1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất Tình Hội-Lên nhà mới nàoTừ 7Love lên 8Love đây.Mọi người cùng nhau xây nhà cho đẹp nhé.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lovely84, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Em visser_ba có hiểu hội thất tình là giè ko mà dám vác người iu với máy bay vào đây, he he
    2 shimi: chị cũng bó tay với ca này, hic hic. Chả hiểu ngươi iu với "máy bay" nó khác nhau thía nèo, hi hi
  2. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    úi...úi...thế cơ mà...
    @lovely: thì nàng cứ hẹn đi. Tui còn thấy inzaghi vừa trúng đấu giá vụ hay lắm...he...he....
    @inzaghi: cứ tưởng chương trình cafe free của ông kết thúc rồi..ai dè...hé...hé....Người đàn ông hot nhất...ẹ..ẹ...
    @all: Cả nhà ơi! Sắp giáng sinh rồi. Sao k thử cảm giác lãng mạn nhỉ?
    Chúc cả nhà một ngày bình an và may mắn nhé!
    hu..hu,..Giáng sinh nè có ai tặng quà mình k nhỉ? hic..hic...
  3. bokho23

    bokho23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    CHÀO CẢ NHÀ THÂN MẾN...........ĐÃ LÂU EM KÔ CÓ TIME GHÉ QUA NHÀ MÌNH THẤY NHÀ MÌNH XÂY NHÀ NHANH QUÁ........EM XIN CHÚC MỪNG Ạ.......TÌNH HÌNH LÀ NHƯ EM ĐÃ NÓI TUY EM ĐÃ RA KHỎI HỘI VÌ ĐÃ TÚM DC 1 ANH XE ÔM......HÊ HÊ HÊ HÊ NHƯNG THI THOẢNG EM VẪN VÀO THĂM NHÀ MÌNH.CHÚC MỌI NGƯỜI TRONG NHÀ MÌNH LUÔN VUI......SỚM TÌM DC 1 NGƯỜI ĐỂ ĐƯA NHAU RA KHỎI HỘI NHÉ.........
  4. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn thế nào hử em mèo
  5. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà, lâu lắm không vào nhà, lạnh ứa Jin cũng lười online luôn chỉ thích chui trong chăn hehhee
    to Lovely: hum nào chân gà nướng chị ơi, mùa đông mà ăn thì ngon lắm ực ực
  6. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    up phát!
  7. shimi

    shimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là giờ nghỉ trưa, nhưng tại sao vẫn ko muốn gác công việc lại. Tại sao nhỉ, tại sao mình lại không thích những khoảng thời gian phẳng lặng, ko muốn ngồi 1 mình, cứ phải muốn động tay động chân, đầu óc lúc nào cũng muốn suy nghĩ....
    .................. Đầu óc miên man về phương nào, bài " now and forever " của Bryan Adam chầm chậm, buồn buồn đưa anh về bên cạnh em......... nhìn sâu vào trong mình, qua những thứ giả dối, qua bộ mặt vô cảm, qua những hành động ngớ ngẩn còn đó 1 thứ tình cảm ko thể định hình, trỗi dậy 1 nỗi buồn man mác...........
    Anh nhớ về em, nhớ về những điều tuyệt vời mà cả 2 đã có, bài hát vẫn chậm chậm, 3 phút đồng hồ sao thật dài đủ để anh chìm đắm trong đó. Tại sao lại là hiện tại và mãi mãi, tại sao lại ko là quá khứ. Quá khứ ư ?, quá khứ như 1 bãi lầy vậy, dù ta thoát khỏi nó nhưng 1 phần của ta đã chết trong đó, mãi mãi ko thoát ra đc, có thể có thể lúc này đây anh cũng đang sống trong tâm trạng của 1 phần đó.
    Quá khứ là ko thể thay đổi, nhưng nếu có thể thay đổi thì anh vẫn tìm ra em, và..........và yêu em như thế, có thể với em là chưa đủ nhưng tất ..........tất cả những thứ đó, anh chỉ cho em đến đc như vậy vì đó là tất cả con người anh, Anh yêu em.
    Ngày nào cũng vậy, chúng ta đều online, anh và em đều biết, em vẫn dùng bức ảnh anh chụp cho em làm avatar thật xinh xắn và dễ thương, nhưng em có biết anh buồn lắm ko ?. Vì điều đó càng làm anh nhớ về em, về những kỷ niệm giữa chúng ta, càng làm anh khó quên.
    ..............Now and forever.........i''ll be...........until the day............
    Thời gian lúc này như ngưng đọng, miên man ..............miên man............ một chút nữa lại trở về với mình tại hiện tại. .......
    ================================================== .
    ..Nothing to lose........
    .......................sắp noen rồi.............mệt rồi đây...............


  8. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Dạ, tuỳ mỗi ng mà anh. Anh thử thì bít liền àh. he..he.....bít chết liền
  9. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    thử ''chết'' 1 lần xem nó làm sao nhể
    anh đang hóng đây!! hé lộ anh bít zới..hé hé
  10. nguoianh83

    nguoianh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mưa còn rơi mãi trên đường em về.
    Nghe niềm đau thoáng qua từng ngón tay
    Những đêm dài trong kiếp cô đơn.
    Chút ân tình như gió bên hiên.
    Ngỡ đôi lần yêu dấu đến bên đời em
    Nhừng tình yêu đó không là mong chờ,
    Khi đời em vẫn mang nhiều ước mơ.
    Những con đường em bước chân đi.
    Đã bao lần hoen ước đôi mi.
    Biết mai này ai đến sót chia buồn vui.
    Tình yêu đó đã mang thêm bao muộn phiền,
    Đời đã không như là em mơ ước.
    Bàn tay ấy giấu che bao nhiêu lỗi lầm,
    Tình đã hoang vu ngàn năm sóng xô.
    Rồi năm tháng bòng xuân trôi qua ngập ngừng,
    Còn bước chân em về trên lá khô.
    Đời em đâu còn ai để lòng nhung nhớ
    Rồi giông tố cuốn em đi trong cuộc đời.
    Đời quá bao la để em xót xa
    Ngày mai đến, tóc xanh chưa phai nhạt nhoà,
    Tàn giấc mơ hoa còn ta với ta.
    Lời gian dối giấu trong môi hôn nồng nàng,
    Hạnh phúc mong manh một đêm đã qua
    Còn ai bên đời em lúc trời sang mùa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này