1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất Tình Hội-Lên nhà mới nàoTừ 7Love lên 8Love đây.Mọi người cùng nhau xây nhà cho đẹp nhé.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lovely84, 31/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Huhuhuhuhuhuhuhuhuhu
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà , hix , mãi hôm nay mới được online , cứ như cả nửa thế kỉ ấy .
    Chị lovely ơi , ............ em vẫn chưa biết mặt chị
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    em chẳng thấy uỷ mị gì cả , chỉ thấy cứng rắn và lạnh lùng hơn thôi , ( như mình chẳng hạn ) .
  4. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Hic............em ơi,nhà mình ít người bit mẹt chị lém..........chắc tại chị vô duyên đó mà....hì hì hì hì
  5. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    MỌI NGƯỜI ƠI CHO TUI HỎI ANH THANCHET ĐI ĐÂU RÙI MÀ LÂU KÔ THẤY ANH ẤY NHỈ? HIC HIC HIC TỰ DƯNG THẤY NHỚ.............HE HE HE HE HE
  6. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Nghe chút nhạc nào
    [​IMG] Riêng Một Góc Trời
    Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơ
    Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa
    Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ
    Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi
    Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
    Vòng tay biếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
    Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
    Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời
    Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi
    Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
    Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu
    Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
    Khi mùa đông về theo cánh chim bay
    Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi

    Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô
    Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa
    Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá
    Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau
    Được thanh_07set sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 12/12/2006
  7. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà
  8. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Eo,nhà mình trôi tít mù tận đâu đâu ý,lôi lên phát
    Lạnh quá....lạnh quá....Sang canh 1 rồi...nhà mình ngủ ngon nhá
    Sáng mai bác nào rảnh qua nhà em cafe free sáng mai em đc ở nhà tiếp chuyện các bác
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ối ồi ôi. Lâu lâu mới về nhà bị đập mẹt ngay cái này, huhu. Hóa ra cái thằng 6677028 đấy cũng có ng nhớ, hị hị.
  10. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    He he tý anh qua em nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này