1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình ( chia sẻ với những người nghiêm túc )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tamsuabc, 29/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamsuabc

    tamsuabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Không có chuyện gì là hoàn hảo mà bạn. Nếu cái gì cũng hoàn thiện thì thé giới cũng không đẹp, không có sự bất ngờ hay lãng mạn. Cũng có thể tha thứ mà.
  2. marsupiami

    marsupiami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời lắm tamsuabc ah. Cái cảm giác của cậu và tớ đang giống nhau. Giống lắm cơ. hì hì. Nghe người khác khuyên mãi cũng thế. Vì thật sư chỉ những người trải qua rồi mới biết đc cảm giác của mình mà thường thì lúc này họ sẽ chẳng đưa ra đc lời khuyên nào cả vì họ hiểu rằng lúc này mọi lời khuyên là vô nghĩa. Tất cả mình phải cố gắng thôi. Trước đọc đc đâu đấy bác nào viểt 1 câu rất hay đai lọai là khi nhận ra tình cảm đang tan vỡ ta hối hả gom nhặt lại các mảnh vỡ của nó, cố gắng hàn gắn lại, nắm chặt nó trong tay. Rồi 1 lúc nào đó từ từ mở bàn tay ra bên trong chĩ con là nắm cát và gió sẽ thổi bay đi hết. Thậm chí không còn đủ nặng để rơi xuống nữa. Nhưng... bao giờ cho đến ngày ấy
  3. tamsuabc

    tamsuabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu lắm, nếu có thể tìm được bài đó thì hay nhỉ. Post cho mọi người.
    Thật ra, tớ đã quyết định như vậy. Để cả hai thoải mái, vui vẻ mà nhớ về nhau. Tớ vẫn hi vọng một ngày đẹp trời nào đó, cơ hội sẻ đến với mình.
  4. tamsuabc

    tamsuabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai nào thất tình mà đừng trách girl mình thì nghe cai nay hay ne`:
    http://www.youtube.com/watch?v=4kca84S6ym8
  5. lephuongtv2

    lephuongtv2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm không thể nói trước được điều gì, yêu rồi không yêu nữa cũng là chuyện bình thường thôi vì thế thế giới này mỗi ngày cũng có thêm hàng trăm nghìn kẻ thất tình, chỉ có điều người trong cuộc bao giờ cũng cảm nhận thấy nỗi đau của mình thật lớn và thật khó khăn để có thể vượt qua những điều như thế!
    Bạn gái của bạn có lẽ cũng không muốn chuyện đó xảy ra, nhưng tình cảm là chuyện mà không phải mình muốn hay không muốn, tình cảm là con tim. Con tim của bạn gái bạn đã rung động khi gặp đúng một nhịp khác hòa hợp và yêu thương hơn đối với mình.
    Cũng có bạn nói đó chỉ là say nắng, khả năng đó không phải là không thể, vì chính mình cũng đã rơi vào hoàn cảnh đó. Và tớ đã phải trả bằng một tình yêu
    Bây giờ bạn hãy mạnh mẽ lên, bạn chỉ có cách ra đi hoặc chờ đợi. Nhưng với bản lĩnh là một người đàn ông mình nghĩ ra đi là điều tốt nhất! Bạn có thể đau khổ 1 tháng, 1 năm nhưng rồi bạn sẽ có những niềm vui mới, người mới, hạnh phúc mới.
    Đoạn đường này sẽ có nhiều khó khăn và luẩn quẩn đấy bạn ạ!
    Chúc bạn có nhiều cách đúng đắn để quên đi nỗi buồn (nếu không tìm ra được cách, hãy PM cho tớ )
  6. tamsuabc

    tamsuabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Thank bạn nhiều.
    Có thể mình sẻ cảm thấy đau khổ nhất rồi thời gian sẻ nguôi ngoai. Thật sự mình ko muốn có điều này, rồi sau này sẻ quên đi người con gái này. Minh khong muon quen va mong chờ một cơ hội nào đó, sẻ không bỏ cuọc đâu.
    Thật ra, thời điểm này rất quan trọng đối với cuộc đời tớ, cần support rất nhiều. Tớ đang chuẩn bị cho một kì thi...
    Mình mất mối tình này, mình rất tiếc, đó là người mà mình đã chọn đi suốt cuộc đời. Bọn mình đã nghĩ đám cưới, sinh con, đi thử đồ cưới.
    Đối với mình, tìm một cô gái xinh đẹp không khó bằng tìm một người mình thích về tính cách và "the way she treats me in" . Mình thật sự rất tiếc, mình sẻ chờ một cơ hội.
    Hiện giờ mình cố gắng tap trung để chuẩn bị cho kì thi sắp tới.
  7. memory2006

    memory2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tưởng chừng như không thể vượt qua được điều đó, bế tắc, mông lung lắm...
  8. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Có thể tha thứ nhưng sẽ kô còn là bạn
  9. marsupiami

    marsupiami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi ư. Có đc cơ hội chờ đợi không?!!! Bạn muốn thế nhưng cô ấy có muốn thế không??? Tình cảm á, nó là 1 thứ không share đc. Đầu tiền là dành hết cho ta sau đó đã phai nhạt rồi thì ta chỉ còn 1 chút tội nghiệp của người ta mà thôi. Vậy làm sao ta chờ đợi đc đây khi việc làm của ta lại để cô ấy cảm thấy có lỗi với ta hơn? Vậy làm sao đây? Tránh xa cô ấy và cô ấy sẽ quên ta đi như 1 giấc mơ đó là điều tốt nhất mình làm đc cho cô ấy. Còn ta sẽ chờ đợi và hi vọng 1 ngày nào đó ah?? Vậy mâu thuẫn quá, trốn khỏi cuộc sống cua người ấy thì sẽ không có chút cơ hội nào đâu để mà hi vọng. Còn muốn có hi vọng thì ta luôn phải hiện hữu trong cô ta. Lại 1 mớ lòng vòng hỗn độn chẳng thể tháo ra. Luôn muốn làm gì đó tốt nhất cho người ấy nhưng vẫn nuôi hi vọng. Nhưng sư thật là cả hai việc lại chẳng thể đi song song với nhau.
  10. tamsuabc

    tamsuabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói cũng có lý lắm. Nhưng mà, cũng chuyện xảy ra với mình và người yêu cũ. Ng iu cũ cũng bỏ ra đi, nhưng sau đó lại quay trở lại. Lúc này mình lại có em này, và yêu em mới này rất nhiều.
    Thật ra ban nói đúng lắm, nhưng không hoàn toàn chính xác. Rời bỏ cô ấy, nhưng vẫn cố gắng thể hiện sự quan tâm dẫn có thể cảm động được cô ấy chứ. Trường hợp bạn gái cũ của mình, mình còn không liên lạc lại nhưng vẫn quay lại đó chứ. hic

Chia sẻ trang này