ không phải níu kéo .
    tình yêu kéo dài sẽ dẫn tới sự nhàm chán , và làm mới tình yêu , hay thay kiểu yêu sẽ ******** yêu màu sắc hơn . trong trưòng hợp này , khi chưa hoàn toàn mất đi trái tim của người đó , bạn hoàn toàn có thể làm cho lửa bùng lên trong 1 trái tim đang nguội .
    hãy nhớ lại cái phút "trời đánh" ấy . hãy ngồi trong 1 căn phòng yên tĩnh , cảm nhận lại nhịp đập của trái tim mình trong giây phút thăng hoa của tình yêu thuở ban đầu . và hãy cố gắng nhớ lại cảnh quan xung quanh , nhớ lại môi truờng lúc đó , và điều bạn cần làm bây giờ , là setup 1 hoạt cảnh tuơng tự , và bạn sẽ là diễn viên . yên tâm là khi bạn còn yêu nguời đó , khi đứng ở 1 hoàn cảnh tuơng tự lúc bạn gặp tình yêu , tim của bạn sẽ đập lại đúng cái nhịp nó đã đập lúc ban đầu , và bạn hoàn toàn có khả năng " diễn xuất" 1 cách tự nhiên nhất để làm cho trái tim của đối phuơng phải đập lại nhịp điệu đó lần 2 .
    hãy nói cho mọi nguời biết hoàn cảnh ra đời lần đầu tiên 2 nguời cảm nhận đuợc tình yêu của nhau , lúc đó chúng ta sẽ có cách để dựng lại 1 môi truờng tuơng tự , và biết đâu , còn hay và lãng mạn hơn .
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, vậy fải xem lại xem quan điểm của ấy thế nào là phản bội. Tớ cũng bị chụp mũ là phản bội, nên tớ hiểu rõ lắm, có những anh suốt ngày kêu ca mình chân thật, hết mình với người yêu, vậy mà bị phản bội, vì với anh ấy, việc bạn gái đi chơi cùng với lũ bạn thân trong đó có 1 anh bạn hoàn toàn trong sáng cũng là fản bội.
    Nếu ấy bị phản bội thật, thì tớ cũng chia sẻ với ấy, nhưng cũng nên nhìn lại bản thân mình đã nhé
  9. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Định vào khuyên bạn mấy câu, vậy mà ...
    Chia tay rồi à, buồn nhỉ

  10. tamsuabc

    tamsuabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người nói về thất bại hay không, mình nghĩ trong tình yêu không nên nói từ thất bại. Khi yêu phải yêu hết mình, níu kéo chẳng qua là cách cứu vãn chứ đừng nghĩ là thất bại. Trong tình yêu không có sự sĩ diện. Mình thật sự đã cố gắng rất nhiều, điều quan trọng là feeling của em ấy không còn bên mình nữa, thật nếu níu kéo sẻ làm xấu sự việc đi. Thà giờ xa nhau thật đẹp, không hề trách móc nhau, nếu có duyên thì quay lại . Mình thật sự trân trọng người con gái , dù sao, nói chung, con gái luôn bị thiệt thòi hơn con trai. Minh tha la nguoi loser cung duoc. Mình bỏ qua mọi chuyện và vẫn yêu em ấy rất nhiều.

Chia sẻ trang này