1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất tình ( chia sẻ với những người nghiêm túc )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tamsuabc, 29/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marsupiami

    marsupiami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nói thế tức là bạn đã chọn con đường cho mình rồi đó chứ. Chờ đợi và hiện hữu. Kết quả có thể sẽ tốt, có thể không. Cô ấy có thể sẽ yêu bạn và quay về với bạn hoặc bạn sẽ là điều cô ấy cắn dứt nhất khi đi bên người yêu mới, khi hưởng hạnh phúc của mình. Hên xui nhỉ
  2. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Mong anh đừng buồn, em gửi anh cái này hi vọng sẽ làm anh thoái mái hơn. Nghe Yesterday, không phải là để nuối tiếc mà là trân trọng những điều trong quá khứ và hướng về phía trước.
    http://rapidshare.com/files/61257596/Yesterday_-_Relax_Piano_Vol_1.rar
  3. tamsuabc

    tamsuabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Một tuần đã qua, cảm thấy đơ hơn nhiều. Nhưng nghĩ lại vẫn còn tiếc nối. Cảm thấy tự trách mình nông nỏi quá, không giữ được cái mình coi là quan trọng nhất đời
  4. kuagails

    kuagails Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Khuyên chân tình 1 câu :
    " BỎ NÓ ĐI , ĐỪNG NÍU KÉO LÀM GÌ
    ĐỪNG BĂN KHOĂN & LĂN TĂN ".

  5. singleboy115

    singleboy115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mình nhảy vào đây hơi muộn, mình cũng trải qua cảm giác này rồi nên có thể thông cảm cho bạn nhưng hình như bạn chưa làm hết mình để níu giữ những gì đã là của mình.
    Hãy gạt qua một chút sĩ diện, tự ái cá nhân để một ngày nào đó không phải hối hận, dằn vặt mình vì chưa làm hết mình.
    Tình yêu đầu đẹp lắm, cố lên !
  6. arsenal4ever

    arsenal4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đang trải qua cảm giác gần như ban nè, đúng là buồn thật nhưng that'' vọng thì đúng hơn. thất vọng vì đã dành quá nhiều tình cảm cho em ấy, đôi khi còn cảm thấy tự đánh mất chính mình vì mỗi lần em giận hờn lại phải tìm mọi cách để làm lành. nhưng khi mình cố gắng tìm lại chính mình, mong em ấy quan tâm, chia sẻ với mình nhiều hơn thì lại nhận được 1 câu trả lời: "em cảm thấy mình còn quá trẻ con, có 1 tình yêu chưa đủ lớn để duy trì và đến cái đích cuối cùng"
    hix, chẳng hiểu sao bây h con gái nghĩ gì, cứ nghĩ họ phải suy nghĩ sâu sắc lắm, vậy mà: thích thì yêu, chán thì chia tay, chẳng biết cố gắng để đạt được hạnh phúc (ty cứ như là 1 trò chơi vậy)
    bác cũng đừng quá buồn làm gì, "thất tình" chưa hẳn là điều tệ hại nhất, tất cả vẫn còn phía trước. Biết đâu, ngày nào đó em ấy nhận ra được tc của mình; biết đâu, sẽ có ai đó tốt hơn yêu mình thật lòng, biết đâu...
    Có khi em xa em yêu ta hơn em quay về
    Có khi ta yêu hơn khi xưa khi qua đêm bão tố
    Có khi ta lại vui
    Em ra đi em đem về thương yêu
    (http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2007/07/05F63031/)
  7. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Biết bác cả bên box duhoc nữa. Bác thi VEF và Toefl thế nào rồi, cố gắng lên nhé. Thôi thì những lúc như này, cố gắng tập trung vào công việc và thi cử cho quên đi cái cần quên vậy.
  8. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn thêm bài hát nữa nè.
    Sáng tác: Thái Thịnh
    Trình bày: Đàm Vĩnh Hưng
    Mỗi thứ trong đời, điều chi cũng có cho nó riêng một giới hạn
    Ước muốn không trọn, người thương yêu nhất cũng cho là dối gian
    Mới kết giao tình, rồi ngày hôm sau lại chê trách nhau bội bạc
    Niềm tin nơi nhân thế luôn mỏng manh
    Tình người cho nhau cứ thay thật nhanh
    Mỗi kiếp con người, nào ai không biết khao khát bao điều ước mộng
    Lúc hết hy vọng, hầu như ai cũng trách than đời phũ phàng
    Hãy nghĩ suy rằng chẳng một điều chi tự nhiên cho ta dễ dãi
    Và cuộc đời ta đâu như cơn mơ mãi mãi
    Định mệnh buồn vui đều là do ta giữ lấy
    Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc
    Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng
    Chẳng khi nào tôi phải lo lắng đánh mất hy vọng
    Cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ
    Và khi tôi yêu thì tôi biết tôi không bao giờ hối tiếc
    Dù cuộc tình tôi có lúc sẽ vỡ tan
    Tôi hiểu rằng tình yêu đã quá giới hạn
    Là một điều nhỏ nhoi trong thế gian chẳng có chi không phai tàn!
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tuyen-Chon/2007/11/05F64488/?_nghenhac=cakhuc&_amnhac=baihat&_album=nghesi

Chia sẻ trang này